Sau 33 năm ẩn náu, kẻ bắt cóc và hãm hiếp nữ sinh 15 tuổi bất ngờ lộ mặt nhờ 1 hình xăm

Hồng Nam,
Chia sẻ

Vào năm 1983, David Green đã hãm hiếp nữ sinh 15 tuổi khiến cô gái trẻ phải trải qua hơn một tiếng đồng hồ khủng khiếp trong cuộc đời mình.

Tên yêu râu xanh, David Green, 60 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng Hai vừa qua, sau 33 năm y lẩn trốn cảnh sát. Nhờ sự tiến bộ trong công nghệ ADN cùng hình xăm trên cánh tay của David Green đã tố cáo tội ác hiếp dâm của y.

Theo đó vào ngày 17/7/1983, một nữ sinh 15 tuổi đang đi dọc bờ biển ở Weston-super-Mare, Somerset, nước Anh thì bất ngờ gặp David Green. Người đàn ông này ban đầu hỏi đường cô gái trẻ sau đó y túm lấy cô gái rồi kéo cô vào tầng hầm của một cửa hàng. Nơi đây "bẩn thỉu, ẩm ướt và tràn đầy bóng tối", giống như địa ngục vậy.

Tên yêu râu xanh này đã dùng băng keo dán chặt cổ tay và miệng của cô gái trẻ sau đó hãm hiếp cô gái trong khoảng một giờ đồng hồ, rồi sau đó thả nạn nhân và ung dung lẩn trốn trong hơn 30 năm.

hãm hiếp
 Chân dung tên yêu râu xanh David Green.

Cô gái đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Lúc bấy giờ, cảnh sát đã tiến hành điều tra và ban hành một số hình ảnh phác họa phù hợp với đặc điểm của nghi phạm nhưng Green đã không bị cảnh sát sờ gáy đến.

Quần áo và những chứng cứ khác lấy từ người nạn nhân đã được lưu giữ. Và vào năm 2015, cảnh sát đã tái điều tra vụ việc này. Họ đã nhập số liệu ADN có được vào cơ sở dữ liệu ADN của quốc gia và thấy nó hoàn toàn trùng khớp với David Green.

Ngoài ra một chứng cứ quan trọng khác khiến cảnh sát bắt giữ Green đó chính là hình xăm có khắc tên "DAVE" trên cánh tay của Green hoàn toàn phù hợp với những mô tả của nạn nhân trước đó.

hãm hiếp
Người đàn ông 60 tuổi đã chỉ cho cảnh sát hình xăm trên cánh tay của mình.

hãm hiếp
Hình xăm có khắc chữ "DAVE" hoàn toàn trùng khớp với mô tả của nạn nhân trước đó.

Theo cảnh sát, người đàn ông lớn tuổi Green có một chuỗi tiền án về tội phạm tình dục từ năm 1975 - 2002. Luật sư bào chữa cho Green nói rằng thân chủ của ông có một tuổi thơ vô cùng dữ dội và nói rằng Green không thuận lợi trong chuyện tình cảm.

Phát biểu bên ngoài toà án, Thám tử Constable Scott Westbrook-Smith cho biết: "Tôi cảm thấy hài lòng sau ngần ấy thời gian chúng tôi có thể tìm ra được hung thủ để kết án. Điều này chứng minh rằng dù bất cứ ai phạm tội xâm hại tình dục đang lẩn trốn ở đâu đó rồi đến một ngày bí mật đen tối sẽ bị vạch trần. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi".

Nguồn: The Sun
Chia sẻ