Sao nhí nổi tiếng tự hủy tương lai vì yêu đương khi 12 tuổi: Hậu quả do thiếu định hướng giáo dục!

Chi Chi,
Chia sẻ

Từ diễn viên nhí đầy triển vọng, cuối cùng cậu bé tươi sáng năm nào dính vào vòng tù tội.

Vương Hân Dật sinh năm 1995, là sao nhí nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu thập niên 2000. Cậu gia nhập làng giải trí khi mới 6 tuổi khi tham gia chương trình tạp kỹ vô cùng nổi tiếng I Guess. Năm 9 tuổi, cậu tham gia bộ phim thần tượng kinh điển Chuyện Tình Biển Xanh và được khán giả toàn châu Á nhớ mặt, yêu thích. Sau đó, Vương Hân Dật liên tục tham gia 52 bộ phim truyền hình khác nhau, phủ sóng rộng rãi trên màn ảnh nhỏ.

Cả ngoại hình dễ thương và kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên nhí lúc ấy đều rất đáng chú ý và đầy tiềm năng. Không có lý do gì để nghi ngờ Vương Hân Dật sẽ “làm nên chuyện” ở tương lai, trở thành minh tinh nổi tiếng và thành công bậc nhất.

Ngôi sao nhí bi thảm nhất Cbiz: Nổi tiếng từ năm 6 tuổi, tự hủy tương lai của mình vì yêu đương khi 12 tuổi - Ảnh 1.

Ngôi sao nhí bi thảm nhất Cbiz: Nổi tiếng từ năm 6 tuổi, tự hủy tương lai của mình vì yêu đương khi 12 tuổi - Ảnh 2.

Vương Hân Dật là ngôi sao nhí được cả châu Á yêu mến trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan lên ngôi

Cái giá của thành công quá sớm

Thế nhưng, thành công và vinh quang đến quá sớm đã hủy hoại cậu bé. Vì tuổi còn trẻ đã nhận được nhiều lời khen ngợi, Vương Hân Dật bắt đầu sa ngã và kiêu ngạo. Kể từ khi vào cấp hai, cậu đã sống một cuộc sống xa hoa và rất nổi loạn, mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng. Khi mới chỉ 12 tuổi, còn chưa dậy thì, cậu đã hẹn hò yêu đương với một fan nữ chỉ hơn mình 2 tuổi. Mối tình này được thoải mái công khai, khiến khán giả choáng váng. Cậu thậm chí còn không ngần ngại đăng tải những bức ảnh phản cảm, không phù hợp với độ tuổi của mình và bạn gái lên mạng.

Ngôi sao nhí bi thảm nhất Cbiz: Nổi tiếng từ năm 6 tuổi, tự hủy tương lai của mình vì yêu đương khi 12 tuổi - Ảnh 3.

Sao nhí ăn chơi sa đọa và làm nhiều chuyện nổi loạn từ sớm

Ở trường học, Vương Hân Dật càng lớn càng nổi loạn, cùng bạn xấu hút thuốc, xăm trổ và còn tham gia băng nhóm xã hội đen. Năm 16 tuổi, Vương Hân Dật bị cảnh sát bắt vì đánh nhau. Năm 2017, sao nhí một thời đâm và làm bị thương một thiếu niên vì đứng ra bảo vệ một người bạn.

Sau khi đánh người, Vương Hân Dật và nhóm bạn thản nhiên đi chơi ăn mừng. Lúc này nam diễn viên mới 21 tuổi nhưng đã vướng vòng lao lý lần thứ 2.

Ngôi sao nhí bi thảm nhất Cbiz: Nổi tiếng từ năm 6 tuổi, tự hủy tương lai của mình vì yêu đương khi 12 tuổi - Ảnh 4.

Nam diễn viên khi bị bắt

Sự việc lần này nghiêm trọng hơn khi nạn nhân đã qua đời sau vài tháng điều trị. Vương Hân Dật - cậu bé dễ thương trên màn ảnh năm nào bị kết án 17 năm tù, đền bù cho nạn nhân gần 3 tỷ đồng. Nhưng không chỉ có vậy, trong thời gian dài vụ án được xét xử, Vương Hân Dật từng được bảo lãnh tại ngoại và bỏ trốn. Đến nay, Vương vẫn đang bị truy nã. Văn phòng Công tố cấp cao Đài Loan đã công bố ảnh truy nã của anh trên trang web của mình.

Nguyên nhân con đường sa ngã

Từ một ngôi sao triển vọng được yêu mến, vừa kiếm được tiền vừa có danh tiếng khi còn là trẻ con, ít ai dám tưởng tượng cuộc đời của Vương Hân Dật lại xuống dốc thảm hại đến vậy. Thực chất, vấn đề tâm lý của sao nhí đến từ nhiều nguyên nhân, không phải chỉ do quá kiêu ngạo, bệnh ngôi sao mà ra.

Trong một chương trình truyền hình, cựu diễn viên từng tiết lộ cha mẹ đã bỏ mặc anh từ khi còn nhỏ, chỉ có bà ngoại là người thân thực sự duy nhất nuôi dưỡng anh. Trong những ngày đi học, anh phải chịu bạo lực học đường nặng nề. Vì là người nổi tiếng, bạn bè cho rằng Vương Hân Dật hống hách, ngạo mạn nên cô lập anh, nhiều lần bắt nạt. Lâu dần, tâm lý thiếu niên bị ảnh hưởng.

Ngôi sao nhí bi thảm nhất Cbiz: Nổi tiếng từ năm 6 tuổi, tự hủy tương lai của mình vì yêu đương khi 12 tuổi - Ảnh 5.

Vương Hân Dật từ ngôi sao nổi tiếng thành kẻ giết người

Lên cấp 3, Vương Hân Dật chịu cú sốc bà ngoại qua đời. Mất đi người thân duy nhất, không có ai định hướng dạy dỗ, lại có nhiều tiền tự thân kiếm được từ nhỏ nên anh bước vào con đường xuống dốc không phanh. Sao nhí tiềm năng ngày nào giờ đây là một tội phạm bị truy nã. Sau tất cả, Vương Hân Dật vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương. Nếu được định hướng tốt hơn, nam diễn viên này đã có thể trở thành một minh tinh sáng chói, thay vì là một kẻ giết người như vậy.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ