"Sát nách" Bà Nà, thú vị hơn cả đường lên tiên cảnh

Bi Kính Lúp, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Bà Nà đẹp, tiện nghi. Nhưng đi kèm với nó là phí dịch vụ. Bạn vẫn có thể khám phá tiên cảnh “sát nách” Bà Nà với chi phí là… chính công sức của bạn.

Tour du lịch thiết kế cho riêng bạn: đi tầu, xe ô tô, xe máy (tùy từng điểm xuất phát) để đến Đà Nẵng. Sau đó mua vé vào khu du lịch Bà Nà để … nghía xem cõi lên “tiên cảnh” như thế nào. Tuy nhiên, theo lời khuyên của người dân sống nơi đây, bạn không nên ở lại cõi “tiên cảnh” lâu quá. Vì chính ý thức của khách du lịch cộng thêm sự khai thác triệt để của các công ty dịch vụ du lịch mà cõi tiên giờ cứ bắt chước cõi… trần.
 
Nếu bạn ở các nhà nghỉ, khách sạn chi phí cỡ từ 250 nghìn đồng đến chi phí tính một vài trăm USD, tính theo đêm. Để khám phá Đà Nẵng, bạn sẽ ở tối thiểu 2 đêm, mất tối thiểu 500 nghìn đồng.
 
Nếu bạn có sự tìm hiểu về vùng đất này từ trước, bạn sẽ có được thông tin giúp bạn tiết kiệm được tiền phòng, tiền ăn, ít nhất là gần 2 triệu đồng. Thông tin đơn giản: người dân Đà Nẵng rất hiền hòa, dễ giúp đỡ mọi người và khẳng khái. Bạn có thể nhờ họ giúp ăn, ở, họ sẽ đón tiếp và yêu quý bạn như một người thân trong gia đình. Người viết bài này đã có kinh nghiệm trong vấn đề đó.
 
Thú vị hơn, người dân bản địa còn hướng dẫn bạn đi chơi, ăn đặc sản, khám phá mọi ngõ ngách của thành phố cũng như vùng núi tuyệt đẹp nơi đây.
 
Bạn sẽ biết được, bên “sát nách” của Bà Nà có một chỗ như tiên cảnh. Nhưng cái “giá” bạn phải trả là lòng dũng cảm và sự kiên trì. Bạn sẽ phải leo rừng, bị vắt (sên rừng) cắn mà chẳng có cáp treo nào cả. Nhưng bù lại bạn sẽ được sống cảnh tiên.
 







Xuất phát với núi non hùng vĩ,
những con đường khó đi bên kia núi Bà Nà.




Đá trơn, không cẩn thận sẽ bị ngã. Bạn không nên uống nước suối
ở đây, có thể rất độc như người ta vẫn nói: rừng thiêng nước độc.
 
Một chuyến đi như thế, từ thực tế người viết bài đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, tính tổng thời gian mất 4 ngày, ba đêm là khám phá được Đà Nẵng. Nếu theo cách này, bạn chỉ mất chi phí đi lại, mua quà, và một số việc cá nhân, bạn sẽ mất khoảng 3 triệu đồng. Nhưng nhớ là phải “bám dân” mới có thể khám phá toàn bộ những thú vị nơi đây bằng khoản chi tiêu eo hẹp kia.
 
Hãy bỏ ra lòng dũng cảm và sự kiên trì cộng với sự say mê ban đầu, bạn sẽ được sống cõi tiên thực sự.
 

Gặp được người dân sống trong đây, bạn sẽ khám phá nhiều thứ hay.


Được chăm sóc ...
 

Được ăn thịt rừng hong khô ngon không bàn cãi. Đây là cách ăn của người Cơ Tu.
 

Cá Niên, đặc sản núi rừng, chỉ nơi đây mới có.
 

Cá này chỉ sống ở những con suối cao ở vùng này.
Nên ngoài thị trường cực hiếm và rất đắt đỏ.


Cá Niên nướng than ăn một lần sẽ nhớ mãi.


Nhưng ngon nhất vẫn là món này:gỏi già - một món chế bằng thịt
phi lê cá niên với rau rừng gồm: lá chim chim, lá chua và một vài
loại lá khác. Đặc sản này có tiền chưa chắc đã được ăn.


Hong cá trên bếp than về đêm.
 



Đây đúng cảnh núi non hùng vĩ, kiệt tác của thiên nhiên.
Bạn sẽ hưởng không khí của rừng núi, tắm nước suối trong, nghe suối hát,
 sống giữa đại ngàn. Hơn đứt mọi cảnh tiên mà bạn tưởng tượng.
Chia sẻ