Quốc Trung: "Bao giờ Thanh Lam có bạn trai... thì tôi sẽ viết thư cho cô ấy"

Liên Hoa,
Chia sẻ

Đồng thời, Quốc Trung cũng úp mở, việc anh luôn luôn bỏ qua những cơ hội là một trong những lí do Thanh Lam chia tay anh.

Sau rất nhiều tin đồn tái hợp thất thiệt, Thanh Lam và Quốc Trung lại tái hợp với nhau trong đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Thanh Tùng với tựa đề “Trái tim không ngủ yên”. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân thiết và hé mở với công chúng nhiều kỉ niệm đẹp thời còn bên nhau.

“Anh Trung ơi, cứu em”


Ngay đầu cuộc họp báo ra mắt đêm nhạc, trong khi ca sĩ Thanh Lam đang bị bao vây bởi các phóng viên thì nhạc sĩ Quốc Trung xuất hiện. Thanh Lam bất ngờ gọi lớn “Anh Trung ơi, cứu em. Không em lại lỡ miệng bây giờ”. Quốc Trung chỉ mỉm cười vừa lạnh lùng vừa hóm hỉnh như thường lệ. Anh thừa hiểu lời kêu cứu này chỉ là một câu châm chọc của Thanh Lam dành cho anh, bởi gần đây anh thường xuyên nhắc nhở vợ cũ chuyện “lỡ lời” và “vạ miệng” trên ghế nóng X-Factor. 

 Quốc Trung sẽ viết hồi kí về cuộc li hôn với Thanh Lam
Thanh Lam "cầu cứu" chồng cũ vì sợ lỡ lời

Để trả đũa, khi báo chí chĩa micro về phía Quốc Trung, hỏi anh dạo này hay viết thư cho con trai, con gái thì bao giờ mới viết thư cho Thanh Lam, Quốc Trung đáp: “Tôi thường viết thư cho người thân nhân dịp gì đó. Ví như viết thư cho con gái khi con có bạn trai hay viết thư cho con trai khi con trưởng thành. Thế nên bao giờ Thanh Lam có bạn trai hay trưởng thành thì tôi sẽ viết thư cho cô ấy”. Thanh Lam không hề giận câu nói của Quốc Trung mà ngược lại còn cười vang.

Sau lần tái hợp đầu tiên trên sân khấu vào năm 2010, 6 năm qua cặp đôi được mệnh danh là Angelina Jolie và Brad Pitt của Việt Nam thường xuyên “nắm tay nhau” trong các dự án âm nhạc. Đêm nhạc Thanh Tùng “Trái tim không ngủ yên” lần này được xem sự tái hợp tất yếu. Bởi cả Quốc Trung và Thanh Lam đã đi qua một thời thanh xuân đầy kỉ niệm cùng sự gắn bó thân thiết với cố nhạc sĩ. Giai đoạn mà nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác sung sức nhất, với những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với nền nhạc nhẹ trong nước, cũng là giai đoạn Thanh Lam và Quốc Trung đang thăng hoa trong tình yêu của nhau.

 Quốc Trung sẽ viết hồi kí về cuộc li hôn với Thanh Lam
Quốc Trung hứa hẹn sẽ viết thư cho Thanh Lam khi cô có bạn trai hoặc trưởng thành

Quốc Trung kể, mối quan hệ giữa anh và Thanh Lam với nhạc sĩ Thanh Tùng không chỉ như thầy trò, không chỉ như con cháu trong nhà mà còn thân thiết như những người bạn tâm giao. Mỗi khi nhạc sĩ có chuyện gì buồn, hay có mối tình mới, đang yêu say đắm hay đang thất tình, thì ông cũng tìm đến Quốc Trung và Thanh Lam tâm sự. Rồi bất kể lúc nào, đi uống rượu ở đâu, ngà ngà men say là ông gọi Quốc Trung – Thanh Lam đến. Đến nơi, có khi chỉ là một quán nhỏ, nhưng miễn có cây đàn, Quốc Trung sẽ ngồi vào đàn và Thanh Lam sẽ hát. Cứ một người đàn và một người hát như thế tới tận đêm khuya. Muộn quá không về được nhà thì cả hai sẽ về nhà nhạc sĩ Thanh Tùng ngủ qua đêm.

Hầu hết những bản nhạc mới nhất của Thanh Tùng, Thanh Lam đều là người đầu tiên thể hiện. Như Giọt nắng bên thềm, Hát với chú ve con, Vĩnh biệt mùa hè, Em và tôi… Trong đó Giọt nắng bên thềm là ca khúc có nhiều kỉ niệm với Thanh Lam nhất. Đó cũng chính là ca khúc đã giúp Thanh Lam đoạt giải thưởng lớn tại cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc năm 1991. Và Quốc Trung là người đàn cho Thanh Lam hát trong đêm trình diễn đặc biệt ấy.

Quốc Trung hồi tưởng: “Sau khi Thanh Lam hát xong, nhạc sĩ Thanh Tùng lên sân khấu chúc mừng và có nói với Quốc Trung rằng sao hôm nay đánh đàn kiểu gì mà run bần bật thế. Mình thì lo lắng thực sự, vừa chơi đàn vừa lo cho Thanh Lam. Còn Thanh Lam thì cứ như không, hát rất say sưa, rất tự tin.”. Rồi Quốc Trung “chua” thêm nửa trách móc nửa đùa cợt: “Như thế đủ thấy sự quan tâm của hai người dành cho đối phương là khác nhau”.

 Quốc Trung sẽ viết hồi kí về cuộc li hôn với Thanh Lam
Thanh Lam thừa nhận khi chia tay Quốc Trung, cả hai còn trẻ quá

“Khi chia tay Quốc Trung, tôi nhìn nhận cuộc đời chưa thật chính xác”

Ít ai biết rằng, cũng trong năm 1991, Thanh Lam và Quốc Trung quyết định chung sống với nhau. Có lẽ, chính âm nhạc của Thanh Tùng cùng những đồng điệu trong nghệ thuật đã gắn kết trái tim của họ, giúp họ được thăng hoa cả trong âm nhạc lẫn tình yêu. Quốc Trung đã thành lập Ban nhạc Phương Đông trong năm 1991 định mệnh này. Anh và Thanh Lam cùng ban nhạc của mình rong ruổi từ Nam chí Bắc, đưa Thanh Lam trở thành giọng ca nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam, mà mãi đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua nổi.

Hỏi Thanh Lam rằng sau này có phải chị hát Giọt nắng bên thềm vô cùng day dứt là vì những hồi ức đẹp đẽ đầy tiếc nuối với Quốc Trung hay không, Thanh Lam không khẳng định cũng không phủ định. Chị bảo chị thường không nghĩ về ai cụ thể đến thế, có thể chỉ là những hình bóng vô hình trong cuộc đời của mình. Tuy vậy, Thanh Lam thừa nhận ca khúc là một phần máu thịt của chị, mỗi lần hát là một lần thấm thía. “Tôi thích nhất câu “bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên”. Cuộc đời này vô thường như thế đấy.” – Thanh Lam chia sẻ.

Ngày nhạc sĩ Thanh Tùng nằm viện trước khi qua đời, Thanh Lam có gọi cho Quốc Trung để cùng vào viện thăm ông. Nhưng Quốc Trung từ chối. Lí do là Quốc Trung rất sợ mang vận đen đến cho người thầy thân thiết của mình vì không hiểu sao anh cứ đi thăm ai đang ốm nặng thì người đó sẽ chết. Thanh Lam đành đi cùng vài người bạn khác. Vào viện, Thanh Lam có hứa với thầy là sẽ cùng Quốc Trung làm đêm nhạc Thanh Tùng và ông rất vui. Khi kể lại chuyện này, Thanh Lam đã khóc.

 Quốc Trung sẽ viết hồi kí về cuộc li hôn với Thanh Lam
Giọng ca "Giọt nắng bên thềm" khẳng định cả hai không có hờn giận oán trách mà chỉ có sự trân trọng, tin tưởng lẫn nhau

Đã 15 năm kể từ cuộc li hôn đầy bất ngờ và đầy bí mật của cặp đôi Quốc Trung – Thanh Lam. Cho tới nay, họ vẫn chưa xác thực với công chúng nguyên nhân thực sự là gì, lỗi lầm thuộc về ai. Quốc Trung chỉ úp mở, việc  anh luôn luôn bỏ qua những cơ hội là một trong những lí do Thanh Lam chia tay anh. Và nửa đùa nửa thật rằng, anh sẽ viết hồi kí về chuyện chia tay này trước khi Thanh Lam ra mắt tự truyện.

Trong khi đó, Thanh Lam thành thực chia sẻ rằng: “Thời điểm tôi chia tay Quốc Trung, sự nhìn nhận của tôi về cuộc sống chưa thật chính xác. Lúc đó, chúng tôi còn trẻ quá. Tuy thế, trong suốt khoảng trống thời gian đằng đẵng khi chúng tôi không còn chung sống với nhau nữa, tôi thấy mình mất nhiều mà cũng được nhiều. Cái gì cũng có giá của nó cả. Chính thời gian mất mát ấy lại là khoảng thời gian có ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã trải qua những thử thách lớn lao, đã tôi luyện mình, đã tự vượt qua chính mình để trưởng thành hơn và nhận thức ra nhiều điều giá trị.” Thanh Lam khẳng định giữa hai người bây giờ không còn những oán trách hờn giận năm nào, chỉ còn sự trân trọng và tin tưởng lẫn nhau trong cả cuộc sống lẫn lao động nghệ thuật.
Chia sẻ