"Sao" Việt - Người hào hứng, kẻ thờ ơ với World Cup 2014

Logan Han,
Chia sẻ

Hòa vào không khí sôi nổi của mùa World Cup 2014, các "sao" Việt cũng đã có những cách bày tỏ sự hào hứng, và có người lại tỏ ra thờ ơ.

Khi mới bắt đầu mùa World Cup 2014 thì danh hài Hoài Linh đã chia sẻ cũng như bày tỏ niềm phấn khích với môn thể thao vua này trên trang cá nhân. Song song đó Hoài Linh cũng đã đăng tải bức ảnh với nội dung: "Em đã chạm vào nó từ tháng 9 năm ngoái rồi đấy ạ". Ngay lập tức hình ảnh của danh hài nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khản giả cũng như hàng ngàn lượt “like” trên trang cá nhân.
Hoài Linh khoe ảnh mình chạm tay vào chiếc cúp World Cup 2014 từ tận tháng 9 năm ngoái.

Là một trong những nghệ sĩ mê bóng đá nhất nhì Vpop thế nên trong chuyến lưu diễn Châu Âu của mình, Tuấn Hưng đã đến tham quan sân vận động Nou Camp của đội tuyển Barcelona - Tây Ban Nha. 

Anh cũng rất phấn khích khi được tận mắt tham quan "đấu trường" nổi tiếng này. Là một người yêu mến môn thể thao vua thì đương nhiên Tuấn Hưng sẽ không thể bỏ qua những trận đấu trong mùa World Cup năm nay. 

Tuấn Hưng háo hứng tham quan sân vận động tại Tây Ban Nha.

Với danh hài Chí Trung, anh chia sẻ niềm phấn khích tột độ của mình khi mùa World Cup 2014 bắt đầu: "Mọi hoạt động bị tê liệt... Mọi gia đình "tan nát"! Các cảm xúc cá nhân bị đình trệ... Nhiều mối quan hệ bị đóng băng..! Thiệt hại về tinh thần và sức khoẻ là không thể đong đếm!...". Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ thêm cuộc sống sẽ trở nên vô vị nếu thiếu môn thể thao này, vì thế cho dù mọi hoạt động có đình trệ hay đóng băng cỡ nào thì Chí Trung vẫn tình nguyện xem những trận cầu kịch tính mỗi đêm. 

Diễn viên hài Chí Trung vẫn "đâm đầu" đi xem môn thể thao vua.

Tuy sức hút của môn thể thao vua rất nóng nhưng cũng có một số người thờ ơ với nó và xem như nó chưa hề xuất hiện, đặc biệt là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trước giờ khai mặc World Cup 2014, mọi người dân hâm mộ đều chờ mong được xem, thế nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại chia sẻ: "Ngày mai sẽ là 1 ngày làm việc từ sáng cho đến khuya. Có khi đến giờ khai mạc thì mình đi ngủ".


Khi chia sẻ dòng tâm sự trên lên trang cá nhân, rất nhiều người hâm mộ vào hỏi anh sao không xem những trận cầu nảy lửa thì Dũng "khùng" thản nhiên trả lời rằng: "Có biết gì về bóng đá đâu". Nam đạo diễn cũng hy vọng, trong mùa World Cup tiệm cầm đồ sẽ không náo nhiệt hơn rạp chiếu phim và những hoạt động "mừng chiến thắng" sẽ không bị biến tướng.







Hàng loạt những dòng tâm trạng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thờ ơ trước mùa World Cup 2014.
Chia sẻ