Sống là chính mình trong "Tê dại"
Một cô gái trẻ với cái tên lạ Vô Xuân Lực đã sống trong một thế giới của riêng mình, do mình tự tạo ra, không một chút do dự hay vấn vương điều gì khác.
|
Tác phẩm: Tê dại
Tác giả: Xuân Thụ
Dịch giả: Võ Than An
Nhà xuất bản: Nxb Thời Đại
Giá bìa: 65.000 VNĐ |
Vô Xuân Lực, một cô gái rất trẻ. Một cô gái mạnh mẽ, can đảm và nổi loạn. Cô chưa bao giờ chấp nhận một cuộc sống được sắp đặt sẵn, yên ổn và bình lặng. Với Vô Xuân Lực, sống là phải biết khám phá, biết thử thách và dám chấp nhận tất cả.
Với Vô Xuân Lực, thế giới của riêng cô là âm nhạc, là những người bạn và bạn trai, là ca sĩ, là nhà thơ, là internet, là những điên rồ không giống bất kì ai.

Cuộc sống mà cô chọn có biết bao người phải e dè, lo sợ nhưng cũng có biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, phải khâm phục. Bởi giữa biết bao bộn bề, bụi bặm này, cô gái ấy vẫn có thể sống thực thà với bản năng của mình. Đúng với những điều mà một người trẻ tuổi cần phải làm.
Văn chương chỉ có thể sống được khi nó thật sự nói về con người, và gần gụi với tâm hồn của chính con người. Đôi khi chúng ta nhìn thấy mình đâu đó, đi lại, cười nói và đau khổ như đúng những nhân vật trong truyện. Bởi đó là sống, sống và sẻ chia.

Sống là sống, là sẵn sàng chết để được sống. Sống là phải trải nghiệm tận cùng mọi cảm giác vô cùng mãnh liệt trong cuộc sống này. Có cả niềm hạnh phúc, đau đớn, tuyệt vọng, vỡ òa… mọi thứ dồn nén lại thành một cảm xúc trạng thái “tê dại”.
Văn chương của Xuân Thụ không phải là thứ văn chương với những câu chuyện được xếp đặt theo diễn biến của cốt truyện mà đó chính là những mảng màu gạch xám chồng chất lên nhau, theo cảm xúc và hành động của những nhân vật – những người trẻ tuổi luôn nông nổi, hành động nhất thời chỉ theo cảm xúc và bản năng của mình, mà không cần lường trước hậu quả của nó ra sao.

Một thứ văn chương đậm đắc, sắc sảo, thông minh, và cũng ương bướng như một con ngựa hoang, không bao giờ chịu dừng lại trước bất kì điều gi.
Một thế giới rất riêng khi mà con người đắm chìm trong thơ ca và âm nhạc. Đẹp đến hoang dại.
Tê dại là một tác phẩm mà những người trẻ thực sự cần phải đọc. Đọc để tìm thấy mình, để trải nghiệm chính những cảm xúc của riêng mình. Không cần phải do dự, không phải lo sợ, hãy cữ sống đúng với những gì đang có, cần có của tuổi trẻ này. Để không bao giờ phải hối tiếc, phải nói “giá như…”