Quan điểm ngược với số đông về Ngọc Trinh "gây bão" mạng

Theo Thế giới trẻ,
Chia sẻ

“Tuy nhiên sau tất cả, chúng ta vẫn phải thừa nhận môt điều rằng: Ngọc Trinh chẳng có tài năng gì nhưng đẹp đã là một tài năng rồi”.

Bộ phim “ Vòng eo 56 ” nói về cuộc đời của người mẫu Ngọc Trinh đang gây bão những ngày qua khi nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận.

Song song với sự tò mò về nội dung phim, thì khả năng diễn xuất khi vừa chạm ngõ điện ảnh của Ngọc Trinh cũng trở thành chủ đề được quan tâm rất nhiều.

Giữa hàng loạt những lời chê bai Ngọc Trinh và phim của cô thì có những ý kiến lại bênh vực, ủng hộ "nữ hoàng nội y".

Trong số đó phải kể tới bài chia sẻ của 1 facebooker có tên là Chi Đoàn với chủ đề: Ngọc Trinh và giá trị của cái đẹp.


Ngọc Trinh liên tục nhận gạch đá từ cư dân mạng sau khi bộ phim của cô được công chiếu.
Ngọc Trinh liên tục nhận gạch đá từ cư dân mạng sau khi bộ phim của cô được công chiếu.

“Mấy bữa nay thấy facebook ầm ĩ Vòng eo 56, người chê người khen, người bày tỏ quan điểm vĩ mô, tầm cỡ lắm.

Mình thì chẳng đi xem, vì mình biết phim bác Đãng làm thường đẹp và tình, nhưng lại lãng mạn đến mức phi lý ghê luôn, mà cái đứa thực tế như mình thì nuốt không nổi mấy dạng ngôn tình quá đà.

Nhưng thật ra mình thích Trinh cực. Thích từ cái hồi Trinh mới xuất hiện trong showbiz và bị ném đá với câu “không có tiền thì cạp đất mà ăn”.

Hồi ấy, thấy các diễn đàn xôn xao y như nói về Vòng eo 56 bây giờ, người ta vượt qua cả ngưỡng chê để mà lên án một câu nói mà mình chỉ biết gật gù vì...đúng quá.

Mình là người tương đối duy tâm nhưng cái sự thừa nhận một cách ngô nghê tầm quan trọng của vật chất như Trinh nói thì chẳng có gì là sai, chẳng có gì là lệch lạc đạo đức.

Thời buổi này, “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” thì hoặc là sống không nổi, hoặc là vạ vật tồn tại chẳng có gì đáng nói.

Ngọc Trinh thẳng thắn nói rằng “em chẳng có tài năng gì ngoài đẹp cả” và cũng chẳng ngại ngần thừa nhận “bạn trai giúp đỡ em nhiều lắm, chứ mình em sao mua nổi nhà cho gia đình”.

Nhớ hồi Trinh có bộ ảnh nội y mà anh TangTang (nhiếp ảnh gia yêu thích nè) chụp, mình bỏ mất cả tiếng đồng hồ chỉ để xem đi xem lại mấy tấm hình đấy rồi tặc lưỡi: Công nhận đẹp! Mình là con gái còn rạo rực, huống gì cánh đàn ông.

Trinh đẹp, vì thế Trinh có quyền phô trương vẻ đẹp thân thể của mình và có quyền yêu được người đàn ông giàu có, giỏi giang.

Mình thấy Trinh đáng yêu biết bao nhiêu khi kể về người thương với cái giọng tự hào hết sức, rằng anh ấy yêu Trinh vì Trinh...ngu ngu ngơ ngơ nhưng ngoan và chung thuỷ.

Giữa thời đại mà phụ nữ thi nhau khẳng định “nữ quyền” thì Trinh vẫn nhất mực làm một người phụ nữ đúng nghĩa, nương tự vào người đàn ông của mình và tất nhiên, chẳng bao giờ phủ nhận điều đó.

Đàn bà có nhiều kiểu. Bây giờ thịnh hành nhất là các chị em chuyên tỏ ra thanh cao, nhân hậu, chẳng đụng gì đến ai nhưng lại cứ đi bức xúc vì một người phụ nữ chẳng quen chẳng biết như Ngọc Trinh, rồi các bạn chân dài qua lại với đại gia thì nhất định khăng khăng thỏ thẻ rằng mình “vì tình yêu chân chính”.

Thế nên là, so với kiểu phụ nữ ấy, mình thấy Trinh đáng yêu biết bao nhiêu.

Người ta có thể vẫn sẽ nhìn Trinh bằng con mắt đầy thị phi, tự đặt câu hỏi “Ngọc Trinh là ai mà được làm phim?”, hoặc tiếp tục những hoài nghi về việc cô có bán thân hay không rồi lạnh lùng gán cho cô những danh từ “bẩn”.

Tuy nhiên sau tất cả, chúng ta vẫn phải thừa nhận môt điều rằng: Trinh chẳng có tài năng gì nhưng đẹp đã là một tài năng rồi”.

Liên hệ với chủ nhân của đoạn chia sẻ trên, được biết cô gái này có tên là Đoàn Thụy Chi (SN 1995), hiện đang là sinh viên lớp Báo Ảnh K33, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Được biết, dù chưa có thời gian đi xem phim Vòng eo 56 nhưng với Thụy Chi, những lời chê bai, "ném đá" của một bộ phận cư dân mạng là quá đà.


Chi Đoàn đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về quan điểm của mình
Chi Đoàn đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về quan điểm của mình

“Mình nghĩ bất kỳ một vấn đề gì xuất hiện trong xã hội, đều sẽ nhận được các phản ứng trái chiều như Vòng eo 56 hay Ngọc Trinh đã, đang và sẽ nhận được vậy.

Thực ra mà nói, người này người kia nghĩ thế này, nghĩ thế khác về bộ phim hay Trinh đều không phải vấn đề. Quan trọng ở chỗ họ có biết cách bày tỏ quan điểm của mình một cách văn minh hay không.

Ví dụ như mình ủng hộ Ngọc Trinh ở một số khía cạnh thì không nhất thiết phải đi bài trừ, lên án những người không thích cô ấy.

Đặc biệt là, suy cho cùng Ngọc Trinh cũng không làm gì ảnh hưởng trực tiếp đến những người mà hàng ngày vẫn lên mạng xã hội để châm biếm và chỉ trích Trinh.

Chúng ta có quyền không thích một ai đó, nhưng không có quyền mang họ ra để giễu cợt thậm tệ dưới bất kì hình thức nào. Vấn đề ở đây đến từ cả hai phía.

Xuất phát chính từ việc bản thân Trinh chọn cách sống, cách nói năng, cách thể hiện mình khác với số đông và đi ngược lại sở thích của một bộ phận công chúng, đặc biệt là lớp trung niên, cao tuổi.

Còn thực ra, một khi đã ghét thì Trinh đóng hay đến mấy người ta vẫn không thấy hay, vẫn “gạch đá” như thường.

Bản thân mình không xem phim, cũng không dám lên tiếng bênh vực Trinh ở khoản diễn xuất. Tuy nhiên không xem cũng có thể khẳng định chắc chắn Trinh…rất đẹp.

Tóm lại là, mỗi người đều có quan điểm riêng và điều ấy không xấu chút nào, miễn là chúng ta dừng ở mức bày tỏ ý kiến cá nhân, đừng quá đà tới mức làm tổn thương người thực ra vốn chẳng đụng chạm gì tới mình.

Còn Vòng eo 56, nhận được những ý kiến chê nhiều hơn khen như vậy, thật ra cũng chưa chắc là hại”.

Chia sẻ