Rét đậm: Quần áo vỉa hè “hốt” tiền triệu mỗi ngày

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trời rét đậm rét hại, nhu cầu mua sắm quần áo rét của mỗi người trở nên cấp thiết. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều chủ kinh doanh quần áo rét “ôm hàng” ra vỉa hè bán và “hốt” tiền triệu mỗi ngày.

Những ngày này tại khắp các tuyến phố tại Hà Nội  đều thấy cảnh tượng quần áo đổ đống vỉa hè, người mua tấp nập, thậm chí có nhiều điểm “xả hàng giá sốc” còn diễn ra cảnh tượng tranh nhau mua…

Rét đậm: Quần áo vỉa hè “hốt” tiền triệu mỗi ngày 1
Cảnh tượng tranh nhau, xô đẩy để mua quần áo tại một cửa hàng nhỏ trên phố Chùa Bộc

Rét đậm: Quần áo vỉa hè “hốt” tiền triệu mỗi ngày 2
Trên phố Kim Mã vỉa hè cũng chật ních người mua

Trên các tuyến phố Chùa Bộc, Láng, Kim Ngưu, Giải Phóng, Đường 32… có rất nhiều “đống” quần áo đại hàn, quần áo rét được đổ tràn lan trên vỉa hè. Nhiều nhất vẫn là các loại áo béo, áo phao…

Rét đậm: Quần áo vỉa hè “hốt” tiền triệu mỗi ngày 3
Một ngày bán được hơn 60 chiếc áo, chủ gian hàng này vui vẻ nói "giá như lạnh lấy 10 ngày nữa thì tốt"?!

Rét đậm: Quần áo vỉa hè “hốt” tiền triệu mỗi ngày 4
Giá một chiếc áo chỉ từ 135 - 240 ngàn. Không mặc cả.

Theo quan sát, giá của những loại mặt hàng này rẻ hơn trong shop thời trang, thậm chí rẻ hơn cả các chợ. Các loại áo gió, áo khoác, áo béo có giá dao động từ 150 – 300 ngàn đồng tùy loại. Thậm chí có nhiều nơi còn bán với giá chỉ 100 ngàn đồng/chiếc.

Có mặt tại điểm bán quần áo đổ đống đường 32, trong khoảng 20 phút có đến hơn 20 người đến mua. Việc mặc cả cũng như mua bán diễn ra một cách chóng vánh vì giá một chiếc áo phao tại đây chỉ từ 150 – 200 ngàn đồng. Còn tại phố Chùa Bộc, một chủ shop đã treo biển đồng giá 100 ngàn và đổ ra vỉa hè thu hút đông đảo mọi người. Thậm chí có lúc nhân viên cửa hàng phải đứng ra hòa giải vì có sự tranh cãi của khách hàng về một chiếc áo.

“Tính đến bây giờ (16 giờ chiều 8/1) tôi đã bán được hơn 60 chiếc áo rét, áo gió các loại. Hôm nay là ngày bán hàng được nhất kể từ đầu mùa” Anh Hùng bán hàng trên đường 32 cho hay. Anh cũng cho biết thêm, mỗi chiếc áo bán được trừ chi phí vận chuyển, anh bỏ túi gần 30 ngàn đồng, như vậy riêng ngày hôm nay anh lãi gần 2 triệu đồng.

Rét đậm: Quần áo vỉa hè “hốt” tiền triệu mỗi ngày 5
Hầu hết mọi người đều hài lòng về sự cân đối giữa giá thành và chất liệu - mẫu mã

Với chị Phương, người bán áo rét trên đường Trần Thái Tông bật mí: Tuy không bán bằng những “đồng nghiệp” ở nơi khác nhưng mấy ngày gần đây mỗi ngày chị cũng bỏ túi 1,5 triệu đồng từ việc bán quần áo rét giá rẻ này.

Còn chủ một shop xả hàng trên đường Chùa Bộc cho hay “những loại quần áo mà chúng tôi xả hàng thuộc mẫu mã, kiểu dáng từ năm ngoái, mấy ngày nay đem ra bán để thu hồi vốn”.

Hầu hết những người mua sắm tại các địa điểm trên đều xem, thử, trả giá, mua hàng cũng trở nên chóng vánh. Và các khách hàng tại đây đều khá ưng những chiếc áo mua được bởi giá thành rẻ.
Chia sẻ