Hà Nội:

Rộn ràng không khí "phố Trung Thu"

Thanh Hải - Chí Toàn,
Chia sẻ

Chuẩn bị đến ngày Trung Thu, rất nhiều ông bố bà mẹ tại Hà Nội đã đưa con lên khu <a href="http://afamily.vn/doi-song/20100912112547992/Pho-Hang-Ma-lai-nhon-nhip-mua-Trung-Thu.chn" target="_blank">"phố Trung thu" trên Hàng Mã</a> để mua đồ chơi cũng như để trải nghiệm không khí náo nhiệt của lễ hội trăng rằm.

Đã thành thông lệ, Hàng Mã là một trong những địa điểm thưởng lãm Trung thu lý tưởng nhất tại Hà Nội. Mỗi năm, vào dịp, rất nhiều ông bố bà mẹ lại đưa con nên đây để ngắm phố, lựa chọn những món đồ chơi làm phần thưởng động viên con chăm ngoan, học tập thật tốt trong năm học mới.
 
Chị Thanh Mai (Quán Thánh, Hà Nội) đưa con đi chơi Hàng Mã rạng rỡ bên hai cô con gái đang chọn mua mặt nạ chia sẻ: "Trung thu là dịp vui chơi cho trẻ con nên tâm lý của các cháu luôn đươc bố mẹ đưa đi chơi, đi mua đồ. Năm nào mình cũng sắp xếp đưa con lên Hàng Mã một buổi tối. Nhưng có vẻ như mỗi năm một đông. Sợ các con lên đây chen lấn xô đẩy nên mình chủ động đưa con đi chơi sớm".

Đưa con lên Hàng Mã để thả mình vào không gian đông vui tấp nập của lễ hội trăng rằm, vợ chồng anh Khương - chị Hạnh (Xuân Đỉnh, Hà Nội) hồ hởi cho biết: "Tranh thủ tối nghỉ hai vợ chồng mình lại đưa cháu lên hàng Mã để mua sắm vài món đồ chơi để cháu mừng Trung thu. Cháu thích lắm, cứ cười, vui hớn hở, vợ chồng mình cũng rất là vui".

Rộn ràng không khí
Phố Hàng Mã những ngày cận Trung thu rất đông và náo nhiệt

Rộn ràng không khí

Rộn ràng không khí
Cả nhà cùng đi chơi Trung thu 

Năm nay, các loại đồ chơi vẫn chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc rất phong phú về giá thành, kiểu dáng, màu sắc và có thể phát sáng hay phát ra những âm thanh vui nhộn vẫn chiếm ưu thế trên các quầy hàng ở Hàng Mã, và vẫn rất hút khách hàng nhí.

Theo ghi nhận, những bộ đồ chơi ô tô, máy bay, bộ xếp hình, bộ nấu ăn, cánh tiên, mặt nạ, gọng kính hình thù ngộ nghĩnh, bờm nơ, tóc giả, mặt nạ kinh dị bằng da hay những chiếc búa bóng bay có giá khá mềm, chỉ từ dao động từ 30.000 - 50.000 đồng. Các loại đèn lồng nhựa có đèn chạy bằng pin, phát nhạc, đèn nhấp nháy có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng.

Rộn ràng không khí

Rộn ràng không khí

Rộn ràng không khí
Đồ chơi hóa trang rất đắt khách dịp Trung thu

Rộn ràng không khí
Bóng bay nhựa đầy màu sắc đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc

Rộn ràng không khí
Cậu bé chăm chú ngắm những chú cá nhựa biết bơi

Rộn ràng không khí
Các loại đèn lồng nhựa có đèn chạy bằng pin, phát nhạc, đèn nhấp nháy có giá từ 
30.000 đến 50.000 đồng

Rộn ràng không khí
Chọn mặt nạ cho con gái

Mặc dù khá lép vế so với đồ chơi Trung Quốc, nhưng đồ chơi Trung thu truyền thống của Việt Nam vẫn được nhiều phụ huynh chọn mua cho con. Điều này xuất phát từ mong muốn con hiểu được cái "hồn" Trung thu bao đời nay đã được thổi vào những chiếc đèn ông sao, thiên nga bông, đèn kéo quân, trống gỏi... Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra e dè bởi thông tin nhiều đồ chơi Trung Quốc có chất gây ung thư.

Tùy theo kích cỡ, đèn ông sao truyền thông có giá từ 7.000 - 50.000 đồng/chiếc, đầu lân từ 40.000 đến 250.000 đồng/chiếc, đèn kéo quân 80.000 – 120.000đồng, tò he dao động từ 5.000 – 10.000 đồng/chiếc.

Rộn ràng không khí

Rộn ràng không khí

Rộn ràng không khí

Rộn ràng không khí
Những lẵng thiên nga bông khá lung linh, bắt mắt

Rộn ràng không khí
Bà mẹ trẻ này đang tham khảo giá để không bị "chém"

Không chỉ mua đồ, hay tận hưởng không khí Trung thu đến gần, dường như tất cả nhưng người lên Hàng Mã dịp này đều không thể không "pose" vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Những món đồ chơi rực rỡ màu sắc quả thực rất lý tưởng khi làm phông nên cho những bộ ảnh gia đình vừa lãng mạn, vừa tươi vui.

Rộn ràng không khí
Cô bé đang "tạo dáng" để bố chụp ảnh 

Rộn ràng không khí
Mẹ và con gái trước ống kính iPhone của bố

Rộn ràng không khí
Cả mẹ và bé đều rất "xì-tin"

Rộn ràng không khí

Rộn ràng không khí
Những nụ cười trẻ thơ trên phố đông người

Đưa con đi chơi Trung thu còn là dịp những ông bố, bà mẹ tìm về những ký ức của tuổi thơ, một thời nhiều háo hức, mong chờ. Chị Phương Thanh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Không chỉ con vui mà mình cũng vui không kém. Tự dưng nhìn thấy mấy món đồ chơi mà kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Ngày xưa đồ chơi không lung linh, rực rỡ như thề này. Chỉ có đèn ông sao thôi. Giờ các con có điều kiện hơn bố mẹ chúng thật nhiều. Nhưng mình vẫn mua đèn ông sao cho con. Trung thu không có đèn ông sao thì đâu còn là Trung thu nữa".

Chia sẻ