Thật lòng con cảm ơn mẹ

loan.begao.,
Chia sẻ

Lập gia đình, sinh con là một bước ngoặc lớn đối với một người phụ nữ, sẽ có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Điều đầu tiên con lo lắng nhất chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu như người ta thường hay đề cập, nhưng mẹ đã làm cho con cảm thấy cuộc sống của con càng tươi đẹp và hạnh phúc vô cùng.

Đối với con, mẹ là mẹ chồng đạt chuẩn 10, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ đã sinh và nuôi dạy anh ấy - chồng con - trở thành một người chồng tốt, chăm lo cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương vợ con hết lòng.

Cảm ơn mẹ đã thông cảm, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chúng con. Những này gian khổ mà mẹ và ba đã trải qua trong thời gian vợ chồng con xây dựng căn nhà nhỏ của riêng mình, mẹ vừa giúp chúng con trông coi thợ xây nhà, vừa phải chạy tới lui lo cho chúng con bữa cơm hằng ngày, có hôm ba bận việc gì đó không đưa mẹ được thì mẹ cũng đi bộ gần 1km về nhà trọ nấu cơm. Con nói "mẹ cứ để con đi làm về nấu", nhưng mẹ bảo "sợ con đi làm về mệt", con cảm động và thương mẹ biết bao.

Vậy đó mà đến khi chúng con dọn về nhà mới ở, mẹ phụ con lau dọn sạch sẽ xong rồi mẹ sắp xếp quần áo về quê, mẹ nói "ba mẹ già rồi, ở quê mấy chục năm quen rồi xa không nỡ".

Vợ chồng con còn nhiều khó khăn nên chưa có ý định sinh con và còn sợ sinh con rồi đi làm sẽ không có ai giữ bé. Dù mẹ không bắt buộc gì chúng con, nhưng khi thấy mẹ cũng ham có cháu nên vợ chồng quyết định sinh con. Những ngày con mang bầu, dù đường xá xa xôi nhưng mẹ cũng thường chạy lên thăm con và mua nhiều thức ăn bồi bổ cho con. Khi gần đến ngày sinh, mẹ đem quần áo lên ở để tiện chăm sóc cho con, con đã khóc vì xúc động khi biết mẹ không chịu mổ bướu ở tay, vì sợ con đã gần ngày sinh sẽ không thể chăm sóc con được, vậy là mẹ cứ để vậy dù bướu làm cho mẹ đau và khó chịu.
Những ngày con ở cữ, mẹ là người chăm sóc chính, vì mẹ ruột của con bị bệnh không thể phụ giúp được. Thấy mẹ hằng ngày hết cơm nước, xông hơi, giặt giũ rồi giúp con bồng ẵm em bé, hầu như suốt ngày mẹ không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mẹ không hề than vãn mà vẫn tận tâm chăm lo cho con cho cháu. Con cảm thấy con là người hạnh phúc nhất khi có mẹ chồng thương con như con ruột của mẹ. Vợ chồng con không có điều kiện để thuê người giữ trẻ, một phần cũng lo sợ người ta không chăm sóc con mình tử tế, mẹ cũng cùng suy nghĩ của chúng con và vì thương cháu, vậy là mẹ tự nguyện khăn gói đến ở trông cháu nội để chúng con yên tâm lo cho cuộc sống mưu sinh.

Người ta thì chỉ được chăm sóc trong thời gian ở cữ khoảng 1 tháng thôi, nhưng con được mẹ chăm lo đến tháng thứ tư. Mọi việc trong nhà mẹ không cho con làm, mẹ bảo con hãy để thời gian chăm bé và nghỉ ngơi. Dù con và mẹ đôi lúc có bất đồng trong việc chăm trẻ nhưng rồi lúc nào mẹ cũng nhượng bộ vì mẹ đồng tình là phương pháp nuôi trẻ ngày xưa khác bây giờ rất nhiều.

Mẹ đã gần 60 tuổi rồi nên sức khỏe không còn tốt nữa, nhưng vì sợ chúng con lo lắng nên những lúc ăn không ngon, ngủ không được hay những khi khó chịu trong người mẹ cũng không chịu nói chúng con biết, chúng con tự thấy hoặc chỉ khi nào bệnh nhiều mẹ mới chịu nói để chúng con đưa mẹ đi khám bệnh. Con mua sữa cho mẹ bồi bổ, mẹ dùng lâu lâu mới hết một hộp vì mẹ sợ con tốn tiền. 

Trước đây con đã từng nghe, từng thấy và suy nghĩ nhiều về chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa, và chuyện đó dường như đã trở thành quen thuộc. Nhưng chính tấm lòng của mẹ đã làm con thay đổi cách nhìn nhận đó, con không bao giờ ngờ được giữa con và mẹ lại không khác gì như mẹ con ruột, con nghĩ có lẽ vì tấm lòng mẹ quá bao dung, hiền từ, không có sự hiển hiện của ích kỳ, tính toán đối với bất kỳ ai, mẹ biết người nào nghèo khổ, bệnh tật là mẹ cho tiền dù mẹ không giàu có gì, rồi có một bà già bị bệnh tháng nào cũng đến để mẹ cho tiền, mẹ nói "người ta nghèo khổ mẹ nhịn ăn chút xíu để dành tiền cho người ta cũng được"….

Gia đình ba mẹ cũng khó khăn, ba mẹ chỉ cố gắng lo cho chồng con được ăn học để có cái nghề thôi, ngày cưới con về làm dâu ba mẹ chỉ cho con được 3 chỉ vàng làm kỷ niệm, ba mẹ nói không có tài sản gì cho chúng con, chúng con phải tự làm và tự tạo dựng sự nghiệp của mình. Đối với con, chồng con và tấm lòng của ba mẹ chính là tài sản lớn mà ba mẹ đã cho con.

Con cảm ơn mẹ, mẹ ơi!

Chia sẻ