Rời "Cuộc đua kỳ thú", bạn gái Hàn trao "mật thư" cầu hôn cho Tiến Đạt

Leon Trần,
Chia sẻ

Đinh Tiến Đạt và Hari Won đã phải dừng chân "Cuộc đua kỳ thú" trong tiếc nuối của khán giả.

Chặng đua bán kết của The Amazing Race Vietnam – Cuộc Đua Kỳ Thú 2013 diễn ra tại thị trấn vùng cao Sapa và một phần của hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương – đỉnh Phan-xi-păng đã khép lại với sự chia tay đầy tiếc nuối của Tiến Đạt – Hari và top 3 cuộc đua cũng đã chính thức lộ diện: Đỏ, Tím và Xanh dương sẽ là những đại diện xuất sắc nhất chuẩn bị bước vào trận chung kết tranh tài ngày 11/10 sắp tới.

Chặng đua bán kết đã diễn ra hết sức kịch tính với những màn rượt đuổi ngôi thứ hấp dẫn cùng hàng loạt thử thách độc đáo gắn liền với thiên nhiên và văn hóa vùng cao Tây Bắc: mặc trang phục người Dao Đỏ, thêu thổ cẩm, lùa heo, cày ruộng, cấy lúa, xẻ thịt, ném Còn, ăn Thắng Cố. Những nụ cười và nước mắt cũng đã đong đầy một chặng đua khó quên đầy cảm xúc.

Vượt Rào thêu thổ cẩm, đội Đỏ dùng Thẻ ưu tiên

Ở lộ trình đầu tiên tại Sapa, các đội phải di chuyển đến một cửa hàng để tìm và mặc đúng bộ trang phục cũng như những phục sức của người Dao Đỏ. Sau đó các đội tiếp tục di chuyển đến xã Tả Phìn, huyện Sapa, nơi sinh sống của chính bộ tộc Dao Đỏ để thực hiện thử thách Vượt Rào. Thử thách lần này chính là thêu những họa tiết hoa lên một miếng thổ cẩm đòi hỏi sự khéo léo. Cả ba đội đều lựa chọn những thành viên nữ để thực hiện Vượt Rào lần này.

Rời

Hóa thân thành người dân tộc Dao Đỏ

Rời

Rời

Vượt rào "Thêu hoa trên Thổ cẩm"

Lựa chọn kép – Lùa heo hay cấy lúa?

Rời

Ở thử thách tiếp theo, Lựa chọn kép, các đội tiếp tục đau đầu giữa hai lựa chọn: Động vật hay Thực vật. Lựa chọn Động vật, họ sẽ phải bốc số một con lợn cắp nách và lùa con lợn vào đúng chuồng mang số thứ tự đó. Còn với Thực vật, đội chơi sẽ phải cày - bừa và cấy lúa trên một thửa ruộng đã quy định, hoàn thành thử thách và được người giám sát chấp thuận, họ sẽ nhận mật thư đi tiếp.

Rời

Rời

Lựa chọn kép – Thực vật hay Động vật

Xẻ thịt lợn ở độ cao 2200m của Phan-xi-păng – Thử thách khiến các cô gái mếu máo

Ở ngày thứ hai của Cuộc đua kỳ thú, các đội chinh phục một phần của hành trình lên đỉnh Phan-xi-păng, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương, và trong suốt hành tình này, các đội lần lượt phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn và thậm chí khiến một số các tay đua phải bật khóc.

Sau một chặng đua vượt rừng hiểm ác tại Sơn Đoòng, các đội đều không nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt một lần nữa đối mặt với những vất vả trong rừng sâu. Nhưng với lộ trình lần này, có vẻ như nỗi ám ảnh Sơn Đoòng đã quay trở lại ở một cấp độ khác, trong cơn lạnh của xứ núi Sapa cùng với những cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, hành trình chinh phục dãy Hoàng Liên Sơn càng khó khăn hơn gấp bội.

Rời

Và tại trạm dừng đầu tiên ở độ cao 2200m, các đội đã đến với một thử thách lấy đi nhiều nước mắt của các cô gái can đảm – xẻ thịt lợn. Với một chú lợn tuy không còn sống nhưng còn nguyên da, mỗi tay đua phải xẻ và lấy được một miếng thịt nặng 500 gram mà không được dùng cân hay các dụng cụ hỗ trợ khác. Thử thách này không chỉ khó khăn ở việc xẻ đúng được 500 gram thịt, mà còn khiến các đội sợ hãi.

Xẻ thịt lợn ở độ cao 2200 m trên Phan-xi-păng

Đội Hồng và Xanh đầu hàng trước thử thách ăn Thắng cố, bị phạt 45 phút

Hoàn thành thử thách xẻ thịt, các đội tiếp tục lộ trình tiếp theo ở Cuộc đua kỳ thú 2013, thưởng thức một món ăn truyền thống của người dân tộc H’Mông, món Thắng cố - một món ăn được chế biến từ “lục phủ ngũ tạng” của nhiều loài động vật như ngựa, trâu, bò, lợn và được nêm nếm, chế biến theo phong vị đặc trưng của người dân tộc và rất khó thưởng thức đối với người Kinh nếu không quen ăn.

Rời

Rời

Rời

Gian nan các đội ăn Thắng cố

Vượt qua thử thách này, 4 đội chơi xuất sắc nhất tiếp tục so tài ở một trò chơi dân gian đó là Ném Còn, mỗi đội sẽ có 5 quả còn, một lượt ném 5 quả sao cho quả còn bay qua một lỗ tròn bán kính 15cm trên cây tre cao hơn 10m và thành viên còn lại chụp được, hoàn thành được một quả còn như vậy, họ sẽ nhận mật thư đi tiếp.

Ném Còn làm khó các đội đua

Nhan Phúc Vinh, Linh Chi lần thứ 5 dẫn đầu

Với chặng đua thứ 11 – chặng đua bán kết tại thị trấn trong mây Sapa và chinh phục một phần cung đường đến Phan-xi-păng, 4 đội đua xuất sắc nhất Cuộc đua kỳ thú 2013 đã thực sự có được những trải nghiệm khó quên với thiên nhiên, văn hóa và con người nơi vùng cao Tây Bắc xinh đẹp. Khép lại những màn rượt đuổi vị thứ hấp dẫn của một chặng đua kịch tính, đích đến để gặp được MC Huy Khánh đã thực sự đong đầy những cung bậc cảm xúc vui, buồn, hân hoan và tiếc nuối.

Rời

Đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh, Linh Chi sau khi dùng Thẻ ưu tiên đúng lúc đã có một chặng đua tương đối thành công và bảo toàn vị trí dẫn đầu của mình, đây cũng là lần thứ 5 hai chiến binh này về đích ở vị trí đầu tiên. Trong khi đó, hai cô gái Thu Hiền, Diệp Lâm Anh về đích thứ hai với khoảng cách rất gần so với đội dẫn đầu là đội Đỏ. Cuộc rượt đuổi vị thứ giữa cặp đôi oan gia Tím và Hồng cuối cùng cũng đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về hai “thanh niên nghiêm túc” Thùy Dung, Đức Hưng.

Rời
 

Các đội về đích ở Lầu Vọng Cảnh

Hari trao mật thư “cầu hôn” cho Tiến Đạt, đội Hồng chia tay cuộc đua

Là một trong những đội chơi nhận được nhiều sự yêu mến nhất của khán giả, việc hai ông, bà già phải dừng cuộc đua chắc chắn sẽ khiến không ít người tiếc nuối.

Tuy nhiên, dừng chân ở top 4 hoàn toàn không phải một kết quả tồi và thậm chí còn vượt ngoài mong đợi đối với hai ông, bà già Hari, Tiến Đạt, Hari thậm chí còn chia sẻ: “Thực sự ba đội kia quá mạnh, còn đội Hồng mà có thể vào đến chặng này thì y như là trúng số rồi vậy”.

Rời

Trước khi kết thúc Cuộc đua kỳ thú và chia tay khán giả, Hari đã có một mật thư đặc biệt dành tặng cho Tiến Đạt. Nội dung của mật thư yêu cầu Tiến Đạt phải quỳ một chân đúng kiểu cách và cầu hôn Hari. Và anh chàng rapper ngọt ngào đã làm hài lòng cô bạn gái đáng yêu bằng câu nói dễ thương: “Hãy làm bà già của anh nhé!

Kết thúc “lộ trình” đặc biệt này, Tiến Đạt đã nhận được mật thư tiếp theo yêu cầu anh phải cầu hôn lại ở một nơi sang trọng hơn với một bó hoa thật to và những bông hoa được gấp bằng tờ…500.000 đồng, hoàn thành thử thách này, anh chàng sẽ nhận được mật thư về đích: kết hôn với Hari.

Chia tay đội Hồng, Hari trao “mật thư” cầu hôn cho Tiến Đạt
Chia sẻ