Phương Oanh của "Ngược chiều nước mắt": Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích

Hoàng Hồng/Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Nữ chính đang gây sốt của bộ phim "Ngược chiều nước mắt" không ngần ngại thổ lộ việc đã từng say nắng bạn diễn mặc dù đó là người không được phép thích.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Trong làng giải trí phía Bắc, Phương Oanh là một trường hợp đặc biệt. Cô là người mẫu duy nhất lấn sân sang điện ảnh mà có được thành công, điều tưởng như quá thường tình với showbiz Sài Gòn nhưng lại rất ngoại lệ với showbiz Hà Nội, nơi mà giới chuyên môn chỉ trọng dụng những người có bài bản và nền tảng tốt. Từng trải qua một giai đoạn bị giễu cợt về chuyện chân dài đóng phim, từng bị đồn là đổi tình lấy vai diễn, nhưng giờ đây cô người mẫu ấy đã có chỗ đứng nhất định trong nghề với hàng loạt vai diễn đa tính cách, từ "Đối thủ kì phùng", "Lặng im dưới vực sâu" hay hiện tại là "Ngược chiều nước mắt". Có thanh, có sắc, chân dài, nhiều đại gia theo đuổi và cũng từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn, từng thích người không được phép thích, đó là chân dung mà Phương Oanh thẳng thắn tự họa về mình.

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 2.

Người ta bảo tôi chắc có đổi chác gì nên mới có vai diễn

Thời điểm Phương Oanh chân ướt chân ráo từ sàn catwalk sang điện ảnh, phong trào người mẫu đi đóng phim cũng đang nở rộ ở phía Bắc. Nhưng phần lớn các đoàn phim tìm đến người mẫu là vì họ đẹp. Người ta nói thẳng với Phương Oanh "tôi nhận cô này chỉ vì cô ấy đẹp". Nhưng cô người mẫu trẻ thì tham vọng nhiều hơn thế.

"Thời gian đầu đi casting, tôi gặp rất nhiều khó khăn, phải casting đi casting lại rất nhiều vòng chẳng khác nào thi hoa hậu. Từ 10 người chọn 5, 5 người chọn 2, 2 người chọn 1 là mình. Nhưng chọn rồi, nói "ok" rồi, bảo hình cô này tốt, hợp vai rồi, nhưng họ vẫn lo lắng là mình không diễn được. Toàn bộ ê kíp đạo diễn quay phim đều hoài nghi về mình. Người bảo "người mẫu thì diễn cái gì", người bảo "người mẫu thì chỉ là bình hoa di động thôi", rồi thì dọa "người mẫu không chịu được khổ đâu, đi phim khổ lắm chứ không phải ăn ngon mặc đẹp đến những nơi hoành tráng, đi phim quần quật mấy tháng, ăn đứng ăn ngồi chứ đỏng đảnh không ai chăm được"… Cho đến khi phim quay được hơn một tháng, mọi người mới dần thay đổi định kiến về mình.", Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 3.

"Người bảo "người mẫu thì diễn cái gì", người bảo "người mẫu thì chỉ là bình hoa di động thôi"... Cho đến khi phim quay được hơn một tháng, mọi người mới dần thay đổi định kiến về mình."

Phương Oanh bảo chuyện "đi phim khổ lắm" mà mọi người dọa cô còn thích nghi nhanh hơn cả tưởng tượng. Cũng ăn đứng ăn ngồi, cũng băng rừng, vượt biển, trèo đèo, lội suối, ngủ hang như ai. Cái khó nhất là phải chịu bị các chú quay phim mắng chửi. "Mình không có kinh nghiệm gì cả, ngô nghê vô cùng, diễn mà cứ quay lưng vào máy quay để diễn, rồi không thuộc thoại, thoại vấp… Mỗi lần như thế là phải quay lại. Các chú quay phim thì phải vác máy rất nặng, có khi phải đứng ở những vị trí rất hiểm trở, cheo leo để có góc máy đẹp nên mình khiến cho mọi người rất mệt. Có bị mắng chửi đến mấy thì cũng phải chịu thôi".

Tuy xác định là phải bị mắng chửi thì mới "lớn" lên được với một chân dài lấn sân diễn xuất như mình, song Phương Oanh không tránh được những lúc phải bật khóc vì quá áp lực. "Thời gian đầu mình rất hay khóc. Mình là lính mới, chẳng quen biết ai, trong khi đoàn phim toàn những người đã quen làm việc với nhau từ lâu. Rồi chính mình cũng gây áp lực cho mình khi phải cố gắng chứng minh cho mọi người thấy việc chọn mình không phải là sai lầm. Cũng may mắn là cuối cùng những nỗ lực của mình đã được mọi người ghi nhận."

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 4.

"Chính mình cũng gây áp lực cho mình khi phải cố gắng chứng minh cho mọi người thấy việc chọn mình không phải là sai lầm."

Phương Oanh bảo, cô vượt qua giai đoạn tập sự khó khăn ấy không đến nỗi quá vất vả. Một phần vì cô chấp nhận việc bị soi mói, dò xét, dị nghị. Thi thoảng Phương Oanh lại được nghe người ta bàn tán về mình, kiểu như "con bé này không học hành gì mà cũng qua làm phim". Hay khi được giao vai chính, kiểu gì cũng thấy người ta rỉ tai nhau "chắc là có đổi chác gì đây". Nhưng Phương Oanh không quá để tâm vào việc đó. "Tôi thấy họ bàn tán như thế cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì họ cũng được đào tạo và có kinh nghiệm bao năm trong nghề, họ được quyền phán xét mình. Mình thì chân ướt chân ráo vào nghề, nền móng không có mà lại được đứng cùng người ta. Nếu muốn chứng minh là mình không đổi chác gì thì không phải đi giải thích với ai mà chỉ có nỗ lực để khẳng định khả năng của mình thôi. Về lâu về dài mọi người sẽ đánh giá được nên không có gì phải sợ." Điều khiến Phương Oanh tự hào là, mỗi khi có người mẫu nào đóng phim, hễ ai đó bảo hãy thông cảm cho cô ấy vì diễn viên tay ngang mà thì sẽ có người phản bác "ai bảo, sao cái Phương Oanh nó cũng là người mẫu mà diễn cảm xúc thế". "Không gì hạnh phúc bằng việc chính đồng nghiệp của mình thừa nhận mình", Phương Oanh cho hay.

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 5.

"Nếu muốn chứng minh là mình không đổi chác gì thì không phải đi giải thích với ai mà chỉ có nỗ lực để khẳng định khả năng của mình thôi."

Suýt bỏ nghề chỉ vì muốn làm hài lòng bạn trai đại gia

Ấy thế mà, cô người mẫu từng sống chết cũng phải theo đuổi phim ảnh để chứng minh khả năng của mình ấy lại có một quãng thời gian dài suýt nữa bỏ nghề. Sau bộ phim "Đối thủ kỳ phùng", Phương Oanh gần như mất tích khỏi màn ảnh. Nguyên nhân đến từ chính cuộc tình với bạn trai đại gia, người mà Phương Oanh bảo không thích gọi bằng hai chữ "đại gia". Mặc dù bạn trai không ngăn cản việc Phương Oanh đi đóng phim nhưng cô tự cảm nhận được rằng anh ấy không thích. "Mình đi đóng phim, nay đây mai đó, giờ giấc không ổn định, xa nhà lâu ngày… Tâm lý mình thì không thích để bạn trai phải nói ra. Anh ấy chẳng bao giờ nói là anh không thích em thế này, thế kia nhưng mình cũng tự hiểu là mình nên giãn cách ra, không nên đi quá nhiều, không muốn làm anh ấy phiền lòng. Vả lại, nếu đóng phim thì phải thực sự tự do. Còn mình thì phải cân nhắc nhiều thứ. Ví như chọn kịch bản mình cũng phải cân nhắc có cảnh nóng hay không chẳng hạn, để bạn trai mình không phải suy nghĩ. Cứ thế là mình xa dần xa dần rồi dừng hẳn một thời gian.

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 6.

"Anh ấy chẳng bao giờ nói là anh không thích em thế này, thế kia nhưng mình cũng tự hiểu là mình nên giãn cách ra, không nên đi quá nhiều, không muốn làm anh ấy phiền lòng."

Thời gian đó, Phương Oanh đi du học ngành quản trị khách sạn vì gia đình bạn trai đại gia hoạt động trong lĩnh vực này. Cô gái trẻ đã từng mơ mộng, đã từng vẽ ra một tương lai đẹp, từng ao ước sẽ tạo dựng một gia đình mà mình là hậu phương sát cánh bên người bạn đời để lo việc gia đình lẫn hỗ trợ sự nghiệp cho người ấy. Nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm tay lúc nào chẳng hay. "Xa nhau 4-5 tháng đi du học thì đã có trục trặc nảy sinh. Mình vội trở về và duy trì được một thời gian nhưng vấn đề giữa hai người vẫn còn nguyên đấy. Sau đó mình đi đóng phim trở lại. Chính lúc đóng phim, được quên hẳn đi cuộc sống của mình để sống cuộc sống của nhân vật, đến lúc quay trở về cuộc sống thực thì mình ngạc nhiên nhận ra "ô qua rồi". Và mình đã dứt ra khỏi cuộc tình đó nhẹ nhàng như vậy."

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 7.

"Xa nhau 4-5 tháng đi du học thì đã có trục trặc nảy sinh. Mình vội trở về và duy trì được một thời gian nhưng vấn đề giữa hai người vẫn còn nguyên đấy."

Chia tay bạn trai đại gia đã lâu nhưng Phương Oanh cho biết mẹ của anh vẫn liên lạc với cô. "Hai bác cháu vẫn trò chuyện với nhau trên facebook. Thi thoảng bác vẫn bảo đi chơi với bác. Nhưng dù sao sau thời điểm chia tay thì anh ấy đã có bạn gái khác nên mình chỉ duy trì mối quan hệ bác cháu như vậy thôi để tránh người phụ nữ bên cạnh anh ấy phải suy nghĩ.", Phương Oanh tâm sự.

Tuy nhiên, sau cuộc tình này, đến bây giờ nữ diễn viên vẫn như con chim bị trúng tên, gặp cành cong còn sợ. Phương Oanh thành thật chia sẻ hiện tại vẫn có nhiều đại gia theo đuổi cô nhưng cô không dám tiến tới với ai cả. Cuộc tình cũ khiến cô không còn dám si mê nữa, sợ sẽ lại bị nhận thêm một cú sốc nữa. "Bây giờ mình vẫn còn tâm lý cảnh giác cao độ nên vẫn độc thân".

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 8.

"Bây giờ mình vẫn còn tâm lý cảnh giác cao độ nên vẫn độc thân".

Hơn nữa, Phương Oanh cũng muốn mình có thời gian để chọn lựa kĩ càng việc đại sự của đời người. Người đàn ông cô chọn còn phải đảm bảo tiêu chí quan trọng là không bắt cô phải "sống chung với mẹ chồng". "Không phải vì sợ mẹ chồng mà Phương Oanh nghĩ cuộc sống của hai vợ chồng cần sự riêng tư. Nếu muốn báo hiếu bố mẹ thì không nhất thiết phải sống chung mà có thể ngày ngày về thăm nom. Ngay trong gia đình của mình còn có chuyện bố mẹ thích cái này mình lại vừa ý với cái kia nữa là trong gia đình nhà chồng. Nếu cứ phải vừa sống vừa để ý nhau thì lâu dần sẽ tạo ra áp lực, áp lực tích tụ thành ức chế. Hai vợ chồng nên có không gian riêng, có vấn đề gì thì cũng tự giải quyết riêng, vừa không phiền hà bố mẹ vừa không bị sự can thiệp nào từ bố mẹ. Mối quan hệ giữa bố mẹ con cái cũng thoải mái hơn."

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 9.

Từng say nắng bạn diễn nhưng trộm vía vẫn tỉnh táo

Phương Oanh tiết lộ, bạn trai cũ đại gia của cô và cả những mối tình cũ hơn nữa đều chưa bao giờ ghen mỗi khi cô đi đóng phim, mặc dù toàn đóng cặp với bạn diễn là "trai đẹp" cả. Bởi họ tin cô. "Chứ thực ra, mình đã từng say nắng bạn diễn, thậm chí đã từng thích người không được phép thích", Phương Oanh thành thật thú nhận.

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 10.

"Mình đã từng say nắng bạn diễn, thậm chí đã từng thích người không được phép thích."

Cô kể bản thân từng nhập tâm tới mức say luôn cái nhân vật mà mình yêu trong phim. Nhưng khi đóng máy, trở về thực tại thì lại tỉnh táo nhận ra con người ấy ngoài đời đâu có như vậy, đâu phải gu của mình, thế là nhanh chóng thoát ra cái sự quyến luyến kia. "Cũng có lúc người ấy lại thuộc đúng gu của mình, nhưng lại rơi vào trường hợp không được phép thích vì người ta có bạn gái rồi, hoặc lúc đó mình đang có bạn trai rồi. Thế là mình phải cố gắng gạt ra, xác định lại đối tượng để không để tình cảm ấy đi quá xa quá sâu. Chỉ duy trì vừa đủ để lấy cảm xúc khi quay. Còn khi thì hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc. Không phải ai cũng tỉnh táo như vậy đâu và không phải lúc nào mình cũng tỉnh táo như vậy được. Nhưng đến giờ này, trộm vía mình vẫn tỉnh táo.", Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 11.

"Không phải ai cũng tỉnh táo như vậy đâu và không phải lúc nào mình cũng tỉnh táo như vậy được. Nhưng đến giờ này, trộm vía mình vẫn tỉnh táo."

Bí quyết của cô là nếu đã có bạn trai thì sẽ tập trung cho bạn trai, còn nếu mình độc thân mà người kia đã có chủ thì cô sẽ tìm niềm vui khác để quên đi. "Thực ra việc của đàn ông là chủ động còn việc của phụ nữ là tránh. Phụ nữ mà tránh thì đàn ông chủ động đến mấy cũng từ bỏ thôi.", cô diễn viên chân dài phân tích. "Song, trong cuộc đời con người cái cảm xúc là cái khó chi phối nhất, mình không thể hiểu được cảm xúc của mình thời điểm này như nào và thời điểm sau như nào. Có những lúc mình cũng sẽ bị yếu đuối mà người ấy lại xuất hiện đúng lúc mình yếu đuối nhất. Thế nên mình cũng cảm thông cho những người mà họ không tỉnh táo được, không bóc tách được cảm xúc giữa phim và đời."

Phương Oanh của Ngược chiều nước mắt: Từng yêu đại gia, từng say nắng bạn diễn và thích người không được phép thích - Ảnh 12.

"Mình cũng cảm thông cho những người mà họ không tỉnh táo được, không bóc tách được cảm xúc giữa phim và đời."

Phương Oanh bảo, hiện tại cô hài lòng với sự tỉnh táo của mình, hạnh phúc với sự cô đơn và tự hào với thành quả hiện tại. Không có ý định Nam tiến, không có ý định "chói chang" hơn vì tự nhận bản thân yếu đuối và không chịu được áp lực cao. Cứ làm một bông hoa độc lạ trong khu vườn yên tĩnh ngoài này thay vì phải chen vào một vườn hoa ồn ào để rồi vật vã tìm cách tỏa hương thu hút muôn người. Chắc có lẽ vì thế mà một chân dài như Phương Oanh lại chẳng thấy scandal bám đuổi.

Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989. Từng là người mẫu của công ty Venus miền Bắc, Phương Oanh lấn sân lĩnh vực phim truyền hình và thành công với vai chính trong loạt phim Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Hoa bay, Đối thủ kỳ phùng, Lặng im dưới vực sâu... Hiện tại, Phương Oanh đang được công chúng quan tâm với vai diễn đầy nước mắt trong phim Ngược chiều nước mắt. Cô hóa thân vào nhân vật Mai, cô sinh viên nghệ thuật đem lòng yêu thầy giáo dẫn đến có bầu và phải cưới dù người thầy đào hoa không yêu thương cô. Sống trong đại gia đình nhà chồng với nhiều gia đình nhỏ chung sống, mối quan hệ thân tình giữa Mai và anh trai chồng đã khiến mẹ chồng nảy sinh nghi ngờ và dẫn tới hàng loạt mâu thuẫn cực điểm. Diễn xuất của Phương Oanh được đánh giá nổi bật giữa dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp như Mạnh Trường, Thu Quỳnh, Huyền Lizie...

Chia sẻ