Phụ nữ cần và dự tính gì cho riêng bản thân khi năm mới đến?

Liên Lê,
Chia sẻ

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, trước khi sống cho chồng, cho con, cho gia đình, hay cho gã bạn trai nào đó, phụ nữ hay sống cho mình trước nhất. Đó mới là cách họ trao gửi yêu thương một cách toàn vẹn.

Tu bổ nhan sắc

Tôi nghĩ chẳng một người đàn ông đầu gối tay ấp nào có thể mãi yêu, mãi giữ được ngọn lửa hừng hực khi bà vợ của ông ấy lúc nào ở nhà cũng trong bộ dạng cũ kỹ và sực mùi nấu nướng.
Tôi cũng nghĩ những lời xu nịnh “béo thì anh vẫn yêu”, “xấu cũng là vợ anh” chỉ là nhảm nhí. Ngoài kia bao cô gái đẹp mơn mởn, đàn ông đâu phải không có mắt. Đàn ông bao giờ cũng thích một bà vợ thơm như đóa hoa nhài. Nếu không xinh đẹp mỹ miều thì cũng phải duyên dáng và hấp dẫn theo kiểu một con cái đang lặng lẽ tỏa ra thứ mùi mà chỉ kẻ đêm đêm nằm sát mình mới đánh hơi thấy.

Phụ nữ cần và dự tính gì cho riêng bản thân khi năm mới đến? 1

Vì thế, chị em đừng chăm chăm vào cái bếp với dầu mỡ hành tỏi nữa. Hãy thương bàn tay mình mà dành ra đôi phút cuối ngày bôi kem dưỡng cho mềm mại. Hãy vứt bỏ những bộ quần áo nhàu nhĩ đã vài năm nay chưa được “hóa vàng”. Dẫu là một bà nội trợ “full –time” hay “part-time” thì hãy luôn nhớ xuất hiện trước chồng con với một bộ dạng gọn gàng nhất.
Sau những lần sinh nở, cơ thể chị em đã xồ xề và tăng đến vài chục kí so với thời con gái. Béo hay đi cùng với xấu, với già và bệnh tật. Hãy thừa nhận mình là kẻ lười biếng thể dục thể thao đi. Tôi cá có đến 99% chị em không đi tập bất cứ môn thể thao nào chỉ vì ngại và lười. Các chị không biết rằng khoảng thời gian ở phòng tập chính là lúc cơ thể được đào thải độc tố và nạp một nguồn năng lượng mới, khiến mình tươi trẻ và dẻo dai hơn.

Nâng cao tinh thần “tự sướng”

Tôi có một chị bạn đã ngoài 30. Nhà cũng thuộc dạng có điều kiện nên từ lâu đã sắm được ô tô đi lại. Ngặt một nỗi chị lại rất nhát xe. Nhiều lần chồng bảo tập lái nhưng vẫn trùng trình không dám nên cứ phải bám đuôi chồng. Mỗi khi đi đâu xa lại phải nhờ vả lão chồng hay cau có cằn nhằn đâm bực mình. Năm nay, chị đã lên kế hoạch học lái. Chị bảo: “Kiểu gì cũng phải học bằng được, cho lão ấy hết tinh vi”. 

Phụ nữ cần và dự tính gì cho riêng bản thân khi năm mới đến? 2

Kể ra chuyện này, tôi lại nghĩ đến vấn đề “bình đẳng giới” ở nước ta. Báo đài lúc nào cũng tuyên truyền kêu gọi xã hội thực hiện bình đẳng giới, nhằm trao cho phụ nữ những quyền và vị thế ngang bằng với cánh đàn ông trong đời sống xã hội và gia đình. Ấy thế mà có chị vẫn cứ tự buộc mình vào cánh đàn ông một cách vô lý. Cuộc sống này ai có đủ chân tay, trí tuệ thì đều có khả năng độc lập như nhau, bất kể là nam hay nữ. Vậy thì chị em cứ “tự sướng” đi nhé, nhất là khi lão chồng đâu có cấm cản chúng ta.

Tự tin làm “sếp”

Có những phụ nữ chọn lối sống an phận, chuyên tâm lo cho chồng con, không thích ganh đua đấu đá ngoài đời. Nhưng nếu bạn giỏi, bạn được thừa nhận và được cất nhắc, cũng đừng ngại ngần gì mà không gánh vác. Tôi chắc rằng khi đã làm vợ, làm mẹ, giờ lại thêm trách nhiệm đổ đầu, sẽ nhiều lúc bạn bị stress. Nhưng một khi bạn đạt được các mục tiêu rõ ràng trong công việc, cũng đồng nghĩa với việc bạn gia tăng giá trị bản thân trong con mắt đánh giá của xã hội.

Phụ nữ cần và dự tính gì cho riêng bản thân khi năm mới đến? 3

Chúng ta có quyền được say mê công việc cũng như say mê chuyện sinh con và nhìn ngắm chúng lớn lên hàng ngày.
Chúng ta có quyền tạo ra “đế chế” nhỏ của riêng mình nếu chúng ta tràn ngập ý tưởng và có tầm nhìn táo bạo và quyết đoán.
Đừng lo vội đến các ông chồng. Một người đàn ông thật sự sẽ là người ở bên cạnh bạn, cổ vũ và động viên cho những dự định và kế hoạch của bạn, chứ không phải là kẻ ích kỷ, thích phá đám và tự vỗ ngực “nhà này chỉ riêng tôi mới có quyền giỏi nhất”.

“Tẩm ướp” cho cái đầu

Tôi có một gợi ý nhỏ cho những phụ nữ trẻ thông minh rằng: Đừng vội hát bài “Sao em nỡ vội lấy chồng” khi chưa bước qua tuổi 27. Ít nhất là như vậy. Thực tế của cuộc sống hôn nhân sẽ không hề giống như trong bất cứ cuốn tiểu thuyết diễm tình hay một bộ phim lãng mạn nào.
Bạn hãy dành quãng thời gian sau khi ra trường để làm việc, tiếp tục nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cá nhân. Tôi chắc chắn rằng nếu như bạn đặt ra những kế hoạch cụ thể cho việc học và sự nghiệp, không sớm thì muộn bạn sẽ đạt được vị trí nhất định trong công việc. 

Phụ nữ cần và dự tính gì cho riêng bản thân khi năm mới đến? 4

Hãy dành quãng thời gian độc thân quý giá để bay nhảy, đi đến những nơi bạn mơ ước, làm những điều “điên rồ” mà chỉ tuổi trẻ mới có gan làm…Đó là những trải nghiệm làm dày lên vốn sống của bạn. Bạn nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ tự tin, hấp dẫn và tin yêu vào bản thân mình chứ?

Phỏng vấn nhanh về dự định cho năm 2015.

Phụ nữ cần và dự tính gì cho riêng bản thân khi năm mới đến? 5
Từ trái qua phải: diễn viên Diễm Hằng/ Thúy Nga/ người đẹp Trương Tùng Lan

Diễn viên Diễm Hằng “Nhật ký Vàng Anh”: Rèn luyện võ thuật để vào vai cho ngọt

Năm qua là năm Diễm Hằng trở lại với màn ảnh và công chúng. Mặc dù chưa có những sản phẩm gây chú ý nhưng Hằng cũng tạm hài lòng với sự nỗ lực và kiên trì của bản thân. Để chuẩn bị cho một bộ phim võ thuật hợp tác với Nhật Bản trong năm tới, Hằng đang ráo riết tiếp tục tập luyện môn kick- boxing, vốn là môn thể thao Hằng đã theo đuổi nhiều năm nay, để có thể tự thực hiện những pha hành động gay cấn.

Bạn Vũ Thúy Nga (Hà Nội): Đầu tư cho ngoại ngữ là ưu tiên số một, lấy chồng là số 3

Đã từng đi làm nhiều nơi từ thời sinh viên, đến nay, mình nhận thấy yếu điểm lớn nhất của mình vẫn là vốn ngoại ngữ. Không có ngoại ngữ trong thời đại này chẳng khác gì một kẻ mù chữ. Mình đã bắt đầu lên kế hoạch học tiếng Nhật từ cuối năm 2013 và giờ sẽ tiếp tục rèn luyện cho “ra tấm ra món”. Ngoài ra, nếu có thời gian mình sẽ trau dồi thêm tiếng Anh vì cũng đã bỏ bê một thời gian dài. Còn chuyện lấy chồng sẽ là một kế hoạch sau đây 2 năm nữa nhé.

Người đẹp Trương Tùng Lan: Làm việc thiện nguyện để chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn

2014 là một năm bận rộn với Lan. Nhiều dự định còn chưa kịp hoàn thành và thật sự làm Lan rất nuối tiếc. Năm tới này Lan hi vọng sẽ có nhiều thời gian hơn nữa để dành cho công việc thiện nguyện. Công việc nhỏ thôi nhưng mình cho là rất quan trọng. Mỗi chuyến đi làm Lan cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn khi có thể chuyển đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn một chút niềm vui, một chút hơi ấm giữa mùa đông giá rét.
Chia sẻ