“Sao” Việt và những phát ngôn “tiền hậu bất nhất”

Theo Giadinh.net.vn,
Chia sẻ

Gần đây việc cô MC dễ thương của Đường lên đỉnh Olympia Vân Hugo chia sẻ không đồng nhất về cuộc hôn nhân của mình khiến dư luận liên tưởng tới trường hợp "không không, có có" của cặp đôi Khải Anh - Đan Lê, Ngọc Ngoan - Lê Phương.

"Trước nói có, sau nói không"

Đó chính là trường hợp của Vân Hugo. Ngay sau bài báo đăng tải thông tin MC Vân Hugo bỏ chồng ngay lập tức nickname long89@... phản hồi về toà soạn: “Tôi sống gần nhà chồng Vân nên tôi biết rõ, họ là chưa chính thức li hôn nhưng ly thân. Gia đình nhà chồng Vân đi nước ngoài sống rồi, hôn nhân của họ chỉ là vỏ bọc bên ngoài…”.


MC Thanh Vân trả lời không đồng nhất về cuộc hôn nhân của mình

Với công chúng, việc gia đình Vân Hugo trục trặc khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí, MC này đều tự hào về gia đình hạnh phúc, chồng đẹp, con ngoan… Trong khi đó, với những đồng nghiệp ở VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, nơi Vân Hugo cộng tác làm MC cho Đài thì câu chuyện về cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ của cô được truyền đến tai không ít người, mà nhân vật “đưa tin” không ai khác chính là người trong cuộc - Vân Hugo.


Một đồng nghiệp giấu tên tiết lộ, trong gia đình có chuyện gì là Vân đều kể cho mọi người trong phòng, từ chuyện vợ chồng đến con cái, bố mẹ. Vì thói quen thích chia sẻ này mà không ít lần Vân bị “vạ miệng”. Sự việc lúc đầu nói “có”, về sau nói “không” này cũng được những người từng biết Thanh Vân đánh giá tương tự, rằng thấy phản ứng của dư luận thì mất bình tĩnh. Mặt khác, trước phản ứng trái chiều này, một nghi vấn được đặt ra rằng, phải chăng chính Vân Hugo đang sử dụng báo chí để khuấy đảo thông tin như một cách nhắc nhở công chúng nhớ đến mình?

Showbiz không hiếm người

Trường hợp “tiền hậu bất nhất” như Vân Hugo không phải là quá hiếm trong giới nghệ sĩ. Tương tự câu chuyện của MC này thì có cặp đôi nổi tiếng như Đan Lê-Khải Anh, Hiệp “gà” và gần nhất là câu chuyện về đám cưới của diễn viên Quách Ngọc Ngoan.


Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương

Trong khi nhiều tờ báo đều mải mê đưa tin về đám cưới của Ngọc Ngoan và Lê Phương với những nguồn tin tin cậy thì nhân vật chính lại tuyên bố tỉnh queo: “Đám cưới của tôi, tôi là người trong cuộc mà sao lại không hay biết gì?”.

Sau phát ngôn dại dột này, vợ tương lai của Ngọc Ngoan phải lên báo thanh minh “nát nước” cho chồng để mong vớt vát lại “uy tín” cho đức lang quân tương lai. Dư luận vốn khắt khe nhưng cũng rất bao dung nếu người ta biết “chạy lại”.

Trong trường hợp Quách Ngọc Ngoan muốn dùng đám cưới để “quăng bom” là quá thừa, bởi sau cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”, cộng với vẻ tài tử sẵn có, anh thừa sức tạo được sức nóng cho mình thay vì tung hỏa mù để được lên báo thường xuyên.


Đan Lê và Khải Anh


Đan Lê và Khải Anh không chọn cách dài dòng với dư luận mà lấy đám cưới làm câu trả lời chính thức. Dù có thất vọng về cách hành xử của cặp đôi này, nhưng nhìn hạnh phúc mà họ đang có, công chúng cũng phần nào cảm thông cho họ, có lẽ do “hoàn cảnh bắt buộc”.


Khi hôn nhân không còn tiếng nói chung, dẫn đến mẫu thuẫn thì việc đường ai nấy đi là hết sức bình thường. Báo chí và dư luận hẳn sẽ không “tọc mạch” vào chuyện riêng tư nếu như họ không chủ động chia sẻ. Cái công chúng soi xét không phải là chuyện Vân Hugo “bỏ chồng”, ly thân hay chỉ đơn thuần là “bát đũa xô nhau” mà đơn giản là nói thế nào để không xảy ra tình huống “tiền hậu bất nhất”.


Chia sẻ