Sau 2 năm “ở ẩn” tác giả "Ông bà anh" lại gây sốt với hit "Cơm nhà ta"

A.D,
Chia sẻ

Lê Thiện Hiếu vừa khiến showbiz “dậy sóng” trở lại với ca khúc mới "Cơm Nhà Ta" - remake từ hit "Ông Bà Anh" được giới trẻ yêu thích.​

Được thể hiện qua một MV vui nhộn nhưng chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về gia đình, ca khúc Cơm Nhà Ta được xem là sự “tái xuất” của Lê Thiện Hiếu. Điều bất ngờ là góp mặt vào MV này có đến hàng chục ngôi sao đình đám như Phương Thanh, Đan Trường, Chí Tài, Thanh Thảo Hugo, Hoàng Bách…

“Những ngày xưa ấy” hiện lên sống động, thân thương

Chắc chắn lứa 8x sẽ phải mắt chữ A mồm chữ O ngay khi xem MV Cơm Nhà Ta lần đầu tiên. Hàng tá thứ của thời thơ ấu được tái hiện một cách gần gũi, sống động đến từng khung hình, góc quay.

Ngay cả những bạn trẻ thế hệ “anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo…” cũng thích thú không kém khi được ngắm tận mắt những hình ảnh “ngày xưa” - vốn chỉ được nghe các anh chị, ba mẹ nhắc đến qua những câu chuyện kể. Từ những cửa tiệm với bảng hiệu đúng chất xưa cho đến những âm thanh vang lên từ chiếc radio cũ, đều đưa người xem trở về với Sài Gòn những năm một ngàn chín trăm hồi đó.

Điểm đặc biệt hơn là “những ngày xưa ấy” còn được thể hiện bởi dàn khách mời “khủng” từng là một thời thanh xuân của biết bao người, như anh Bo Đan Trường với tóc hai mái gây thương nhớ, chị Chanh Phương Thanh với câu hát gợi nhớ ca khúc Trống Vắng “cộp mác” thập niên 80… Các khách mời khác như Hoàng Bách, Chí Tài, Thanh Thảo Hugo, Tuyền Mập… cũng “xuyên không” rất ngọt vai.

Sau 2 năm “ở ẩn” tác giả Ông bà anh lại gây sốt với hit Cơm nhà ta - Ảnh 1.

Mở đầu bằng các chi tiết “lấy tiếng cười”, MV Cơm Nhà Ta khiến khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau đều thích thú

Nếp sống Sài Gòn xưa còn được tái hiện trong MV qua hình ảnh ấm áp và thân thương nhất - bữa cơm nhà. Hình ảnh ấy hiện lên theo bước nhảy chân sáo tung tăng của một cô bé, lướt qua tiệm may, quán cà phê cóc, tiệm hớt tóc ven đường hay góc chung cư cũ, nơi hò hẹn của “anh đẹp trai” và “chị xinh gái”. Rồi cô bé dừng lại ở tiệm tạp hóa quen thuộc của Dì Bảy, khiến bất cứ 8x nào cũng “Aaaaahhhh” lên vì nhận ra ngay bóng dáng mình lúc nhỏ trong những lần đi mua đường, muối, bột ngọt, nước tương, nước mắm… cho mẹ.

“Vị yêu thương, dẫu ngày xưa ngày nay vẫn thế ai ơi…”

Cũng giống như “Ông bà anh”, “Cơm nhà ta” của Lê Thiện Hiếu tiếp tục khai thác chủ đề gia đình và “lấy lòng” người nghe bằng những ca từ giản dị, nhẹ nhàng. Cho dù ngày xưa hay ngày nay, bữa cơm nhà vẫn là thứ gắn kết bao thế hệ trong gia đìnhvới hình ảnh mẹ chăm chút từng món ăn trong bếp, bố xuýt xoa khen ngon và cả vị đậm đà khó quên của món ăn khi chấm cùng một loại nước tương quen thuộc qua bao năm…

Sau 2 năm “ở ẩn” tác giả Ông bà anh lại gây sốt với hit Cơm nhà ta - Ảnh 3.

Có một “vị yêu thương” từ ký ức tuổi thơ lại tiếp tục lung linh trong những bữa cơm hiện tại

Thông điệp ấy được Lê Thiện Hiếu khéo léo chuyển tải qua việc “trả” người xem về thờinay, bên bữa cơm hiện đại. Cô bé tung tăng chân sáo: “Dì bảy bán cho con chai Tàu vị yểu Con Mèo Đen” ngày nào giờ đã có gia đình riêng, đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm ngon cho chồng con. Những món ăn trên bàn đã khác xưa nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi. Đó chính là chén nước tương Nam Dương đậm đà của một thời ấu thơ hồn nhiên, gắn liền với khu chung cư nhiều kỷ niệm. Chỉ giản dị thế thôi, nhưng đúng như câu hát của Lê Thiện Hiếu, “đó chính là vị yêu thương”, gắn kết bao thế hệ trong gia đình. Người ta có thể lớn lên và lãng quên nhiều thứ, nhưng khó ai quên được vị yêu thương trong bữa cơm nhà.

Chia sẻ