Sao Hàn Quốc "xâm chiếm" showbiz Trung Hoa

Theo Thế Giới Điện Ảnh,
Chia sẻ

Thực tế, các ngôi sao Hàn Quốc như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, Kim Hee Sun... nổi tiếng không kém gì so với “tứ đại hoa đán” của Trung Quốc, trong khi cát sê lại... bình dân hơn.

Năm qua, các bộ phim “nặng ký” như Tuyết Hoa Bí Phiến, Triệu Thị Cô Nhi, Chiến Quốc... lần lượt bấm máy, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng quen thuộc của “tứ đại hoa đán” Trung Quốc, ngoại trừ Từ Tịnh Lôi với bộ phim mới Đỗ Lạp Lạp Thăng Chức Ký và Chương Tử Di đang đóng Thời Đại Ảo Thuật, các “hoa đán” khác gần như “biệt tích”, chẳng lẽ họ còn đang “ngủ đông” hay sao?

Xét từ nhiều góc độ cho thấy, showbiz Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt “hoa đán”, trong khi các nữ minh tinh Hàn Quốc lại đang dòm ngó mảnh đất “phì nhiêu” này. Rốt cuộc nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ đâu?

Nỗi khổ của “hoa đán”

Từ Tịnh Lôi: lơ là công việc


Tuy là diễn viên chủ lực nhưng Từ Tịnh Lôi từ sớm đã tỏ ra không mấy mặn mà với công việc diễn xuất, thay vào đó cô say sưa với công việc viết lách hơn, trang blog của cô rất được cư dân mạng yêu thích. Sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh, năm ngoái Từ Tịnh Lôi đã nhờ bộ phim Đỗ Lạp Lạp thăng chức ký giúp lấy lại danh tiếng và phong độ của mình.

Chương Tử Di: vấp ngã sau vụ lừa tiền từ thiện


Sau vụ scandal “lừa tiền từ thiện” (sự kiện Chương Tử Di biển thủ tiền từ thiện trong trận động đất ở Tứ Xuyên), suốt cả năm 2010 vừa qua Chương Tử Di đã “lánh mặt” ở khu vực Đông Cảng thuộc TP. Liêu Ninh để đóng phim điện ảnh Nhất đại tôn sư của đạo diễn Vương Gia Vệ. Điều đáng nói là cô không chỉ bị thay vai trong bộ phim Tuyết Hoa Bí Phiến mà còn bị nhà làm phim Trịnh Văn Địch tước mất tư cách nhà đầu tư.

Một số nhà chế tác vừa nghe nhắc đến tên Chương Tử Di đã lắc đầu: "Trong vụ lừa tiền từ thiện, cho dù thái độ của Chương Tử Di tỏ ra rất tích cực nhưng công chúng rõ ràng không chấp nhận, cho nên muốn mời cô ấy đóng phim nhất định phải thận trọng xem xét”.

Châu Tấn: nỗi đau thất tình


Đạo diễn Lý Thiếu Hồng – người phát hiện ra tài năng của Châu Tấn đã đánh giá về cô như thế này: “Châu Tấn là một cô gái sống vì diễn xuất và yêu đương”. Cứ tưởng bạn trai mới Vương Thước có thể giúp cô vui sống trở lại sau khi chia tay với Lý Đại Tề, nhưng cuối cùng vẫn mỗi người một ngả.

Châu Tấn đã dành khá nhiều thời gian cho việc chữa lành vết thương lòng. Ngoài hai bộ phim Khổng Tử Tô Khất Nhi quay năm 2009, trình chiếu năm 2010 thì trong cả năm qua Châu Tấn không đóng phim nào mới.

Triệu Vy: chật vật tìm đường trở lại màn ảnh


Vào thời điểm cuối năm 2010, Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh đã cùng sánh đôi tham gia buổi họp báo đoàn làm phim Thời Không Địa Đạo tổ chức tại TP. Thiên Tân (Trung Quốc). Vì đây là bộ phim đánh dấu việc Triệu Vy trở lại màn ảnh từ khi lên chức làm mẹ, và cũng là lần đầu tiên cô diễn cùng với Huỳnh Hiểu Minh nên đã thu hút sự quan tâm của fan hâm mộ cũng như giới báo chí.

Tuy nhiên, đến tháng 2 - 2011, Triệu Vy đã bất ngờ xin trả vai nữ chính trong phim. Được biết, lý do Triệu Vy bỏ vai là có liên quan đến việc thay đổi đạo diễn.

Lý Băng Băng và Phạm Băng Băng cùng ra tay


“Tứ đại hoa đán” rủ nhau “ngủ đông” tập thể, thay vào đó là sự lên ngôi của hai người đẹp “Băng Băng”. Điển hình là bộ phim Tuyết Hoa Bí Phiến, Lý Băng Băng đã được mời thay thế Chương Tử Di, rõ ràng Lý Băng Băng đã thừa cơ hội này vươn lên. Riêng Phạm Băng Băng từ năm 2009 đến nay chưa ngày nào được nghỉ ngơi, xem ra hai “Băng Băng” này đều ngang tài ngang sức.

Nữ minh tinh Hàn Quốc thừa cơ lấn sân

Thị trường điện ảnh không cho phép “giậm chân tại chỗ”, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị người khác qua mặt, điển hình là tuyến vai nữ chính trong phim Nhất đại tôn sư của đạo diễn Vương Gia Vệ đã được giao cho Song Hye Kyo đảm nhận. Trong phim này, đất diễn của cô ngang bằng với Chương Tử Di, hơn nữa cô còn được sánh vai với Lương Triều Vỹ.

Kim Hee Sun trong Chiến Quốc

Từ khi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng quảng cáo đến lúc diễn cặp với Thành Long trong phim Thần thoại, khán giả Trung Quốc đã xem Kim Hee Sun là “người nhà”, đổi lại cô đối với làng giải trí Trung Quốc cũng có tình cảm thân thiết. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Kim Hee Sun dành lần tái xuất của mình cho điện ảnh Trung Quốc qua bộ phim Chiến Quốc.

Người trong ngành đánh giá: Tất cả đều liên quan đến thù lao

Ông N. – một nhân viên quản lý công việc hành chánh của nghệ sĩ Hàn Quốc, từng làm việc tại Trung Quốc đã phân tích như thế này, “mốt” đang thịnh hành nhất trong làng giải trí Hoa ngữ chính là “tăng giá”, cát sê của một diễn viên hạng A có thể lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Không chỉ vậy, yêu cầu của họ ngày càng cao hơn, có người đòi hỏi phải có xe đưa rước, có người thì đòi ở khách sạn năm sao...

Song Hye Kyo

Ông N. nhận xét, hiện nay ngôi sao nữ Trung Quốc có đẳng cấp quốc tế chỉ có Củng Lợi và Chương Tử Di, ở Hồng Kông thì có thể kể đến Trương Mạn Ngọc. Riêng Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng tuy cũng gây được sự chú ý trên thị trường phim ảnh quốc tế nhưng cả hai còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể đạt đến địa vị như Củng Lợi và Chương Tử Di.

Chọn sao Hàn – “nhất cử lưỡng tiện”

Theo ý kiến của ông N., cùng với sự phổ biến của trào lưu Hàn Quốc, Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, Kim Hee Sun... nổi tiếng không kém gì so với “tứ đại hoa đán” của Trung Quốc trong phạm vi châu Á. Trong khi cát sê của Củng Lợi và Chương Tử Di đều vượt qua con số 3 triệu nhân dân tệ/ phim, Thư Kỳ lên tới 5 triệu thì thù lao của các ngôi sao Hàn chỉ khoảng 2 – 3 triệu, đối với các nhà làm phim, đây là một sự lựa chọn lý tưởng.
 
Thực tế cho thấy các ngôi sao Hàn Quốc như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, Kim Hee Sun... nổi tiếng không kém gì so với “tứ đại hoa đán” của Trung Quốc, trong khi cát sê lại... bình dân hơn.
Chia sẻ