Sao TVB bị tố đi khách hơn 600 triệu một đêm

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Lưu Lợi sẵn sàng bán thân cho đại gia ở Trung Quốc Đại lục để bỏ túi một khoản tiền mà có mơ cô cũng không kiếm được nhờ việc đóng vai phụ trong các bộ phim.

Ở độ tuổi 23, Lưu Lợi hầu như không có được nổi cơ hội “tỏa sáng” trên màn ảnh nhỏ. Mặc dù xuất hiện trong rất nhiều bộ phim của TVB nhưng những vai diễn của cô toàn là vai phụ và chỉ lên hình trong vài giây. Gần đây có nhiều thông tin cho rằng vì thiếu thu nhập mà người đẹp gợi cảm này đã sẵn sàng bán thân cho một người đàn ông trung niên ở Đại lục. Được biết, cô bỏ túi tới 250.000 đô la Hồng Kông (hơn 675 triệu đồng) nhờ chuyện tình một đêm. 

 Sao TVB bị tố đi khách hơn 600 triệu một đêm  1
Lưu Lợi bị tố đi khách với giá hơn 600 triệu 1 đêm

Theo thông tin có được, Lưu Lợi bị bắt gặp đi cùng người đàn ông trên. Họ dắt tay nhau vào khách sạn Star World ở Macau. Đến tận 2 giờ sáng mà ngôi sao này vẫn chưa chịu rời khỏi nơi diễn ra cuộc giao dịch. Một số nguồn tin cho biết họ còn có băng ghi âm thu lại đoạn Lưu Lợi hỏi người đàn ông kia về tuổi tác, lai lịch và muốn phụ vụ kiểu nào.

 Sao TVB bị tố đi khách hơn 600 triệu một đêm  2

Phản ứng lại tin đồn thất thiệt này, Lưu Lợi đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện. Cô giải thích chỉ đi ăn tối nhân dịp sinh nhật của một người bạn và vào khách sạn để hát karaoke. Khi được hỏi tại sao không rời khách sạn, nữ diễn viên này nói có rất nhiều cửa ra mà phóng viên không phát hiện được.

 Sao TVB bị tố đi khách hơn 600 triệu một đêm  3
Nữ diễn viên trẻ TVB lên tiếng phủ nhận chuyện tình một đêm

Bên cạnh đó, cô còn phát biểu trên trang weibo của mình: “Khi giáo viên đưa cho học sinh một tấm hình, học sinh có thể viết một câu chuyện dựa trên đó. Tác giả của bài viết đã thêm thắt từ ngữ khiến mọi thứ trở nên sinh động hoặc khiến ta có cảm giác phẫn nộ. Trên thực tế, tôi chỉ là một cô gái bình thường. Bỏ lớp mặt nạ xa hoa kia của nghệ sĩ, tôi cũng là người có da, có máu, có suy nghĩ và tình cảm. Cám ơn gia đình và bạn bè đã quan tâm và tin tưởng tôi. Xin đừng lo lắng, tôi vẫn ổn. Tin đồn không phải là sự thật”.

Chia sẻ