Quái đản hậu duệ "Tôn Ngộ Không" ở đảo Cát Bà

Hiểu Minh, nguồn ảnh afamily.vn,
Chia sẻ

Có lần một nữ du khách nước ngoài tắm biển xong vào khu tráng nước ngọt thì thấy vài “ông” khỉ cười nhăn nhở đu cửa nhìn, chị sợ quá hét ầm lên rồi cứ “nude” chạy vọt ra ngoài...

Cát Bà có 3 đảo nổi tiếng, đó là Nam Cát, Cát Dứa và Ba Trái Đào, trong đó đảo Cát Dứa gần bến tàu du lịch nhất. Chỉ khoảng 20 phút ngồi tàu du lịch, du khách đã đến với đảo Cát Dứa. Cát Dứa nằm trong sự quản lý của Vườn quốc gia Cát Bà và là đảo biệt lập. Từ những năm 1990, mỗi lần kiểm lâm Cát Bà “tóm” được dân săn trộm khỉ đều thả chúng về đảo Cát Dứa cho chúng sống trong môi trường tự nhiên. Từ đó đảo này trở thành đảo Khỉ.
 
Những người quản lý đảo và cả khách du lịch nhận xét: chưa ở đâu khỉ lại nghịch như ở đây. Khách du lịch không dám ngủ lại trên đảo, mà kiểm lâm cũng chẳng dám để khách du lịch trong đêm với bầy con cháu của Tôn Ngộ Không bất trị này.
 
Theo lời của những kiểm lâm trên đảo: hằng ngày, khỉ từ trên đỉnh núi kéo xuống trạm kiểm lâm đập cửa rầm rầm từ sáng sớm. Có con trèo lên mái hì hục bẻ cong cả tấm tôn nếu người trong trạm cố tình ngủ nướng trêu ngươi chúng. Chúng còn giật cửa sổ, “mò” vào trong phòng nhảy cả lên đầu giường dậm chân rầm rầm. Ngăn cách nào chúng cũng không tha. Nếu dùng lưới mắt cáo quây quanh nhà thì chúng dùng… gạch, đá ném vào cửa, mái nhà.
 
 
Trưởng phòng tổ chức vườn quốc gia Cát Bà, anh Phạm Văn Phúc chia sẻ: năm 2000, vườn quốc gia Cát Bà bắt đầu mở tuyến du lịch sinh thái đến đảo Cát Dứa. Công việc nhiều nên những người làm việc ở đây phải thuê người từ Cát Bà ra nấu cơm. Nhưng rồi, chị cấp dưỡng ấy cũng chỉ ở đảo 3 ngày rồi… “chạy”.
 
Bọn khỉ thích trêu phụ nữ. Khi chị cấp dưỡng nấu cơm, bọn khỉ ùa hẳn vào bếp dọa nạt, bốc nồi cơm xuống và để hết gạo đi. Chúng bê cái nồi leo tít lên cây ngồi gõ, đập, chị phải van nài mãi chúng mới ném trả lại cái nồi lúc ấy đã bẹp dúm. Lúc chị ngủ trưa, chúng hò hét nhau ném gạch, dọa nạt khiến chị không thể ngủ được. Và chị xin nghỉ luôn từ đó.
 
Bọn khỉ ở đây tuy nghịch nhưng khá là “khái tính”. Nếu khách du lịch mà không có “thiện chí” với chúng, nhử chúng bằng đồ ăn, cả đàn cạch mặt và “đuổi” khách về ngay lập tức. Đố ai đã trêu ghẹo chúng mà ở trên đảo yên bình được.
 
Đảo Cát Dứa là nơi phong cảnh đẹp hiếm có: bãi cát trắng dài thơ mộng và là nơi bảo tồn khỉ ở Cát Bà nên thu hút rất đông người đến thăm, nghỉ dưỡng. Giờ đây, đảo có nơi nghỉ ngơi với các dịch vụ phong phú, nhưng lũ khỉ thì vẫn không thay đổi, có chăng chỉ là dạn người hơn. Hằng ngày chúng vẫn ở trên núi, nhưng khi có người chúng lại kéo nhau xuống bãi biển chạy tung tăng.
 

Bến tầu ra đảo Khỉ.


Đảo Khỉ.
 
Bọn khỉ đặc biệt thích khách du lịch là nữ giới. Anh Phúc chia sẻ: điều tệ hại là chúng thường xuyên… nhòm trộm khách nữ tắm ánếu có thể. Có lần một khách du lịch nước ngoài tắm biển xong vào khu tráng nước ngọt, dội xong gáo nước lên đầu, đưa tay vuốt mặt mở mắt ra thì thấy vài “ông” khỉ cười nhăn nhở đang đu cửa nhìn, chị sợ quá hét ầm lên rồi cứ “nude” chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Mấy người bạn của chị phải lấy khăn quấn và vỗ về chừng 20 phút mới lấy lại được sự tỉnh táo cho chị. 
 
Nhưng một điều kỳ lạ là lũ khỉ nghịch ngợm thế, nhưng cứ dịu dàng với chúng là chúng chơi với khách du lịch như những người bạn. Chúng tự coi mình là chủ hòn đảo này. Và chúng biết săm soi thái độ của khách du lịch. Người nào ném rác linh tinh cũng bị chúng ghét. Nói xấu chúng thì bị chúng đánh, đuổi tơi bời. Những người tò mò trêu chọc chúng như ở vườn thú cũng bị… vả tới tấp.
 
Theo kinh nghiệm của các kiểm lâm, khách du lịch phải thể hiện sự tôn trọng của mình với đảo, với lũ khỉ thì chúng mới yêu, mới đón tiếp nhiệt tình.
 

Lũ khỉ cực kỳ ý thức vệ sinh trên đảo. Chúng ăn xong sẽ thu dọn rác và để
gọn gàng nên đừng có khách du lịch nào dại dột xả rác bừa bãi.
 
Nếu đã đến với Cát Bà, hãy ghé qua đảo khỉ để thấy chúng và vui với chúng.
Chia sẻ