Sau 40 năm cuộc đời, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn để cuộc sống không phải lao đao, lận đận

L.T,
Chia sẻ

Có những thứ phải trải qua rồi mới biết được, tôi ước mình đã biết những điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống này từ khi còn trẻ.

Khi tôi còn ở độ tuổi ngoài 20 tuổi, cái tuổi thanh xuân rực rỡ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người với biết bao hoài bão và khát vọng về tương lai tươi đẹp, tôi thường được đi ăn trưa với sếp và chúng tôi hay trò chuyện về những vấn đề trong cuộc sống. Có một hôm, sếp nói với tôi rằng khi cậu bước sang tuổi 30, cậu bắt đầu phải học cách sống có trách nhiệm hơn. Tôi chẳng hề để tâm đến câu nói đó, nhưng giờ đây khi đã ở độ tuổi tứ tuần, tôi ước mình đã suy nghĩ nghiêm túc về câu nói đó.

Đây là những bài học đắt giá mà tôi đã đúc kết ra sau 40 năm cuộc đời, những điều mà tôi ước giá như có ai đó nói hết với mình từ 1 thập kỷ trước.

1. Bạn ít gặp nhưng vẫn là tình bạn bền chặt

Tôi nhận ra rằng những người bạn thân nhất mà tôi có trong 20 năm qua là những người bạn thân thực sự và mãi mãi. Tuy nhiên, cuộc sống luôn luôn vận động, phát triển và con người cũng phải vậy. Có những người bạn kết hôn, sinh con, ra nước ngoài, đến định cư ở một vùng đất khác... Và bạn sẽ nhận ra bạn càng ngày càng ít bạn khi già đi. Nhưng không có nghĩa là tình bạn sẽ biến mất. Một lúc nào đó bạn sẽ gặp lại họ và tình thân thiết vẫn như ngày nào.

Sau 40 năm cuộc đời, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn để cuộc sống không phải lao đao, lận đận - Ảnh 1.

2. Bạn không được quên nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ

Bố mẹ tôi đang bước sang tuổi 70 và sức khoẻ của họ bắt đầu có vấn đề, như cholesterol tăng, thính lực giảm, thuốc thang nhiều hơn, liên tục phải đến bệnh viện, gặp bác sĩ. Vậy nên điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ về những vấn đề sức khoẻ gia đình trong quá khứ và nắm được thông tin y tế, sức khỏe của bố mẹ để có thể ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

Sau 40 năm cuộc đời, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn để cuộc sống không phải lao đao, lận đận - Ảnh 2.

3. Không cần thiết phải có một đám cưới xa xỉ

Có câu nói rằng "Giá như giờ tôi biết được những điều sẽ xảy ra". Nó thực sự là dành cho tôi, chính xác là dành cho đám cưới của tôi. Vâng, tôi đã có một đám cưới tuyệt vời ngoài trời, mọi thứ thật hoàn hảo nhưng nó đã lấy đi hết tiền tiết kiệm của tôi. 

Sau 40 năm cuộc đời, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn để cuộc sống không phải lao đao, lận đận - Ảnh 3.

Nói đến đám cưới thì tất nhiên là phải tốn kém, đặc biệt là ở thành phố lớn, mọi thứ đều đắt đỏ. Lên kế hoạch cho đám cưới thường khiến cả cô dâu và chú rể căng thẳng, trong khi các bậc cha mẹ có thể xung đột vì phải chi quá nhiều tiền. Nếu bạn muốn có một đám cưới đáng nhớ và đầy ý nghĩa, hãy tập trung cho việc chọn lọc danh sách khách mời và chỉ mời những ai thực sự cần thiết. Nếu được làm lại, tôi sẽ đi nghỉ một tuần trăng mật thật dài và bắt đầu cuộc sống vợ chồng mà chẳng cần một đám cưới quá xa xỉ, vô nghĩa.

4. Làm cha mẹ vui hơn nhiều so với làm chú bác

Khi chị gái tôi sinh con đầu lòng, tôi mua cho cháu rất nhiều quà. Giờ đây, 11 năm qua đi rồi, cô bé vẫn giữ con thú nhồi bông đầu tiên mà tôi mua cho. Với đứa cháu trai tiếp theo tôi vẫn tiếp tục làm vậy. Tôi thậm chí còn tình nguyện trông trẻ cho chị. Có thể nói rằng tôi là một người cậu tuyệt vời nhất quả đất.

Sau 40 năm cuộc đời, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn để cuộc sống không phải lao đao, lận đận - Ảnh 4.

Thế nhưng đó chưa phải là điều thú vị nhất, bởi là một ông cậu đã giúp tôi chuẩn bị trước khi làm cha. Giờ đây tôi đã là một ông bố, tôi không thể tưởng tượng đời tôi sẽ thế nào nếu không có con trai tôi. Những chuyến phiêu lưu, những trò chơi chúng tôi cùng tham gia đều vô giá. Chính con trai đã giúp tôi trở thành một người tốt và một người cha tốt hơn.

5. Tập sống tối giản

Khi còn là một cậu bé, tôi thường "trộm" mọi thứ ở khách sạn. Nhiều năm sau, tôi mới biết bố tôi đã phải trả tiền cho những chiếc điều khiển tivi bị tôi lấy cắp. Là một biên tập viên tạp chí, tôi còn tận dụng những món đồ miễn phí ở nơi làm việc, tôi "dự trữ" kem cạo râu đủ cho 4 năm liền luôn.

Sau 40 năm cuộc đời, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn để cuộc sống không phải lao đao, lận đận - Ảnh 5.

Mọi thứ thay đổi khi tôi đọc được cuốn sách "Phép màu thay đổi cuộc sống của việc dọn dẹp: Nghệ thuật sắp xếp đồ đạc của người Nhật" của tác giả Marie Kondo. Tôi lập tức bỏ hết đống tạp chí cùng sách, DVD, quần áo không mặc đến, giấy tờ và nhiều thứ khác. Tôi không tiếc nuối những thứ không mang lại niềm vui cho tôi.

6. Chăm sóc sức khỏe bản thân

 Tôi bị rách một bên nách khi chơi kickboxing, rách nốt bên kia khi chơi bóng chuyền, thoát vị đĩa đệm, đầu gối bầm dập và còn cả một cái bụng bia. Vào khoảng năm 1980, tôi chẳng có ý niệm gì về việc cố gắng để trông giống như Lou Ferrigno, tôi cứ làm gì mình thích và cảm thấy thoải mái. Nhưng đến khi làm việc cho tạp chí sức khoẻ và thể dục, tôi nhận ra là vẫn có thể lấy lại dáng ở bất kỳ tuổi nào, nhưng sẽ dễ hơn nhiều để giữ dáng khi bạn có dáng sẵn. Vì vậy hãy chăm sóc cơ thể từ sớm và thường xuyên.

Sau 40 năm cuộc đời, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn để cuộc sống không phải lao đao, lận đận - Ảnh 6.

7. Kiên nhẫn với sự nghiệp

Tôi là một cựu sinh viên Đại học Syracuse, và kể từ khi tôi làm việc trong ngành truyền thông, một số người cho rằng tôi tốt nghiệp trường Truyền thông SI Newhouse nổi tiếng. Nhưng thực tế thì tôi học về bán lẻ. Tôi luôn muốn trở thành một tác giả, biên tập viên và tôi đã làm được. Tôi có cuốn sách của riêng mình, thậm chí giành được giải Emmy.

Nhưng trước khi có được thành công như ngày hôm nay, tôi đã không ít lần vấp ngã, thất bại. Tôi không có nền tảng về truyền thông nên tôi gặp rất nhiều khó khăn lúc ban đầu. Tôi từng có ý định buông bỏ, khởi nghiệp thất bại, rồi tôi thất nghiệp tới 7 lần.

 Cũng chính vì công việc mà vợ chồng tôi đã trải qua những khoảng thời gian thử thách, căng thẳng. Nhưng tôi đã nỗ lực hết mình, thức khuya dậy sớm để làm mọi thứ và giờ thì tôi đã có kết quả xứng đáng.

8. Nghiêm túc về tài chính

Tôi biết cách tiết kiệm tiền khi tôi có tiền nhưng tôi lại không dám chấp nhận rủi ro để khiến tiền "sinh sôi nảy nở" và tôi cũng chưa bao giờ gặp một chuyên gia tư vấn tài chính.

(Nguồn: Independent)

Chia sẻ