Sập bẫy ngoại tình do mình tự tạo

,
Chia sẻ

Khi bật điện sáng trưng để cho chồng không còn đường chối cãi, chị mới nhận ra người trên giường với mình lúc này không phải là chồng mà là tài xế lái xe riêng của anh.

Hồng và Quang cưới nhau đã được hơn chục năm nay. Cuộc sống của họ có thể coi là khá giả nhờ Quang là giám đốc của một công ty kinh doanh hàng may mặc. Hồng tuy học hành hạn chế nhưng được chồng che chở và giúp đỡ nên giờ đây cô cũng có một công việc tạm ổn. Để vợ bớt đi sự vất vả, Quang đã thuê ô sin ngày ngày lo lắng việc nhà và chăm nom thằng con mới 3 tuổi của anh chị.

Quyền - cô bé ôsin được anh Quang thuê về làm việc từ gần một tháng nay. Mới chân ướt chân ráo ra thủ đô nên mọi thứ đều trở nên bỡ ngỡ với cô gái mới chưa đầy 20 tuổi gốc Nghệ An này. Mọi đồ đạc, tiện nghi trong nhà đều phải do Quang giới thiệu qua vài ba lần, Quyền mới có thể tự mình làm được. Dù gặp phải cô ô sin chậm chạp nhưng Quang vẫn quý cái tính thật thà, hiền lành của cô bé ôsin nhỏ tuổi.
 

Những hôm đi công tác xa về Quang vẫn dành cho ôsin một món quà gì đó. Biết Quyền rất đam mê đọc sách nên thỉnh thoảng Quang vẫn đưa từ trên cơ quan về cho cô những tờ báo hay một vài cuốn tạp chí. Sự quan tâm chu đáo của Quang khiến cho khoảng cách chủ tớ không còn là quá lớn. Quyền cũng vì thế mà tự tin hơn với những lời nói và hành động của mình. Cô thường xuyên hỏi han công việc của Quang và những lúc rỗi rãi hai người hay trò chuyện với nhau.

Quyền nhìn hình thức có vẻ thiếu năng động nhưng thực tế lại khá hiểu biết về mọi thứ. Dù gì thì Quyền cũng đã học hết cấp hai và việc sở hữu một khuôn mặt khá xinh xắn khiến cô có rất nhiều lợi thế. Sự quan tâm gần gũi của Quang và Quyền tất nhiên không qua mắt được vợ. Cô đã nhiều lần có ý định cho Quyền nghỉ việc nhưng sợ bất đồng quan điểm với chồng nên đang chần chừ.

Những hôm gần đây, anh đi làm về rất muộn, có hôm đến tận 12h đêm mới về. Và điều khiến chị khó hiểu là những hôm như thế anh đều không vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Sáng ra chỉ thấy anh nằm vật vờ ở phòng khách. Vài lần như thế khiến cho chị càng thêm nghi ngờ, trong cô đã hình thành ý nghĩ sẽ bắt quả tang chồng.

Biết trước hôm ấy chồng có cuộc hẹn vào buổi tối, chị đã khéo léo thu xếp cho ôsin về quê thăm bố mẹ. Đêm hôm ấy, chị vào phòng của ôsin và nằm sẵn ở đó với ý nghĩ sẽ làm cho chồng phải xấu mặt. Hơn 11h đêm, tài xế lái xe đưa chồng về nhà, khoảng 15 phút sau có người bước vào phòng của ôsin. Hồng đau đớn với ý nghĩ bị chồng phản bội nhưng vì muốn làm cho chồng bẽ mặt nên cô đã ngậm đắng nuốt cay để thực hiện kế hoạch của mình.

Khi người đàn ông đó lao tới và nhảy tót lên giường, thì lập tức chị đứng phắt dậy, bật điện sáng trưng như để cho chồng không còn đường chối cãi. Trớ trêu thay người trên giường với chị lúc này không phải là Quang mà là tài xế lái xe riêng của anh.

Trông thấy bà chủ, Hậu (tài xế lái xe) chỉ còn biết chắp tay lạy xin bà chủ tha mạng. Còn chị thì ngơ người ra bởi đã dính ngay cái bẫy do tự mình tạo ra. Chị chỉ còn biết ăn năn mà thôi. Thì ra, Hậu đã thường xuyên qua lại với Quyền. Còn Quang, do về muộn lại uống nhiều rượu nên không muốn làm phiền vợ. Anh ngủ ở phòng khách là đã nghĩ cho vợ rất nhiều. Vậy mà...
 
Theo ĐS&PL
Chia sẻ