Phụ nữ, sinh ra là để đẹp!

Tờ Pi,
Chia sẻ

Bạn có biết rằng: BẠN THẬT ĐẸP! Chỉ là bạn không nhận ra điều đó mà thôi...

Đã bao lâu rồi bạn "quên" không mua cho mình một thỏi son đỏ? Một chiếc đầm ôm body mềm mại? Và đã bao lâu rồi bạn bỏ mặc bản thân mình, để mải miết với công việc? Gia đình? Con cái?

Một buổi sáng đẹp trời, bạn đứng trước gương - soi mình vào trong đó, trước "ngưỡng cửa" thời gian, bạn "giật mình" khi nhìn thấy những nếp gấp chạy dài nơi khoé mắt khi cười, những vết nâu mờ do lão hoá, làn da không còn căng mọng nữa... Mọi thứ như bức tranh hiện thực phũ phàng nhuốm màu năm tháng phủ trên gương mặt buồn tẻ của bản thân  bạn.

Đời người phụ nữ là thế!!
Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm..
Nhan sắc bỏ ta mà đi nhanh lắm...
Sự hy sinh thì to lớn lắm...
... và thương lắm phụ nữ ơi...

151206quycocongso02

Trong khi các đấng mày râu thì họ càng ngày càng phong độ hơn khi lập gia đình, họ yên tâm hơn khi có các "hậu phương" lớn hỗ trợ, họ ra ngoài cười sảng khoái bên bàn nhậu với bạn bè, đối tác làm ăn, lịch lãm trong những chiếc sơ mi được vợ ủi phẳng nếp gấp, những bộ vest còn thơm mùi nước hoa và họ được các cô gái trẻ đẹp ngưỡng mộ - thì các chị em - những người phụ nữ đứng sau họ, đang tất bật lo cho con cái, bù đầu với công việc nơi cơ quan sở mỏ cùng bao căng thẳng ức chế không kém.

Tôi từng thấy có những chị phải mệnh danh là "siêu nhân" mới chuẩn. Sáng thức dậy 5h30' nấu ăn cho cả gia đình vì lo ăn ngoài thực phẩm hoá chất, rồi khua chồng con dậy đánh răng rửa mặt, ủi quần áo cho chồng đi làm, sau đó tất bật đưa con đi học, rồi lại tất tả chạy đến cơ quan. Đến cơ quan thì lại lao vào vòng xoáy bận rộn, bon chen nhau nơi công sở... Chiều lại về đón con, nấu nướng, giặt giũ. Quay đi quay lại hết ngày. Sáng hôm sau chu trình đó lại... lặp lại.

151206quycocongso06
 
Tuổi xuân cứ đơn giản trôi qua như thế.

Bạn hãy hình dung: bây giờ bạn đã 80 tuổi, và ngồi trên 1 chiếc ghế, xem lại cuốn phim quay chậm về chính mình: cuộc đời một người đàn bà - từ khi là một cô bé - rồi thành thiếu nữ - thành phụ nữ - làm mẹ - làm vợ rồi trở thành những bà nội - bà ngoại. Suốt cuốn phim đó, bạn điểm được bao nhiêu gam màu tươi sáng trong cuộc đời mình?

Hoặc nó có thể là những thước phim vui nhộn!
Hoặc nó có thể là những đoạn kết nối buồn tẻ rời rạc.
Nhưng chính bản thân bạn, chính bạn là người đã tự "bỏ bê" mình.
Bạn biết không?!

151206quycocongso01

Mỗi người phụ nữ được tạo nên đều là một món quà tuyệt vời của tạo hoá. Bạn đang than vãn cuộc sống của mình quá buồn tẻ ư? Bạn đang muốn có thêm gam màu rực rỡ để ghi nhớ trong thước phim của cuộc đời mình? Hay chỉ đơn giản bạn là 1 cô gái trẻ muốn tạo nên 1 dấu ấn "làm kỷ niệm" thời thanh xuân? Bạn không muốn để về già và ngồi ngậm ngùi trên chiếc ghế kia nuối tiếc về những việc chưa làm được. Bạn chưa đi được đến những nơi bạn muốn đến, bạn còn chưa bao giờ thử "khoe" bản thân trong một chiếc váy "lấp lánh" quyến rũ, hay thậm chí còn chưa bao giờ mua cho mình 1 món đồ xa xỉ? Bạn đánh rơi tõm tuổi trẻ và hoài bão vào một khoảng màu xám buồn tẻ và tự bi luỵ hoá cuộc đời mình.

151206quycocongso05

Ngay từ bây giờ: Nghĩ khác đi! Làm khác đi! Tự bạn hãy tạo ra những gam màu sắc phong phú cho cuộc đời mình đi nào!

Bạn có biết rằng: BẠN THẬT ĐẸP! Chỉ là bạn không nhận ra điều đó mà thôi...

Các bạn - những Quý Cô Công Sở hãy tham gia vào sân chơi mới dành cho chính các bạn: cuộc thi Quý Cô Công Sở 2015. Một cuộc thi, một sự kiện chỉ đơn giản là để chính bạn nhìn vào trước gương thì thầm với bản thân mình rằng: "Cần trân trọng bản thân hơn nữa nhé, phụ nữ".

151206quycocongso07
Hãy để Quý Cô Công Sở và Afamily vinh dự đồng hành cùng bạn - những Quý Cô Công Sở luôn đẹp nhất trong một giai đoạn nào đó, để tạo nên ký ức lấp lánh trong cuộc đời của mình!


quycocongso

dh
Chia sẻ