Quán ăn bất ngờ bị thiêu cháy khi chưa kịp khai trương

Hương Thu,
Chia sẻ

Khi bà Nhưng đang sửa soạn trong bếp để chuẩn bị ngày mai khai trương quán ăn thì bình gas bất ngờ xì hơi khiến lửa bốc cháy và nhanh chóng lan ra cả bếp, phòng ngủ.

Khoảng 13g15 phút, tại số nhà 151, đường Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến hai người bị thương và nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi. Người dân cạnh đó kể lại, khi họ đang nghỉ trưa thì thấy mùi khí gas bốc lên nồng nạc. Ngay sau đó, khói đen bốc lên ngùn ngụt ở gian bếp căn nhà số 151.

chay
Nhiều đồ đạc trong phòng bị hư hòng, cháy rụi.

chay1
Các đồ đạc trong bép đều bị ngọn lửa đốt cháy đen.

Nhiều trẻ em ở trường mầm non cạnh căn nhà được sơ tán đi. Ngay sau đó, nhiều người vội cạy mái tôn ở bếp, dùng xô hất nước vào. Anh Thái Quang Điền (người dân cạnh đó) kể lại: "Khi không đủ nước, mọi người kéo thêm nước từ giếng khoan cạnh đó. Vài phút sau, có thêm 4 bình cứu hỏa mini được mang đến nên mới dập tắt đám cháy được". Ngọn lửa cơ bản được khống chế sau gần 20 phút.

chay2

chay3
Người dân phải gỡ mái tôn ở bếp để dập lửa.

Tại hiện trường, mùi khí gas vẫn còn nồng nặc, dưới sàn ngập nước. Hầu hết đồ đạc trong bếp như máy giặt, bếp gas, tủ đông, bàn ghế, thực phẩm…bị cháy đen. Bên trong phòng ngủ, nhiều quần áo, giường gối cũng bị cháy xém. 

Bà Phạm Thị Nhung (40 tuổi) cho biết: “Tôi mới thuê ở đây được vài hôm để mở quán ăn. Trưa nay tôi sửa soạn để sáng mai khai trương. Lúc đang nấu thì một bình gas bị xì hơi rồi lửa nhanh chóng bốc lên. May dập kịp nên không bị nổ hai bình gas chứ nếu không thì rất nguy hiểm”.

chay4
Bà Phạm Thị Nhung bị thương ở cổ và tay.

Vụ cháy đã khiến bà Nhung và em dâu Phạm Thị Diễm (19 tuổi) bị bỏng ở cánh tay và cùng cổ, được người dân chở đi cấp cứu. Một lúc sau, lực lượng công an P.Bình Hưng Hòa A có mặt để giải quyết vụ việc.


Chia sẻ