Sắp cưới, giật mình nhận ra đã chọn nhầm người

Hương Thảo,
Chia sẻ

Càng gần ngày cưới, Mai càng thấy chờn chợn vì hình như mình đã chọn nhầm người.

Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, Mai (Yên Thái, Hà Nội) cũng như bao cô gái trẻ khác, rất mong muốn bản thân sẽ yên ấm với lựa chọn của mình. Nhưng dường như cô vẫn chưa thể thoải mái được khi chỉ còn vài ngày nữa là tới đám cưới - đám cưới với người cô không yêu.
 
Mai lớn lên trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Cô hết lòng thương yêu bố mẹ và đặt tình yêu nam nữ xuống dưới tình cảm gia đình. Đó là lý do vì sao Mai chia tay Hoàng - mối tình đầu đầy ngọt ngào, sâu sắc để nghe theo ý muốn của cha mẹ. 
 
Đồng ý kết hôn với Tuân là một quyết định khiến cô đau đớn vô cùng. Tuân là người đàn ông lạ xuất hiện giữa cuộc đời Mai qua sự mai mối của gia đình hai bên. Đơn giản, gia đình anh kinh doanh, thích kết giao với gia đình có học. Và ngược lại gia đình cô cũng muốn con gái tìm được nơi yên ấm, sung túc để nương nhờ. Khá hài lòng về nhau nên hai bên đều nhanh chóng xúc tiến chuyện kết hôn cho đôi trẻ.
 
Ngày Mai chia tay Hoàng, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Mai nhớ như in câu nói của anh: "Em bỏ anh vì tiền ư?". Mai chẳng nói gì vì hiện tại, mọi lý do chỉ còn là vô nghĩa, nói ra cũng đâu tháo gỡ được vấn đề gì.

Hoàng và Mai yêu nhau từ khi cả hai còn là sinh viên cho tới lúc ra trường. Hoàng là một chàng trai hiền lành, chất phác, nhiệt tình, học giỏi. Thế nhưng Hoàng không được bố mẹ Mai đồng ý đơn giản vì anh nghèo, tiền trong tay chưa có, tiền đồ trước mắt tối om om, công việc lại chưa ổn định. Còn Tuân lại khác, “đó là đám tương xứng mà bố mẹ nhắm cho con từ rất lâu rồi” - bố mẹ Mai bảo vậy. 
 
Sắp cưới, giật mình nhận ra đã chọn nhầm người 1
Cô đã đánh mất mối tình đầu trong sáng của mình để rồi giờ đây giật mình nhận ra mình chọn nhầm người để lấy làm chồng (Ảnh minh họa).
 
Lần đầu gặp Tuân, Mai có chút ấn tượng bởi anh trông khá trẻ. Tuân hơn Mai 5 tuổi nhưng nếu nhìn bề ngoài thì anh trẻ hơn tuổi rất nhiều. Anh làm việc cho chính công ty gia đình mình.

Cha mẹ Mai đã không tiếc lời khen Tuân: “Đó chính là tuổi trẻ tài cao đó con!”. Lời nhận xét đó cũng chẳng ngoa vì anh trẻ mà tài giỏi, thành đạt. Sau khi đi du học tại Úc về, anh tiếp quản công ty gia đình, gây dựng một cách nhẹ nhàng mà đã gặt hái được không ít thành công.
 
Thế nhưng sự vượt trội đó lại khiến Mai cảm thấy hụt hẫng sau một thời gian tìm hiểu. Nhiều khi cô cố gắng nghĩ rằng do anh tân tiến, sống ở nước ngoài nên suy nghĩ hơi khác lạ. Nhưng càng gần ngày cưới, Mai càng thấy chờn chợn vì hình như mình đã chọn nhầm người.
 
Điều đầu tiên mà Mai phát hoảng đó chính là trong suốt thời gian đầu gặp gỡ, anh luôn "bắn súng liên thanh" về bản thân mình. Rất nhiều "chiến tích" của anh được kể đi kể lại ở mọi lúc, mọi nơi và Mai còn nhận ra dường như anh không bao giờ có dấu hiệu chán khoe khoang về bản thân.
 
Bất cứ vấn đề nào anh cũng có thể nói và liên tưởng tới mình. “À, cái loại nước hoa này thơm phết, anh dùng nó suốt, đắt ra trò em ạ. Giá cũng vài trăm ‘ơ rô’ một lọ 100ml đấy!”; “Anh Trưởng phòng luật nổi tiếng đó anh biết, bạn thân của anh mà”, “Quán bar khắp Hà Nội này anh đi suốt rồi, chán chết”…
 
Không chỉ bằng lời nói, Tuân còn tha thiết cho Mai ngắm tủ quần áo toàn Gucci, True Religion, Guess, CK, A/X, Hollister… của anh. Không ít lần anh  quay ra chê Mai: “Sau này em phải thay đổi cách ăn mặc đi, suốt ngày áo quần công sở nhìn cứng đơ đơ”.
 
Chưa một lần, Mai thấy anh tỏ vẻ khiêm tốn. Lúc nào anh cũng chỉ đặt mối quan tâm tới duy nhất của mình vào việc làm sao để nói càng nhiều về bản thân càng tốt. Tuân đã dành sự quan tâm quá lớn cho bản thân nên đương nhiên anh chẳng còn thời gian đâu quan tâm tới suy nghĩ của Mai.
 
Không có tình cảm nhưng vì bố mẹ, Mai cố gắng tự nhủ: “Rồi mọi chuyện sẽ qua, biết bao người ban đầu không yêu nhau, lấy nhau về vẫn hạnh phúc đó thôi”. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng thấy Tuân không ổn chút nào. Ngoài tính khoe khoang, sĩ diện hão, điều khiến Mai ngao ngán hơn cả là lối sống quá hiện đại, đôi chút vô tâm của anh. 
 
Một lần, Tuân và Mai đi xem phim, trong phim có tình tiết liên quan tới sự trong trắng của người phụ nữ. Sau khi xem xong, cả hai bàn luận rôm rả về vấn đề này. Mai bàng hoàng khi nghe anh phát biểu: “Thời buổi này cô gái nào còn trinh là đứa rồ, dở hơi, cám hấp”.
 
Nói xong, thấy Mai im bặt, Tuân vẫn “bắn súng liên thanh” về điều này. Anh khẳng định điều anh nói là thật lòng và "chuẩn không cần chỉnh". Anh chỉ thích típ con gái "không dở hơi". 
 
Mai nhận thấy cả hai có cách sống quá khác nhau. Có thể Tuân là người từng trải, còn Mai thì không. Cô không có nhiều trải nghiệm, nhưng chính câu nói của Tuân đã vô tình xúc phạm Mai. Cô sốc hoàn toàn trước thái độ cợt nhả, dửng dưng của anh. 
 
Mai tiếc khi chia tay tình đầu để chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Giờ đây, cô hoang mang không biết nên làm gì bởi ngày cưới đã cận kề.

"Dừng lại bỏ cuộc chơi" hay "đâm lao phải theo lao"? Cách gì với cô cũng quá khó khăn song cứ nghĩ đến gương mặt và thái độ của Tuân lúc phát biểu hùng hồn về chuyện trinh tiết. Dường như Mai đã nung nấu ý định dừng lại, cho dù giờ đã sắp cưới.

"Lúc tìm hiểu còn khó có thể hòa hợp thì lấy nhau về làm sao cố được. Không thể chọn nhầm người để rồi ân hận cả một đời" - Mai nhủ thầm.



Em hạnh phúc vì ngỡ mình đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình nhưng giờ đây em lại xót lòng khi biết mình đã nhầm.
Sắp cưới, giật mình nhận ra đã chọn nhầm người 2
Chia sẻ