Phù phép vé số thường thành vé trúng tiền tỷ, "thầy bà" dởm chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của chủ quán nước

Thiên Kim,
Chia sẻ

Đợi con mồi tin tưởng, "thầy bà" dởm sống lang thang đã dụ dỗ chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của nạn nhân với chiêu bài phù phép giúp trúng số độc đắc.

Chiều 12/08, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ anh Nguyễn Văn Hòa (33 tuổi, quê Hà Nội, tạm khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, tỉnh Bình Dương) về việc anh bị 1 người phụ nữ lừa một số tiền lớn.

Theo lời kể từ nạn nhân, từ ngày anh mở quán nước giải khát có 1 người phụ nữ thường xuyên lui tới làm quen. Một thời gian sau khi anh đã tin tưởng, chị này tự nhận mình là "Thầy" có thể hô biến vé số thường thành vé số trúng giải đặc biệt.

Lúc này anh Hòa thắc mắc làm bằng cách nào. Thấy con mồi đã sập bẫy, "thầy bà" yêu cầu đưa trước số tiền 86 triệu đồng để về mua đồ cúng làm phép. Nạn nhân hoàn toàn nghe theo và đưa số tiền trên. Tuy nhiên sau khi đưa tiền xong, đối tượng đã nhanh chóng chuồn êm.

Thông tin đối tượng không rõ ràng đã gây khó khăn cho các hiệp sĩ trong việc tìm kiếm. Tuy nhiên đội trưởng Hải nhận định, "thầy bà" vì ham tiền sẽ quay lại tìm nạn nhân lần nữa để dụ dỗ.

Phù phép vé số thường thành vé trúng tiền tỷ, thầy bà dởm chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của chủ quán nước - Ảnh 1.

Đối tượng L. cùng tang vật 90 triệu đồng.

Đúng như dự đoán, sáng ngày 13/08 đối tượng tiếp tục liên hệ kêu anh Hòa đưa thêm 90 triệu đồng để làm "phép". Người phụ nữ còn yêu cầu anh Hòa ra ngoài đường mua 4 tờ vé số, với điều kiện 4 số cuối là 61 mới làm phép cho trúng 8 tỷ đồng được.

Nạn nhân đi ra ngoài mua vé số đồng thời gọi ngay cho các hiệp sĩ đến nơi chứng kiến cảnh giao tiền cho đối tượng.

Phù phép vé số thường thành vé trúng tiền tỷ, thầy bà dởm chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của chủ quán nước - Ảnh 2.

Các hiệp sĩ đưa đối tượng về công an phường làm việc.

Phát hiện các hiệp sĩ vừa tới, đối tượng thay đổi thái độ và tính bài chuồn nhưng bị các anh em mời về công an phường làm việc.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai tên Bùi Thị L. (40 tuổi, quê quán xã Thiên Phú, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng thừa nhận hiện đang sống lang thang và mướn khách sạn để ngủ qua đêm, ban ngày thì đi kiếm con mồi lừa đảo.

Đội hiệp sĩ bàn giao đối tượng kèm tang vật và số tiền 90 triệu đồng cho công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ