Chị thay đổi vì chị nhận ra tình yêu của mình dành cho anh

,
Chia sẻ

Anh tôi quen một người 7 năm nhưng không đến được với người đó.<br/>Anh cưới một người tính tình hoàn toàn trái ngược với người trước đó.<br/>Vì chị nhận ra tình yêu của mình dành cho anh nên chị đã thay đổi.<br/>Đến mãi 2 năm sau anh mới nói là " anh yêu chị".

Anh trai tôi là mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi, anh hiền lành, rất tâm lý, hát rất hay, lại có ngoại hình. Chính vì thế ngay từ khi đi học anh đã được nhiều cô gái để ý. Nhưng anh chẳng quen ai cả, và mối tình đầu của anh là cô gái học cùng lớp năm nhất Đại học. Chị Hạnh không đẹp như bao cô gái trước đây theo đuổi anh, và chị thì chỉ đứng tới bờ vai anh mà thôi, chị lại mập nữa chớ. Lúc đầu tôi không thể hiểu sao anh lại quen chị Hạnh trong khi có nhiều người con gái khác hơn đứt chị về mặt ngoại hình.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi mới biết được sao anh lại yêu chị Hạnh nhiều như thế, anh chọn chị mà không phải ai khác. Chị Hạnh tuy không có ngoại hình nổi trội như bao người kia, nhưng tôi biết anh yêu chị vì tính nết của chị, tính chị rất tốt, chị như anh tôi vậy, lúc nào cũng tâm lý và lại rất hiền lành, điều đặc biệt là rất yêu anh tôi.

Ngay từ nhỏ chuyện gì hai anh em cũng nhỏ to tâm sự, với lại tôi sống cùng anh hay được anh chị dẫn đi chơi cùng nên tôi biết rất rõ chuyện tình cảm của hai người. Trong lòng tôi đã coi chị là chị dâu của mình. Tôi rất yêu quý chị.

Tình yêu của hai người làm cho tôi ngưỡng mộ, với biết bao kỉ niệm, vui buồn, một tình yêu rất trong sáng.

Những tưởng sẽ như bao câu chuyện cổ tích sẽ có cái kết có hậu sau 7 năm yêu nhau.

Một đám cưới diễn ra, người chị dâu tôi luôn mong đợi, chú rể hạnh phúc cười rạng ngời bên vị hôn thê của mình. Anh tôi ngồi đó, lặng nhìn cô dâu và chú rể tay trong tay. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Về phần anh tôi, sau khi chia tay với chị, anh lao vào rượu bia, anh hay về nhà trong tình trạng say xỉn. Rồi anh gặp, quen và gần gũi với những cô gái trước đây theo đuổi anh. Nhưng anh chỉ nhắc về chị Hạnh trong những cuộc vui đó. Có hôm tôi và anh ngồi tâm sự đến tận sáng, anh khóc và kể tôi nghe rất nhiều về chị Hạnh, và những hiểu lầm, những trở ngại khiến cho họ chia tay.

Một năm sau đám cưới chị Hạnh, lại một đám cưới nữa diễn ra, lần này chú rể là anh tôi, còn cô dâu là một người anh tôi quen chưa đầy 6 tháng, chị Quyên khác hẳn với chị Hạnh, chị là người ăn chơi, quậy phá và tính cũng không tốt, nhà có điều kiện nên chị cũng không thiết tha gì việc đi làm.

Chị Quyên và anh tôi gặp nhau trong một buổi tiệc, trong cơn say 2 người đã đến bên nhau.

Cưới nhau được 1 năm thì sinh một thằng cu kháu khỉnh.

Tôi không thích chị, chị hay đi mua sắm, mua nhiều đồ chẳng cần thiết, chị hay đi làm đẹp, spa, chị không quan tâm anh tôi ăn gì, thích gì, chị chỉ biết bản thân mình, đến bữa cơm, chị cũng không nấu cơm, chị kêu ăn nhiều mập nên chị chỉ ăn bánh mì, ăn bánh tráng cuốn, ăn vặt chứ không ăn cơm, rồi lâu lâu chị mới nấu cho anh tôi được bữa cơm, anh tôi đi làm về mệt mỏi nhưng chẳng nghĩ được yên, chị đòi này đòi nọ, chị nói anh chở chị đi dạo phố, chở chị qua nhà họ hàng chơi, đi ăn nhà hàng, ăn quán, nhà cửa thì chị cũng không dọn dẹp vì nhà có cô giúp việc.Đặc biệt, tôi ghét khi thấy mặt chị lúc nào cũng hầm hầm, khó chịu, không cười. Nói chung chị sống rất ích kỉ. Tôi dọn ra ở riêng.

Anh tôi cũng chưa quên được chị Hạnh, anh luôn nhắc về chị Hạnh mỗi khi có hơi men, anh bảo anh không yêu chị Quyên, và chị Quyên cũng biết điều đó, chị biết anh tôi không yêu chị, cũng vì đứa con chứ không anh tôi chắc cũng chia tay chị Quyên rồi.

Khi cháu tôi được gần 2 tuổi, tôi qua nhà anh chơi ở lại 1 tuần, thấy rất lạ khi không còn cô giúp việc nữa, thấy chị tự động dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, thấy chị đi chợ nấu cơm dọn ăn cả mấy anh em ăn vui vẻ, chị nói chuyện với anh tôi cũng khác xưa, nhỏ nhẹ, không chanh chua như xưa, và đặc biệt tôi thấy chị cười nhiều hơn trước, khi cười trông chị rất đẹp.

Tối đó cả nhà đi siêu thị, tôi thấy thêm 1 điều lạ nữa, chị không vào quầy quần áo khi xưa chị hay vào, chị vào quầy của con trai lựa cho anh những chiếc áo ưng ý, rồi chị lựa tặng tôi bộ mỹ phẩm đắc tiền, tôi bảo không cần mua đắc như thế đâu với lại e cũng ít dùng mỹ phẩm lắm, chị bảo tôi đừng sài mấy loại rẻ tiền không thì ảnh hưởng tới da, và con gái thì trang điểm xíu cho xinh. Rồi chúng tôi đi ăn, chưa bao giờ tôi thấy anh tôi cười nhiều như thế, dường như đã rất lâu rồi.

Một tuần tôi ở bên nhà anh chị là cả một trời mới lạ với tôi, tôi ngỡ ngàng với sự thay đổi của chị dâu, tôi hỏi anh, anh nói dạo này cũng thấy lạ và không biết lý giải sao, chỉ cười tít mắt mà thôi. Anh chị đề nghị tôi chuyển về sống cùng và tôi đã đồng ý.

Đến một ngày anh nói với tôi : "Anh yêu chị rồi e à!"

Tôi không thấy bất ngờ với điều đó. Tôi tin là như thế mà. Cảm ơn chị dâu đã cho em thấy một chân trời mới.

Về sau tôi biết được sự thay đổi ở chị là do chị nhận ra mình cũng đã yêu anh sau hơn 2 năm chung sống.

 Người gửi: nguyenthivuduy112
Chia sẻ