Reese Witherspoon mất trí nhớ sau sinh

Trangmory,
Chia sẻ

Reese Witherspoon thừa nhận mình gặp chứng mất trí sau khi sinh đứa con thứ ba - Tennessee.

Reese Witherspoon trở thành mẹ ba con gồm bé Tennessee chưa được 1 tuổi và con gái Ava, 13 tuổi cùng cậu con trai Deacon, 9 tuổi thừa nhận phải chăm sóc các con khiến cô cảm thấy quá tải.

Sau khi đứa con thứ ba, Tennessee chào đời, Reese Witherspoon thừa nhận đến giờ não của cô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và khẳng định "bộ não của tôi đã bị đánh cắp". Chụp hình cho số ra tháng Sáu của tạp chí Red, nữ diễn viên The man in the Moon, 37 tuổi, lần đầu tiên thừa nhận trí nhớ của cô trở tội tệ hơn từ khi sinh bé Tennessee hồi cuối tháng 9.

Reese Witherspoon mất trí nhớ sau sinh 1

Reese Witherspoon mất trí nhớ sau sinh 2

Nữ diễn viên chia sẻ: "Sau khi sinh con, thực sự tôi không thể nhớ bất cứ điều gì. Tôi mất nhiều bạn bè hơn vì quên không liên lạc với mọi người. Tôi gần như không thể xoay xở được việc gì. Đầu óc tôi giống như chiếc băng của đài CNN cứ quay đi quay lại trong tâm trí ở mọi lúc với những câu như: Ava ở đâu? Cô ấy vẫn ổn. Deacon ở đâu, anh ấy vẫn tốt. Tennessee ở đâu?... Rối lại quay về Ava...".

Reese Witherspoon mất trí nhớ sau sinh 3

Và mặc dù Reese Witherspoon kiếm được hàng triệu đô nhờ sự nghiệp điện ảnh của mình nhưng cô khá khiêm tốn. Sự nghiệp của Reese rực rỡ nhất khi cô giành giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim Walk The Line vào năm 2005. Tuy nhiên, Reese Witherspoon thừa nhận rằng cô đã giấu bức tượng vàng trong phòng ngủ cho đến khi một người bạn nhắc nhở cô phải mang nó theo trong chương trình.
Chia sẻ