Bà Đặng Tuyết Mai vừa từ trần tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ vào 4 giờ sáng ngày 21-12 (theo giờ địa phương) vì bị bệnh ung thư phổi, bà hưởng thọ 75 tuổi, kết thúc cuộc đời 75 năm của một bóng hồng có thể gọi là huyền thoại của đất Sài Gòn xưa.
Sài Gòn xưa với hình ảnh những quý cô xinh đẹp, tự tin, phóng khoáng và biết ăn, biết chơi… mãi luôn là được ghi nhớ trong lòng ai đó khi lội ngược trở về với quá khứ.
Khác với nét đài các của thiếu nữ Hà Nội hay vẻ thùy mị thướt tha của con gái Huế, những thiếu nữ Sài Gòn xưa gây ấn tượng bởi vẻ phóng khoáng, tươi trẻ và tự tin.