Xét xử vụ đánh người tại trụ sở công an ở Thái Bình: VKS đề nghị cao nhất 30 tháng tù, Đường "Nhuệ" xin không giảm án, bồi thường 100 triệu đồng

PV,
Chia sẻ

Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ" sẽ bị đưa ra xét xử về tội "cố ý gây thương tích" trong vụ án đánh người ở trụ sở công an từ 6 năm trước.

F5 để cập nhật...

11h00:

HĐXX yêu cầu đại diện VKS luận tội bị cáo Đường “Nhuệ”.

Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo là côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khoẻ của bị hại, gây mất trật tự trị an xã hội, cần xử lý nghiêm minh theo quy định.

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

10h45:

Luật sư bào chữa cho bị cáo bày tỏ mong muốn bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng và hỏi bà Lý có đồng ý nhận số tiền bồi thường này không?

- Bà Lý trả lời trước HĐXX: “Tôi ghi nhận tấm lòng của bị cáo và không có đề xuất nữa, xin quý toà giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo”.

Về phía Đường "Nhuệ", sau khi HĐXX hỏi có đồng ý với luật sư về việc bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại không?

Đường “Nhuệ” trả lời trước HĐXX: “Bị cáo rất đồng ý với khoản bồi thường này cho bị hại. Tuy nhiên bị cáo xin không được giảm nhẹ hình phạt”.

HĐXX kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

10h30:

Mẹ bị hại - bà  Đinh Thị Lý cho biết, hôm xảy ra vụ việc 18/11/2014, khi bà đến phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm đã có 5 người ngồi sẵn tại đây.

Sau đó, có người đe doạ 2 mẹ con bà Lý, đồng thời Nguyễn Xuân Đường ra tay đánh anh Duy, tay trái quàng qua cổ còn tay phải đấm vào cằm. 

Bà Lý khai việc Đường đánh Duy diễn ra rất nhanh.

10h00:

Khai trước tòa, nam bị hại Duy nói vào sáng 18/11/2014 có đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình làm việc.

Thời điểm này, có Nguyễn Xuân Đường tại đây. Khi đến trụ sở công an phường thì chỉ có mẹ con anh và Đường Nhuệ ở tầng 1. Lúc này, Đường có nhiều lời nói chửi bới, xúc phạm mẹ anh Duy.

Trong lúc đang ngồi ghế thì Đường đi tới và vòng tay qua cổ, còn 1 tay tác động vào vùng cằm và buông lời đe doạ. Sau đó, Đường cũng làm tương tự như vậy đối với bà Lý.

Tại phiên toà, anh Duy nói không đồng ý với nội dung bản cáo trạng, anh khẳng định mình đang ngồi bị Đường Nhuệ đánh chứ không phải bị đánh trong lúc di chuyển.

Bị hại Duy cũng khẳng định với HĐXX rằng không yêu cầu bồi thường đối với bị cáo Đường.

9h50:

Bị hại Mai Thế Duy trả lời câu hỏi của luật sư. Bị hại trả lời, trước sự việc ngày 18/11/2014, anh không có mâu thuẫn gì với Nguyễn Xuân Đường. Thời điểm đi viện anh không còn nhớ chi phí chữa trị hết bao nhiêu tiền.

9h30:

Nguyễn Xuân Đường đề nghị tự bào chữa.

Trong quá trình khai báo nhân thân, Nguyễn Xuân Đường cũng thừa nhận phạm pháp khi đánh mẹ con bà Lý trong trụ sở công an. Khi trình bày trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã nhận thức được việc hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở Công an phường Trần Lãm là trái pháp luật.

Sáng nay xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an ở Thái Bình: Gia đình bị hại tin tưởng công lý sẽ được thực thi - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Đường trước tòa.

“Do đó, bị cáo đề nghị khi tranh luận, 2 luật sư không cần gỡ tội mà để bị cáo tự bào chữa, tránh làm mất thời gian của HĐXX”, Đường trình bày.

Sáng nay (18/8), Tòa án Nhân dân TP.Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Sáng nay xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an - Ảnh 1.

Đường Nhuệ và các bị cáo được đưa vào trực tiếp bên trong dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

CLIP: Đường "Nhuệ" được đưa vào tòa

Bị cáo là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971 trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, hiện đang bị tạm giam). Bị hại là anh Mai Thế Duy (32 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Theo ghi nhận, rất đông người dân thuộc các thành phần theo dõi. Lực lượng an ninh bố trí dày đặc, tất cả đều được kiểm soát, đo thân nhiệt và ghi danh trước khi vào tòa.

8h00:

Bà Đinh Thị Lý cùng con dâu đến Tòa, bà cho hay, hôm nay bà có tinh thần thoải mái bởi vì cơ quan pháp luật đang rất nghiêm minh, bà an tâm rằng pháp luật công minh.

Sáng nay xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an - Ảnh 2.

Bà Đinh Thị Lý

Sáng nay xét xử vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an - Ảnh 3.

cùng con dâu đến tòa.

Rất đông người dân và đại diện các cơ quan báo chí có mặt phía ngoài nơi xét xử.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, sáng 18/11/2014, Nguyễn Xuân Đường tới trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình gặp bà Đinh Thị Lý để hỏi về việc bà Lý nói "đàn em" Đường lấy cắp chiếc xe máy của anh Mai Thế Duy, con trai bà Lý.

Quá trình tranh cãi tại phòng tiếp công dân, Đường dùng tay phải quàng vào cổ bà Lý, anh Mai Thế Duy thấy vậy đã đứng dậy can ngăn, dùng tay đẩy Đường ra. Lúc này, Đường xoay người dùng tay đánh trúng mặt anh Duy. Được chị Giang có mặt can ngăn, Đường sau đó về nhà.

Bà Đinh Thị Lý cùng con dâu đến tòa, tin tưởng công lý sẽ được thực thi

Cáo trạng thể hiện, sau khi biết được việc đánh nhau, Công an phường Trần Lãm đã làm việc với bà Lý, chị Giang và báo cáo với lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình.

Kết quả xác định, bà Lý không bị thương tích gì, còn anh Duy bị gãy lồi xương hàm bên dưới phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 15%.

Được biết trong buổi sáng cùng ngày hôm đó, bà Lý đang cùng chị Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1980, tại Nghệ Anh, tạm trú ở Hà Nội) đợi Công an phường Trần Lãm giải quyết việc bà Lý có nhận một khoản tiền xin việc cho cháu của chị Giang nhưng không xin được, vẫn chưa hoàn trả lại tiền.

Chia sẻ