“Lạc giới” – Giới tính có thật sự "đi lạc"?

Hải Hoàng,

Hay là họ đã làm "lạc" đi chính bản thân mình?

Lạc giới

Tác giả: Thủy Anna

NXB Hội Nhà Văn
Giá bìa: 33.000
 

“Lạc giới” của Thủy Anna không phải một cuốn truyện kinh dị, nhưng chẳng hiểu sao khi đọc, tôi vẫn có cảm giác rợn rợn, lạnh gáy, và hơn hết, là buồn...
 
“Lạc giới” là câu chuyện về hai chàng trai: Sang và Tú. Hai cậu bạn thân từ thuở tóc còn để chỏm, gắn bó nhau như chân với tay. Những con sóng cuộc đời xô họ vào những ngã rẽ khác nhau, và mỗi người cũng tạo cho mình những cách ứng xử khác nhau. Người ngụp lặn để ngoi lên, kẻ nương mình theo sóng, tự nguyện dấn thân vào một thế giới khác.
 
Sang là một chàng trai nhút nhát, hiền lành. Nhưng những biến động trong cuộc sống gia đình đã sớm nhen nhóm trong cậu những phẫn nộ chôn dấu. Em gái bị kẻ xấu hãm hiếp, bố trở thành kẻ nát rượu triền miên trong cơn say, tình yêu đầu đời phút chốc tan nát trong ảo tưởng, Sang trở nên cay nghiệt, hằn học với tất cả. Lao vào cuộc tình theo kiểu “ăn bánh trả tiền” với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, Sang chấp nhận tất cả tủi nhục để gom góp tiền với hy vọng đổi đời.
 
 
Khi đã có “vốn liếng” để chuẩn bị cho những dự định mới, Sang rời bỏ người đàn bà tên Sương, từ đây, chàng sinh viên vừa rời ghế nhà trường bắt tay vào xây dựng một thế giới mới của riêng mình. Và cũng từ đây, cậu rơi vào lạc lối. Từ một cậu trai nhút nhát, hiền lành, Sang trở thành một... “tú ông” lõi đời, kinh doanh quán bar và công ty du lịch, nhưng thực chất là một “lò” đào tạo trai bao trá hình. Không dừng lại ở đó, cậu mở thêm một bar nữa cho dân gay, một trung tâm “huấn luyện” tình dục tồn tại giữa lòng thành phố nhờ sự nâng đỡ của những đồng tiền đút lót.
 


Tú xuất thân khác Sang, từ nhỏ, cậu đã sống trong sự sung sướng và bao bọc tuyệt đối của cha mẹ. Lối sống công tử bột cũng dẫn Tú vào những cuộc chơi bời, trác táng quên ngày tháng. Tú có sở thích cặp kè với những người đàn bà hơn tuổi. Nhưng khác Sang, Tú coi trọng những mối tình đó, những cuộc ân ái đó. Tú chỉ rời bỏ Soan khi phát hiện mình bị ả coi như một gã “trai bao” không hơn không kém. Tú bỏ Duệ vì không chịu nổi cuộc sống với một người đàn bà suốt đời bị ám ảnh bởi việc hủy hoại những sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp thành hình. Tú cũng bỏ Nga vì không tìm thấy tình yêu và sự thỏa mãn, nhưng cuối cùng lại quay lại với cô vì trách nhiệm của một người đàn ông.
 


Tú và Sang, không hoàn toàn giống, nhưng cũng có những nét nào đó hao hao như một người trẻ tuổi nào đó mà đôi khi chúng ta vẫn gặp trong đời. Những người trẻ tuổi luôn ôm trong mình hoài bão và khát vọng, những người trẻ tuổi sẵn sàng cháy hết mình cho một đam mê, nhưng cũng là những người trẻ tuổi dễ lầm đường lạc lối. Hoài bão, đam mê hay khát vọng đều tốt. Nhưng điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết dừng lại ở đâu, khi nào.
 
Tú khác Sang ở chỗ anh biết dừng lại đúng lúc. Anh chấp nhận và an lòng với những gì mình đang có. Còn Sang mải mê lao theo những luồng ánh sáng lấp lánh của tương lai vẫy gọi, nên đã rơi vào lạc giới. Anh không nhận ra rằng, tương lai tưoi sáng kia thực sự chỉ có thể xây đắp bằng những nỗ lực cố gắng tự thân, chứ không phải bằng chút ảo vọng nhất thời. Đồng tiền nào không nhuốm mùi mồ hôi và nước mắt là đồng tiền mang lại bất hạnh.
 

“Lạc giới” theo cách gọi của Thủy Anna có lẽ không đơn thuần chỉ ám chỉ những lệch lạc giới tính, mà đâu đó còn là bóng dáng của những lầm lạc ở trong đời, lạc mất niềm tin, lạc mất nhân cách, và cuối cùng là lạc mất chính cuộc đời mình. Nếu bạn là một người trẻ tuổi, bạn nên thử đọc cuốn sách này. Đọc và suy ngẫm xem mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời này. Đọc để biết rằng, ranh giới giữa đam mê và sa ngã có lẽ chỉ mỏng như một đường chỉ tay...

Chia sẻ