Người xây tổ ấm

tuyen.a6htk@...,
Chia sẻ

Tấm gương chị Trần Thị Lệ Hằng, nguyên giáo viên trường THPT Thái Lão, huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An - người phụ nữ hai lần chiến thắng bệnh ung thư.

Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đã thể hiện sinh động những phẩm chất quý giá: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Trong thời đại ngày nay, phụ nữ càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trên mọi lĩnh vực và thể hiện những phẩm chất tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang. Phụ nữ Việt Nam như một vườn hoa đẹp. Góp phần làm nên vườn hoa đẹp đó là những tấm gương phụ nữ bình dị mà cao quý. Trong số đó có chị. Chị là Trần Thị Lệ Hằng- nguyên giáo viên môn Vật lý trường THCS Lê Hồng Phong và trường THPT Thái Lão.

Sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội, tuy không phải là tiểu thư đài các nhưng chị cũng là cô con gái cưng của một gia đình khá giả. Bước vào giảng đường đại học sư phạm, chị gặp gỡ và quen anh Nguyễn Viết Hùng. Anh Hùng vốn là một quân nhân, sau khi rời quân ngũ anh theo nghiệp bút nghiên. Anh đã phải lòng Lệ Hằng - cô bạn lớp phó học tập xinh đẹp giỏi giang. Tình yêu của anh chị trải qua không ít thăng trầm sóng gió. Gia đình chị ra sức khuyên ngăn chị  bởi xứ Nghệ quê anh quá xa xôi, gia đình lại quá nghèo khó. Tuy nhiên chị vẫn quyết cùng anh về Hưng Nguyên - Nghệ An xây tổ ấm.

Người xây tổ ấm 1
Chị Trần Thị lệ Hằng thời thiếu nữ
 
Về quê hương, anh được phân công giảng dạy ở trường cấp 3 Thái Lão còn chị dạy ở trường năng khiếu cấp 2 huyện Hưng Nguyên. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, ngoài việc nuôi cha mẹ già cùng hai con nhỏ, anh chị còn phải chăm lo cho cho 3 người em ăn học. Để trang trải cuộc sống anh phải làm thuê, làm kem, buôn bán đủ nghề còn chị thì tranh thủ may vá tại nhà. Dù khó khăn vất vả như vậy nhưng chị vẫn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1995 chị đạt giáo viên dạy giỏi tỉnh. Bên cạnh đó chị đã có thành tích cao trong việc bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc gia.

Tuy nhiên có lẽ ông trời muốn thử thách chị. Năm 1995, chị phát hiện mình bị ung thư. Quyết tâm cứu sống vợ bằng mọi giá, anh Hùng chạy vạy khắp nơi vay mượn bạn bè, người thân để có tiền chữa bệnh cho chị còn chị không như những người bệnh khác đau khổ và chán nản buông xuôi - chị vẫn sống vui vẻ lạc quan. Dù thân thể đau đớn chỉ còn da bọc xương, dù đang trong thời gian  xạ trị liệu chưa biết sống chết ra sao nhưng chị vẫn đảm đương việc nhà và cùng chồng con và bạn bè đi chơi ngày cuối tuần hay lễ tết.
         
Người xây tổ ấm 2
         Chị Hằng vẫn vui vẻ, lạc quan bên gia đình và bạn bè trong thời gian điều trị bệnh
 
Có lẽ khát vọng sống, ý chí, nghị lực và nụ cười của chị đã làm cho bệnh tật thuyên giảm. Đến năm 1996, chị lại tiếp tục đứng trên bục giảng. Sau một thời gian chị chuyển về công tác cùng cơ quan với anh - trường THPT Thái Lão. Năm 2003 anh được giao nhiệm vụ quản lý và xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên cách nhà hơn 20km. Công việc anh rất bận. Mặc dù đau ốm thường xuyên và vẫn phải ra Hà Nội khám bệnh định kỳ những chị vẫn một mình cáng đáng việc chăm sóc gia đình con cái. Năm 2007, chị lại phải phẫu thuật vì di chứng của căn bệnh quái ác này và một lần nữa chị là người chiến thắng. Để tôn vinh chị, người phụ nữ có ý chí và nghị lực phi thường, Đài truyền hình Việt Nam đã mời chị tham gia chương trình '' Người xây tổ ấm" năm 2009 với chủ đề " Người phụ nữ 2 lần chiến thắng bệnh ung thư".

Người xây tổ ấm 3
Chị Hằng hôm nay đã khỏe mạnh, hạnh phúc trong mái ấm bình yên.
 
Hiện nay, hai con chị đã trưởng thành, cháu Dũng - con trai đầu công tác tại ban quản lý các dự án Sở Giao thông vận tải và cháu Huyền - con gái út công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Còn chị đã nghỉ hưu nhưng nhìn chị không ai tin điều đó bởi chị không những mạnh khoẻ bình thường mà còn rất trẻ đẹp, đặc biệt gương mặt chị luôn toát lên vẻ rạng ngời, tự tin. Chị vẫn hằng ngày với công việc nội trợ và chăm sóc vườn hoa, mỗi khi rảnh rỗi chị lại ngồi bên máy khâu may đồ cho những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó chị còn tham gia các hoạt động của hội phụ nữ. Chị quả là một người phụ nữ đáng để mọi người khâm phục và học tập - người phụ nữ chuẩn 10 - tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong thời đại mới.
 
 
VIẾT VỀ CHỊ
 
Mùa thu này chị nhớ Hà Nội không
Chắc là có nhưng chịu không về được
Cũng như những mùa thu năm trước
Thôi đành lòng nhìn nắng nhớ heo may
 
Dù thời gian đã có những đổi thay
Ngày hôm qua như lật trang sách cũ
Cô gái Hà Thành một thời thiếu nữ
Mộng mơ nhiều và cũng lắm gian truân
 
Tình yêu đầu với anh cựu quân nhân
Bạn cùng lớp - là chàng trai xứ Nghệ
Bao nước mắt để cầu cha xin mẹ
"Bước theo chồng con sẽ chẳng khổ đâu"
 
Về Hưng Nguyên chị trọn phận làm dâu
Gia cảnh khó nguyện cùng anh gánh vác
Nuôi hai con và ba em ăn học
Mái nhà tranh lụp xụp mấy miệng ăn
 
Cuộc sống đời thường vất vả khó khăn
Anh làm thêm, chị vá may ngoài giờ lên lớp
Vợ chồng giáo viên thời kỳ bao cấp
Cơm sắn muối vừng ngày tháng cũng trôi qua
 
Khi vườn cây đã đến độ nở hoa
Khi sự nghiệp những bằng khen rực rỡ
Thì bầu trời nổi cơn giông tố
Chị lạnh người cầm giấy bệnh ung thư
 
Làm sao đây giá tất cả là mơ
Chị hoảng hốt! Bàng hoàng và sợ hãi!
Thương hai con vẫn hãy còn thơ dại 
Càng đau lòng như xé nát tâm can
 
Ôi vườn cây hoa lá úa tàn
Ôi mái tóc đang dần dần rụng hết
Ôi không thể! Lệ Hằng không thể chết!
Chị dặn lòng: Phải cố gắng vượt lên!
 
Chị đã sống bằng khát vọng niềm tin
Và trở lại ươm vườn hoa như trước
Anh vẫn đi tìm trăm phương thầy thuốc
Thề hẹn năm nào anh cùng chị vẹn nguyên
 
Có phải tình yêu là liều thuốc thần tiên
Hay nghị lực phi thường vượt qua sóng cả?
Dẫu bốn bề gió mưa nghiêng ngả
Mà khu vườn vẫn thắm lá tươi hoa
 
Anh lại đi công tác miền xa
Xây trường mới nơi vùng đồng chiêm trũng
Chị tần tảo mười năm chèo chống
Giúp đỡ chồng và nuôi dạy con ngoan
 
Tiếng trống trường mỗi độ thu sang
Chị bận rộn bên từng trang giáo án
Anh mừng vui mở con đường sáng lạn
Và Dũng, Huyền cũng vững bước đi lên
 
Chị vẫn đang xây tổ ấm bình yên
Niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt
Ai cũng hiểu nhưng anh người hiểu nhất 
Những chặng đường mà chị đã đi qua./.
 
 
            Nguyễn Thị Tuyên
                              Giáo viên trường THPT Hà Huy Tập
  
Chia sẻ