Sản phụ vừa nói với chồng "Em muốn rặn" thì đầu em bé đã ra ngoài ngay sau khi cô bước xuống xe.
Lỡ đi vệ sinh ngay trên bàn đẻ là một trong những nỗi lo lắng thường trực của các mẹ trẻ.
Chàng trai trẻ này đã đứng khá lâu với tấm biển "tôi đã từng ăn cắp" trên tay trước khu vực nhà sách đang xây dựng (Quận 1). Rất nhiều người đi đường tò mò dừng lại.
Khi chị Loan lên cơn đau dữ dội, vỡ ối, nữ hộ sinh tên Phượng nói sản phụ mặc bỉm vào, mím môi lại, không được rặn đẻ và thản nhiên đi về phòng.
Rạch tầng sinh môn là một thủ thuật nhỏ, khiến âm đạo rộng ra, giúp bé chào đời dễ dàng hơn.
Quanh chuyện rặn đẻ khi sinh thường cũng có không ít "pha" dở khóc dở cười.
Một cảnh tượng bi hài đã diễn ra: mẹ chồng tay cầm chổi, mắt long sòng sọc, miệng không ngớt chửi bới, chạy lòng vòng đuổi đánh con dâu khắp nhà.