Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Trung thu này, những chiếc lồng đèn bóng kiếng tưởng chừng bị lãng quên đã quay trở lại, nhộn nhịp và đầy sắc màu ở xóm lồng đèn truyền thống 50 tuổi của Sài Gòn.

Làng nghề làm lồng đèn nổi tiếng ở Sài Gòn nằm trong cư xá Phú Bình, Quận 11, xuất phát từ làng nghề ở Bác Cổ, Nam Định.  Những người thợ làm lồng đèn vào Nam truyền nghề của cha ông cho con cháu và được cư dân xóm đạo Phú Bình gìn giữ đến ngày nay.

Hàng chục năm nay, xóm lồng đèn Phú Bình luôn là nơi cung cấp lồng đèn lớn nhất cho TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung. Hơn 10 năm về trước, cứ đến tháng bảy, xóm lồng đèn Phú Bình rực rỡ trong sắc đỏ của những chùm đèn treo lơ lửng, nhà nào cũng ngập tràn lồng đèn vừa làm xong, chờ xe đến chở đi khắp mọi nơi, đem lại niềm vui cho trẻ em cả nước trong đêm hội trăng rằm.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 1
Căn hộ số 1B đường Lạc Long Quân bận rộn suốt cả ngày với công đoạn chẻ tre, dùng thép buộc tre, tạo khung cho những chiếc lồng đèn. Sau khi hoàn tất các khung đèn, những người thợ bắt đầu dán giấy lên khung.

Nhà nào có tiếng, được "đặt hàng" trước thì bắt tay làm từ đầu tháng Giêng, ít thì đợi đến tháng ba, tháng tư. Phần lớn các khâu lên khuôn, dán giấy bóng kính phải hoàn thiện trước tháng Bảy để còn kịp tung ra thị trường dịp Rằm Trung thu.

Đến năm nay, xóm lồng đèn chỉ còn chưa đến 10 hộ bám nghề. Nhiều hộ gia đình đã phải chuyển nghề khác từ năm 1995, là năm đầu tiên khi lồng đèn Trung Quốc ùa vào thị trường Việt Nam.
Những chiếc lồng đèn bằng giấy xếp đủ màu sắc bắt mắt, lồng đèn điện tử sinh động phát nhạc, chớp đèn đã hấp dẫn trẻ em Sài Gòn và lồng đèn giấy kiếng dần bị quên lãng từ đó.

Tuy nhiên, trong năm nay, xóm lồng đèn lại được dịp nhộn nhịp chuẩn bị lồng đèn giấy kiếng. Chị Thoa, một người làm lồng đèn trong xóm cho biết: "Mọi người đang quay trở lại với lồng đèn truyền thống, đây là dấu hiệu đáng mừng với xóm nghề của chúng tôi".
 

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 2
Công việc chẻ nhỏ và vót tre thường dành cho đàn ông.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 3
Mỗi mùa Trung thu, những hộ gia đình có khi thức trắng đêm làm lồng đèn. Có nhà làm hơn bốn nghìn chiếc lồng đèn.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 4
Người thợ dùng dây thép buộc tre làm khung đèn, sau đó ghép cái khung nhỏ thành một khung đèn lớn.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 5
Một nhóm thợ chuyên dán giấy kính và trang trí hoa văn sau khi nhận các khung đèn từ một hộ khác.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 6
Những chiếc lồng đèn sắc màu đang chờ chuyển lên xe đưa đi phân phối khắp các tỉnh thành.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 7
Gia đình chị Xuân Hương tại Lạc Long Quân chuyên thực hiện dán và trang trí lồng đèn, với tiền công khoảng 3.000 đồng/ chiếc.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 8
Lồng đèn giấy có hình cờ Việt Nam, hình biển đảo cũng được bán ngập tràn.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 9
Sau khi hoàn thành, những chiếc lồng đèn được bỏ vào bao, chất lên xe ba gác chở đi.

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 10

Sài Gòn: Xóm lồng đèn 50 tuổi nhộn nhịp vào mùa 11
Để bắt kịp với xu hướng, ngoài những lồng đèn truyền thống như ông sao, lồng đèn con bướm, xe tăng... xóm lồng đèn năm nay còn tạo thêm những chiếc lồng đèn hình siêu nhân, người nhện...
Chia sẻ