Reese Witherspoon hoảng loạn khi phải đóng cảnh "nóng"

Leslie,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, Reese cho biết cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên chồng và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Dù là một trong những ngôi sao hạng A đình đám Hollywood, nhưng Reese Witherspoon chưa bao giờ lơ là gia đình. Khi đến phỏng vấn với Harper's Bazaar, nữ diễn viên "mang lời nguyền Oscar" cho biết sau khi hoàn tất công việc, cô phải nhanh chóng về nhà và đưa con đi khám bác sĩ. 

Reese hiện tại đang sống hạnh phúc bên Jim Toth sau khi ly hôn với chồng cũ Ryan Philippe. Chia sẻ về cuộc sống của mình, Reese cho biết: "Cuộc sống của tôi có vẻ hơi bận rộn, chỉ gần đây thôi. Bạn biết đó, tôi có khá nhiều phim sẽ ra mắt trong thời gian tới".

Reese Witherspoon hoảng loạn khi phải đóng cảnh
Reese Witherspoon xinh đẹp và lộng lẫy trên bìa tạp chí Harper's Bazaar.

Các nhân vật mà Reese Witherspoon thủ vai và được ra mắt sắp tới đều đòi hỏi khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, bởi nội dung khá rối rắm và nội tâm của vai chính cần được khắc họa rõ. Tuy nhiên, lý do khiến Reese có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình là bởi cô đã từng trải qua không ít khó khăn khi còn trẻ. Reese chia sẻ: "Bạn biết đó, ở tuổi 20 tôi đã nhận ra rằng mình không thể nhờ vả hay sống dựa vào bố mẹ được. Bạn hiểu ý tôi không? 

Tức là, năm 18 tuổi, tôi nhận ra bố mẹ không thể có đủ tiền để cho tôi học Đại học hay tiếp tục làm bất kì việc gì mình muốn, và tôi nhận ra mình phải "tự lực cánh sinh" mà thôi. Khi sinh con gái đầu lòng vào năm 22 tuổi, tôi càng trở nên quyết tâm hơn nữa. Lúc đó tôi không chỉ muốn tồn tại... mà tôi còn muốn trở thành một tấm gương thật tốt cho con gái của mình. Tôi không thể để các con lớn lên mà không có người hướng dẫn và khuyên bảo chúng trên đường đời. Nhưng khi có 3 con thì lại khác... Bạn sẽ luôn cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi và không biết các con bạn muốn gì!".

Reese Witherspoon hoảng loạn khi phải đóng cảnh

Chia sẻ về công việc của mình, Reese Witherspoon không ngần ngại "bật mí" cô từng suýt... bị bỏng khi không cẩn thận, đồng thời cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải đóng cảnh "nóng". Reese cho biết: "Bạn biết đó, bởi hồi hộp mà tôi từng suýt... tự thiêu bản thân vài lần trong các lần quay phim diễn tập. Tuy nhiên ngay sau đó, nhờ sự ủng hộ từ phía ê-kíp làm phim mà tôi có thể bình tĩnh trở lại. 

Reese Witherspoon hoảng loạn khi phải đóng cảnh
Từ khi 18 tuổi, cô nhận ra mình không thể sống dựa vào gia đình và tự lập.

Điều mà tôi tưởng là khó khăn nhất khi quay phim là phải đóng vai "con nghiện", tôi chưa bao giờ sa đọa vào các chất kích thích và vì thế, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Tuy nhiên, các "cảnh nóng" còn kinh khủng hơn nữa. 

Dù các dự án tôi tham gia chỉ có khoảng 3% cảnh lên giường đi nữa thì tôi cũng vẫn cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ còn cách mặc kệ, cố gắng không nghĩ đến những cảnh tiếp theo mà mình phải quay. Thậm chí có lúc tôi hoảng loạn đến mức muốn rút lui khỏi dự án mà mình đã chọn. Từ trước đến nay tôi luôn có cảm giác: "Ôi, mình muốn bỏ phim này" chứ chưa bao giờ nghĩ: "Mình muốn phim mau được bấm máy!". Tôi không hiểu sao nữa, có lẽ bởi các cảm xúc, thử thách mà phim đòi hỏi quá cao nên khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt". 

Reese Witherspoon hoảng loạn khi phải đóng cảnh
Reese trẻ trung trên bìa tạp chí Glamour. Cô cho biết mình khá sợ hãi với các "cảnh nóng" hay cảnh đóng vai người nghiện.

Bên cạnh đó, Reese Witherspoon còn có một buổi phỏng vấn ngắn với Glamour số mới nhất mà trong đó, cô tự thừa nhận mình không phải là "Cô nàng đáng yêu của nước Mỹ". Reese cho biết: "Tôi không hề ngây thơ. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là "cô nàng đáng yêu" của ai cả. Tôi thân thiện, thành thật nhưng không hề dễ thương như mọi người nghĩ!".

Nói về hạnh phúc hiện tại của mình bên gia đình đầm ấm, cô cho biết: "Tôi không nghĩ là ở tuổi 20, tôi tự biết làm bản thân hạnh phúc. Phải đến khi 31 tuổi, tôi mới hiểu rằng bất kì ai trong chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của riêng mình. Ngay cả khi bạn không có con, không đang yêu thương, thì bạn cũng nên tự chọn ra thứ khiến bạn vui sống mỗi ngày.

Reese Witherspoon hoảng loạn khi phải đóng cảnh

Tuy nhiên, có thể nói phần an ủi và hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi là người chồng tuyệt vời mà tôi đang có, Jim. Anh ấy là người luôn ủng hộ, yêu thương và là fan số 1 của tôi. Tôi không thể nào phàn nàn được khi có Jim ở cạnh. Đồng thời, tôi thật sự rất may mắn khi có những người bạn thân, bởi những lúc tôi buồn bã, thất vọng và chỉ biết nằm dài trên sàn nhà khóc lóc, họ luôn nhẫn nại ở cạnh tôi, khuyên nhủ tôi từng chút một, và thậm chí còn chăm sóc các con giúp tôi nữa". 

(Nguồn: Harper's Bazaar, E!Online)
Chia sẻ