Phương Linh: Không yêu cho vui

,
Chia sẻ

Xinh đẹp, hát hay, vóc dáng dễ thương, ca sĩ Phương Linh hội tụ đầy đủ chất để trở thành một ngôi sao giải trí.

Nhưng sau nhiều năm, đoạt nhiều giải thưởng và vẫn luôn có bài Hit trên các bảng xếp hạng âm nhạc, thì Phương Linh vẫn một mình một khoảng. Chị ngại tham gia vào những bon chen, tranh giành vị trí.

- Là ứng cử viên nặng ký để tỏa sáng sau hai cuộc thi Sao Mai và Sao Mai Điểm Hẹn nhưng khán giả ít thấy chị có nhiều hoạt động sôi nổi lắm. Phải chăng Phương Linh đã thỏa mãn với những gì mình đang có trong sự nghiệp ca hát?

- Người thỏa mãn với những gì mình có là người không cầu tiến, những gì tôi có chỉ có thể coi là tạm ổn thôi. Sau cuộc thi cũng có lời mời tôi đầu quân độc quyền nhưng tôi thấy mình không phù hợp với mô hình ca sĩ như vậy nên quyết định tự thân vận động. Làm nghệ thuật thì không nên e ngại điều gì, mình phải tự tin vào bản thân.

Tất nhiên chỉ một mình vừa đảm nhận vai trò ca sĩ, vừa tự quản lý và sắp xếp lịch diễn, tìm bải vở, đặt người hòa âm... quả thật vất vả, đôi khi tôi thấy mình quá mệt mỏi nhưng  đây là sự lựa chọn duy nhất của tôi.

Ca sĩ Phương Linh.


- Thử một ví dụ thế này, nếu ngay lúc đó Phương Linh đầu quân cho một công ty giải trí thì hiện giờ vị trí của Phương Linh sẽ đứng ở đâu?

- So sánh là một sai lầm lớn trong cuộc đời của mỗi con người, tôi nghĩ vậy. Cái gì cũng phải thực tế và biết mình làm được tới đâu. Bản thân tôi chưa làm được nhiều nên thường ngại nói về mình. Còn để nói về một vị trí hay chỗ đứng, người ta sẽ dựa vào đâu để xếp? Địa vị? Tiền bạc hay các mối quan hệ? Khó để tự nói ra điều đó lắm, vì như vậy là không khôn. Còn để cho mọi người trong giới nhận định thì lại càng khó, vì khen người này sẽ làm mất lòng người khác. Khán giả sẽ là người đo lường độ "hot" của các ca sĩ.

- Tại sao chị không gật đầu đối với những lời mời đầu tư để làm một cuộc công phá lớn?

- Tôi chưa đủ sức để làm một cuộc công phá lớn. Tôi không nghĩ theo cách của mọi người rằng nghề hát là một nghề rất ngắn thời gian nên phải tranh thủ bằng mọi giá. Đúng là có thời cơ thì ai cũng phải tỉnh táo mà chớp lấy nhưng tôi là người biết mình có gì và khả năng của mình tới đâu nên cách tôi chọn cũng khác mọi người. Và tôi sống không có sự so sánh nên tôi không vội.

- Chị có vẻ an toàn trong khoanh vùng âm nhạc của mình?

- An toàn không tốt sao? Khi tôi và Hà Anh Tuấn ra album “Ngày hát đôi” nhiều người đã nhầm đây là album dành cho khán giả teen, nhưng thật sự không phải vậy, tôi xin khẳng định lại lần nữa. “Ngày hát đôi” hoàn toàn là album tình yêu lãng mạn, ngọt ngào. Album dễ nghe nhưng không phải vì thế mà chỉ dành cho teen mà dành cho mọi lứa tuổi, miễn là đang yêu. Còn “Pha lê” là album của riêng tôi nên cái đẹp được đưa lên hàng đầu với mong muốn nó phải được gọt giũa hoàn hảo. Khi ra một album là tôi muốn hướng đến mọi tầng lớp khác nhau, ai cũng có thể nghe được. Nó không quá khó nghe và cũng không quá dễ.

Phương Linh tự nhận mình chưa đủ lực để làm một cuộc công phá lớn.

- Phương Linh sống, học tập ở Hà Nội khá lâu, những trải nghiệm, những vấp váp và cả những cám dỗ mang lại cho chị suy nghĩ gì, khi ở thời điểm này, chị đã rất chín chắn?

- Ở tuổi này mà bảo tôi rất non nớt là xạo rồi, tôi nghĩ phụ nữ ở độ tuổi như tôi hiện giờ là vừa về tất cả mọi thứ. Ở tuổi này, bạn bắt đầu có sự lo toan, và phải thật sự tỉnh táo vì nếu có sai phạm rất khó làm lại vì ít cơ hội, cũng không còn quá trẻ để mà cứ có sai phạm là đứng lên. Rất nhiều khó khăn xảy đến mà tôi không nhớ hết nhưng mỗi lần vấp váp mình lại phải khôn ra. Mình phải cho mình cơ hội trải nghiệm trong cuộc sống này.

- Theo chị, xinh đẹp và nổi tiếng thì vượt qua khó khăn dễ hay khó hơn người bình thường?

- Câu này hình như dành cho cả ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu, vì tôi thấy ai cũng nói vậy cả. Không đúng chút nào. Tất cả mọi người ra đường xem, xinh đẹp và nổi tiếng nhan nhản ra đó và áp lực đối với ai cũng như nhau, quan trọng là bản lĩnh, tính cách có sẵn trong mỗi người.

- Chị là ca sĩ duy nhất sống ở ngoài Bắc nhưng vẫn đều đặn có show diễn ở Sài Gòn và đi lại rất vất vả, điều gì níu kéo chị ở lại với Hà Nội mà không phải Nam tiến như số đông ca sĩ khác?

- Tôi không hợp cuộc sống Sài Gòn và thấy phức tạp quá, đi chơi thì được chứ sống và làm việc trong đó đối với tôi là không ổn. Không biết rồi sau này tôi có nghĩ khác đi không, tôi thích ở Hà Nội vì gần gia đình hơn. Tôi cũng thích cảm giác bay ra bay vào nhận show diễn, không thấy vất vả tí nào mà thấy mình được bận rộn.

- Có ai nói rằng chị dại, vì không biết tận dụng cơ hội, không biết đầu quân về một thị trường lớn mạnh hơn?

- Tôi chưa nghe ai nói cả, có thể họ nói sau lưng mà mình không biết. Nếu có suy nghĩ là chỉ trong chốc lát thôi vì sự lựa chọn thì mình cũng đã lựa chọn rồi, tôi không ân hận.

Phương Linh cho rằng ở độ tuổi này chị rất thực tế và cẩn trọng trong tình yêu, không thể chọn bạn trai để yêu cho vui được.

- Giọng hát đẹp, gương mặt đẹp... chị có bao giờ tự hỏi mình còn thiếu điều gì để trở thành một ngôi sao?

- Thiếu rất nhiều thứ, vì con người không ai hoàn hảo cả, không ai được hết những cái đẹp. Tôi đủ tự tin vào bản thân chứ không quá ảo tưởng.

- Trong tình yêu, chị đánh giá cao tinh thần lạc quan hài hước hay là vị trí công việc anh ta đang làm, các mối quan hệ xã hội mà anh ta đang có?

- Khi đến với tình yêu thì điều đầu tiên là phải yêu người đàn ông ấy đã, rồi mới tới công việc anh ấy làm. Là người thực tế và cẩn trọng, mình không thể mắc sai sót được. Ở tuổi này tôi chọn bạn trai thì không thể chọn một người yêu cho vui được.

- Chị là người tự lập, điều đó ai cũng biết, nhất là với một ca sĩ ngoại tỉnh lập nghiệp ở Hà Nội, tự lập là điều đáng quý, nhưng có bao giờ chị nghĩ, chính sự tự lập cũng cản bước đường đi đến đích âm nhạc của chị?

- Tôi đã được tới đích âm nhạc của mình đâu, kết luận như vậy là vội vàng quá. Tất cả là nằm trong tay mình, mình lựa chọn thế nào thì kết quả sẽ ra như vậy nên không có lý do gì để mình phải hối hận cả.

- Có khá nhiều lời mời chị đóng phim truyền hình, nhưng chị không nhận lời, vì sao?

- Đúng là có rất nhiều, tôi cũng rất thích nhưng sợ không đóng được, sợ bị chê là tham lam. Một người có thể làm nhiều nghề một lúc vì họ giỏi, tôi không tự tin vào vai trò diễn viên nên không dám nhận lời. Nhưng hiện nay suy nghĩ này của tôi đang lung lay vì gần đây có một số lời đề nghị phim ảnh khá thú vị và tôi đang cân nhắc.

Theo Người đẹp
Chia sẻ