Rợn người những trường hợp cuồng yêu hủy hoại nhan sắc người trong mộng

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Tức giận vì bị từ chối tình cảm, những gã đàn ông mất nhân tính đã nhẫn tâm hủy hoại nhan sắc người trong mộng để họ trở nên xấu xí, không ai yêu.

Nổ súng bắn nắt mặt người yêu cũ

Nạn nhân trong vụ việc này là Nguyễn Thị Việt Chinh (sinh năm 1994) cùng mẹ là Phạm Thị Thảo (sinh năm 1969) trú tại khu Vĩnh Lập (thị trấn Mạo Khê, Quảng Ninh). Kẻ thủ ác không ai khác chính là là Đặng Trung Hiếu, người một thời là bạn trai của Chinh.

Rợn người những trường hợp cuồng yêu hủy hoại nhan sắc người trong mộng 1
Chinh và Hiếu thời còn mặn nồng.


Bố của Chinh, ông Nguyễn Văn Ứng (sinh năm 1963) kể lại, khoảng 16h30 ngày 24/2, Hiếu đến nhà tìm Chinh nói chuyện. Sau khi xông vào nhà, Hiếu ngồi giáp với với cô để nài nỉ nối lại tình yêu trước kia nhưng bị Chinh từ chối vì không còn tình cảm. Mẹ Chinh cũng khuyên bảo Hiếu nên tập trung cho học tập để sau này có công việc tốt.

Thất bại, Hiếu bỏ về. Khoảng một tiếng sau, có một người xưng là bạn của Hiếu đến gặp gia đình Chinh, cảnh báo rằng Hiếu tuyên bố sẽ quay lại và mang theo vũ khí, gia đình nên đi ngủ sớm, khóa cổng cẩn thận. Sau đó, gia đình ông báo cáo chính quyền địa phương thì có 3 bảo vệ khu phố đến nhà động viên và trấn an gia đình đừng quá lo lắng.

Tối hôm đó, cả nhà đã đề phòng, khóa cổng từ rất sớm. Tuy nhiên, đến khoảng 19h30, trong khi cả gia đình cùng 3 bảo vệ khu phố ngồi trong nhà uống nước, thì bất ngờ có tiếng nổ chát chúa vang lên kèm theo nhiều mảnh đạn bay thẳng vào nhà.

Lúc này, khuôn mặt của bà Thảo và Chinh dính đạn bê bết máu. Theo các bác sĩ ở bệnh viện, bà Thảo bị một số viên đạn găm vào mặt và cổ. Còn Chinh bị nhiều viên đạn găm vào mắt, nhiều khả năng sẽ mù vĩnh viễn.

Rợn người những trường hợp cuồng yêu hủy hoại nhan sắc người trong mộng 2
Vỏ đạn và nhiều đầu đan hoa cải thu thập được tại hiện trường.


Theo cơ quan công an, sau khi nổ súng bắn thẳng vào trong nhà nơi Chinh và mẹ đang ngồi, Hiếu đã bỏ trốn. Tại hiện trường khám nghiệm, công an cũng thu được hàng trăm mảnh đạn nhỏ li ti. Đến ngày 25/2, Hiếu cùng gia đình đến cơ quan công an huyện đầu thú.

Cũng theo lời ông Ứng, Chinh và Hiếu có quan hệ tình cảm với nhau từ thời là bạn học phổ thông. Qua nhiều lần đến nhà chơi mới biết, do bố mẹ đã chia tay nên Hiếu đang sống cùng chú thím và ông bà nội.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Chinh thi đỗ vào trường giáo dục mầm non tại thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương), còn Hiếu đỗ vào trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Trong thời gian này, Chinh đã chia tay với Hiếu.

Sau đó một thời gian, Hiếu đến nhà chơi và nói muốn nối lại tình cảm với Chinh. Nhiều lần đến nhà không thuyết phục được, Hiếu đã trở mặt buông lời đe dọa để ép buộc Chinh phải tiếp tục yêu mình. Bị Chinh kiên quyết từ chối tình cảm, Hiếu đã trả thù bằng hành vi man rợ trên.

Điên cuồng tạt xăng, đốt mặt người trong mộng

Nguyễn Thái Bình (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Thu (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Phước) biết nhau trong một lần điện thoại nhầm. Sau một thời gian liên hệ qua lại và một số lần gặp nhau, Bình quyết định bày tỏ tình yêu của mình với Thu. Do đã có người yêu nên Thu thẳng thừng từ chối tình cảm của Bình. Thất tình, Bình nảy sinh ý định dùng xăng huỷ hoại nhan sắc của Thu để không ai dám yêu cô nữa. Sau một lần “ám sát” hụt vì Thu đi ngủ sớm, Bình quyết tâm thực hiện ý định đến cùng.

Rợn người những trường hợp cuồng yêu hủy hoại nhan sắc người trong mộng 3
Nguyễn Thái Bình tại nơi xét xử.

Sáng 12/10/2011, Bình tiếp tục đến nhà Thu. Thấy người yêu của Thu ngồi chơi trong nhà, Bình ghen tức nên nói rõ ý định giết cô gái. Tưởng Bình giỡn chơi nên Thu nghênh mặt thách thức. “Anh đốt được thì đốt ở đây luôn đi”. Bình nói: “Đốt ở đây thì có người ngăn cản không đốt được” và kêu Thu ra ngoài nói chuyện nhưng cô không đồng ý. Bình đành bỏ về.

Nghĩ đến việc Thu không sợ lời đe doạ của mình, Bình quay đầu xe trở lại nhà Thu. Khi còn cách nhà Thu khoảng 400m, Bình dừng xe lại gọi điện thoại gặp Thu thì được bố cô bảo con ông đang đi chợ chưa về. Nghe vậy, nam thanh niên nhặt ly nhựa ở lề đường rồi rút ống dẫn bình xăng lấy khoảng 250ml xăng cho vào ly. Sau đó gã chạy xe vào vườn điều phục gần cổng nhà Thu phục sẵn.

Khoảng 10 phút sau Thu về tới thì Bình chặn xe lại và hỏi nhiều lần “Có muốn đốt không?”. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Bình, Thu linh tính có chuyện chẳng lành nên im lặng. Bất ngờ Bình tạt ly xăng vào mặt Thu rồi lạnh lùng bật lửa đốt.

Trong khi Thu đau đớn, cuống cuồng dập lửa trên mặt thì Bình vẫn thản nhiên đứng nhìn. Thấy có người đến cứu, gã trai trẻ vội leo lên xe bỏ trốn. Ngay sau đó, Thu được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM và được xác định bị phỏng độ II, III diện tích 55% gây đa sẹo, mất 61% sức lao động. Còn Bình thấy không thể thoát tội nên chiều cùng ngày đã đến công an huyện Bù Đốp đầu thú. Với hành vi mất nhân tính của mình, Nguyễn Thái Bình đã bị tuyên phạt 10 năm tù giam.

Rợn người những trường hợp cuồng yêu hủy hoại nhan sắc người trong mộng 4
Nguyễn Thái Bình xấu hổ che mặt.

Xấu hổ với việc làm của mình, khi bị dẫn giải ra xe tù, Bình đã cố gắng lấy áo che mặt, tránh những mắt dè bỉu của người dự khán lẫn những chiếc máy ảnh của cánh phóng viên.

Rạch mặt người tình vì bị cho... “de”

La Thành Quí (SN 1969- ngụ ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Vĩnh Long truy tố tội “cố ý gây thương tích”. Bị hại là người tình “bỗng dưng… bỏ Quí nửa chừng” ở phường Thạnh Xuân, Quận 12 (TP Hồ Chí Minh).
 
Người phụ nữ đó là N.T.K. (SN 1977) đã ly hôn chồng. Khoảng tháng 6/2011, K. từ TP Hồ Chí Minh đến xã Hiếu Phụng (Vũng Liêm) thuê mặt bằng bán quán cơm. Tại đây, K. gặp Quí. Dù mới quen nhau trong thời gian ngắn và biết rõ Quí là người đã có vợ con nhưng K. vẫn chấp nhận sống chung như vợ chồng.
 
Lúc đầu, cả 2 còn lén lút qua lại nhưng khi vợ Quí biết chuyện kéo đến quán đánh ghen ầm ĩ thì Quí bỏ hẳn vợ con cùng K. đến thuê nhà trọ trên đường 14 Tháng 9 (Phường 5- TP Vĩnh Long) ở. “Sống mới 2 tháng thì cô ấy đòi chia tay, tôi năn nỉ nhiều lần yêu cầu được tiếp tục sống chung nhưng K. không đồng ý. Do đó, tôi mới nảy sinh ý định dùng lưỡi lam rạch mặt K. cho xấu đi để cô ấy không thể quen người đàn ông khác”- bị cáo Quí cho biết.
 
Nghĩ rằng K. đã lừa gạt tình cảm và ruồng bỏ mình khi tiền đã cạn nên đầu tháng 12/2011, Quí mua lưỡi lam về bẻ ra 4 miếng nhỏ dán vào 4 khe của dây nịt rồi dùng băng keo quấn chặt vào ống quẹt ga. Chế xong hung khí, Quí mang đến dọa sẽ rạch mặt K. nếu không trở lại sống chung, nhưng K. vẫn cương quyết chia tay.
 
Ấm ức vì bị người tình cho “de”, tối 21/12/2011, Quí đón xe buýt từ Vũng Liêm đến xã Thanh Đức (Long Hồ) thuê nhà trọ ngủ. Sáng hôm sau, Quí đón xe ôm đến nhà trọ số 248A- nơi K. và Quí sống trước đây trên đường 14 Tháng 9 (TP Vĩnh Long) gọi K. ra nói chuyện.
 
Thấy K. không ra và đóng chặt cửa, Quí tông cửa xông vào dùng tay trái câu cổ K., tay phải cầm miếng dây nịt có gắn lưỡi lam rạch nhiều nhát vào 2 bên mặt K.. Sau đó, Quí ném bỏ hung khí đến Công an Phường 5 tự thú, còn K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
 
Kết quả giám định kết luận: Thương tích trên tai phải, tai trái và mặt của K. ảnh hưởng đến thẩm mỹ (gây cố tật nhẹ) với tỷ lệ thương tật chung là 15%.  
 
Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, Quí bảo: “Chỉ vì K. mà tôi mất tất cả, phụ bạc vợ con, cửa nhà bán sạch, nợ vay còn mấy chục triệu đồng. Vậy mà cô ấy ruồng bỏ tôi. Cô ấy đã lừa gạt tình cảm của tôi nên tôi làm thế để sau này không ai bị như tôi nữa”.
 
Gặp lại người xưa tại tòa với gương mặt đầy sẹo, K. bùi ngùi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Quí và yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, tổn thất tinh thần tổng cộng 9.058.000đ. Bị cáo Quí đồng ý mức bồi thường trên nhưng “xin trả dần sau khi ra tù vì hiện tại bị cáo đã trắng tay”.
 
Ngoài việc bị người thân xa lánh và sự dằn vặt của lương tâm, Quí còn bị luật pháp trừng trị bằng bản án 2 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Chia sẻ