Tôi “Si mê và liều lĩnh” để tìm thấy em trong đời
Đã đến lúc chàng phải dùng sự si mê và liều lĩnh của tận cùng trái tim yêu điên dại để chinh phục được kho báu của riêng chàng, cho riêng chàng chứ không phải là một ai khác.
|
Si mê và liều lĩnh
Tác giả: Loretta Chase
Dịch giả: Lê Nguyễn Lê
Nxb. Thanh niên
Giá bìa: 85.000đ
|

Tôi mua cuốn sách này vì bị cuốn hút bởi cái tên sách. Tôi thực sự vô cùng thích đặt hai từ “si mê” và “liều lĩnh” ở cạnh nhau, bởi tôi vẫn ngầm tin rằng chỉ có sự si mê đến cuồng dại mới có thể chi phối mọi cảm xúc trong tâm hồn của mỗi con người...

Sự si mê khiến con người mỗi chúng ta đánh mất đi mọi thứ lí trí kìm kẹp những xúc cảm chân thật và nguyên bản nhất của người. Chỉ có sự si mê mới có thể khiến mỗi chúng ta liều lĩnh. Đó chính là sự liều lĩnh của xúc cảm để có thể trong khoảnh khắc nào đó được sống thực thà với chính mình, thực thà với tâm hồn và tình yêu của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi bắt đầu đọc cuốn sách này. Trong những suy nghĩ ấy, tôi cũng lo sợ rằng, câu chuyện được viết ra trong cuốn sách sẽ không khiến tôi bị ấn tượng như cái tên nổi bật. Nhưng rồi, tôi đã đọc, đọc say mê, đọc liên tục một mạch cho đến những trang cuối cùng, để rồi thở phào mãn nguyện như thể chính bản thân mình cũng vừa trải qua một cuộc phiêu lưu của tình yêu và đam mê, của si mê và liều lĩnh. Một cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc đúng nghĩa thực sự đã đem đến quá nhiều cảm xúc cho tôi.
Từ khi còn là một cậu bé, Peregrine đã bị cuốn vào sự say mê của những cuộc hành trình truy tìm khó báu đầu bí ẩn và nguy hiểm. Để rồi chàng bị đưa sang Ai Cập làm nghiên cứu khảo cổ. Chàng đã làm việc ở đó suốt chín năm trời, và trải qua cuộc đời mình đầy biến động với những khám phá vô cùng lý thú nơi mảnh đất huyền bí này. Thời gian sống ấy đã nuôi dưỡng một tình yêu vô cùng của chàng đối với Ai Cập, xứ sở của rắn rết, bọ cạp, trộm cướp và bọn sát nhân.

Chín năm sống ở Ai Cập thực sự là một cuộc phiêu lưu mà chàng tin rằng dù ở bất kì đâu chàng cũng sẽ không bao giờ có thể quên được. Chàng đã nghĩ rằng đó là nơi đã khiến chàng đam mê nhất. Chàng không thể ngờ rằng ngay khi trở về nhà, chàng đã ngay lập tức bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu mới, đáng sợ và nguy hiểm hơn gấp ngàn lần mảnh đất Ai Cập. Chàng đã cùng với Olivia truy tìm kho báu của dòng họ Dalmay trong một lâu đài bị ma ám với đầy những lời nguyền, những ám ảnh của chết chóc. Cuộc phiêu lưu của chàng rồi cũng đi đến kết thúc khi khó báu được tìm thấy và lời nguyền ma ám đã được giải đáp. Nhưng chính vào giây phút cuối cùng ấy, chàng mới nhận ra rằng sau tất cả những cuộc phiêu lưu đầy si mê ấy, kho báu mà chàng đã tìm kiếm được trong sự liều lĩnh của mình chính là nàng Olivia xinh đẹp và quyến rũ mà chàng luôn luôn cố gắng phủ nhận và trốn chạy. Chàng đã nhận ra rằng nàng mới là khó báu quý giá nhất, là kho báu mà chàng si mê nhất, và đã đến lúc chàng phải dùng sự si mê và liều lĩnh của tận cùng trái tim yêu điên dại của mình để chinh phục được kho báu của riêng chàng, cho riêng chàng chứ không phải là một ai khác.

Tình yêu của chàng và Olivia đã có một kết thúc ngọt ngào vô cùng với một kho báu tuyệt diệu nhất đã được tìm thấy cho cả hai người. Đó chính là tình yêu mà số phận đã ban tặng cho họ. Một tình yêu được đong đầy bằng sự trải nghiệm, sẽ chia sẻ và thương yêu trong suốt một cuộc phiêu lưu dài và đầy hiểm nguy.
Gấp cuốn sách lại tôi vẫn phải thẫn thờ rất lâu nhìn ra bên ngoài cửa sổ mênh mang. Tôi lại như nhìn thấy cuộc đời mình đang đi. Tôi đã từng bước từng bước chân nặng nề, uể oải và chán nản, nhưng cuộc phiêu lưu của “Si mê và liều lĩnh” đã đem lại cho tôi một nguồn cảm hứng dạt dào cho sự sống này. Khi tôi biết rằng tôi phải đi, phải sống, phải yêu bằng sự si mê thuần khiết và mãnh liệt nhất của tâm hồn mình, để có thể tìm kiếm được một kho báu thật sự có ý nghĩa cho trái tim mình.