Phụ huynh mệt mỏi trong đêm thứ 2 chầu chực xin học

Bài và Ảnh: C.T,
Chia sẻ

Tại cổng trường PTCS Thực Nghiệm, không khí náo loạn, ồn ào như đêm và sáng sớm 12/5 đã biến mất. Vẫn có phụ huynh tập trung từ 12h đêm và rạng sáng 13/5, nhưng hoàn toàn lặng lẽ và trật tự.

Từ 12h đêm, đã có khoảng 30 phụ huynh tập trung trước cổng trường Thực Nghiệm. Sở dĩ con số phụ huynh ít hơn so với ngày hôm qua, vì nhà trường đã dán thông báo đúng 6h sáng 13/5 sẽ bán hồ sơ đăng ký với số lượng đủ đáp ứng, nhà trường yêu cầu phụ huynh không tụ tập xếp hàng trước giờ bán hồ sơ và nếu trường hợp náo loạn, mất trật tự kinh hoàng như hôm 12/5 diễn ra, nhà trường sẽ tiếp tục hoãn hồ sơ đăng ký. Sau sự cố ngày hôm qua, các bậc phụ huynh đã tỏ ra e dè hơn và tập trung một cách lặng lẽ, không gây ồn ào, mất trật tự.

Rút kinh nghiệm cho đêm qua, đêm và rạng sáng ngày hôm nay, phụ huynh xếp hàng muộn hơn, số lượng cũng thưa thớt hơn hẳn. Đêm nay, có sự xuất hiện của các đài truyền hình nên phụ huynh rất hạn chế gây ồn ào. Một không khí lặng lẽ, mệt mỏi và đầy lo lắng bao trùm lên tất cả. Anh Tuấn, nhà ở Văn Cao cho biết "Hôm qua nhà mình ra xếp hàng ghi danh sách từ 11h30 tối, nhưng cuối cùng vẫn phải chen lấn mãi mới vào được tới sân trường. Thậm chí còn bị đẩy suýt ngã khi chạy từ cổng vào. Cuối cùng thì cũng phải về tay không, thôi thì bà xã động viên cố nốt đêm nay nữa xem có ăn thua gì không".


12h đêm qua, khoảng 30 phụ huynh tập trung trước cổng trường Thực Nghiệm


Con số này khiêm tốn hơn đêm 11/5, rạng sáng 12/5 rất nhiều


Vẫn là những gương mặt lo lắng, căng thẳng như đêm trước, nhưng tất cả phụ huynh đều ngồi chờ đợi trong sự im lặng


Lực lượng công an đã được huy động từ đêm để hỗ trợ giữ trật tự quanh khu vực nhà trường.


Phụ huynh ngồi trật tự và chờ đợi


Lại một đêm nữa thức trắng, vị phụ huynh này tỏ ra khá mệt mỏi sau 2 đêm "chinh chiến"


Không cưỡng được cơn buồn ngủ, một vài phụ huynh tìm tạm nơi ngả lưng

5h sáng, với gương mặt mệt mỏi và phờ phạc sau một đêm nữa thức trắng, chia sẻ với phóng viên, bác H.T (67 tuổi, sống tại khu chung cư Trung Hòa-Nhân Chính) nói: "Đêm nay đã là đêm thứ 2, cả hai vợ chồng tôi thức trắng để đến đây xin hồ sơ học cho cháu. Chỉ thương con thương cháu, mà bố mẹ cháu nó cứ tha thiết muốn xin vào trường này. Tôi thương bố mẹ nó vất vả quá, đêm qua 11h mới đi làm về. Mình thì nghỉ hưu rồi nên cố giúp chúng nó vậy. Nói thật với các anh, tôi 40 năm giảng dạy đại học rồi, mà chưa thấy bao giờ đi xin học lại vất vả thế này.


Bác T khẳng định "Nói thật với các anh, tôi 40 năm giảng dạy đại học rồi
 mà chưa thấy bao giờ đi xin học lại vất vả thế này"




Có ai nghĩ đây lại là khung cảnh một buổi đi xin học cho con?


Khoảng 4 rưỡi sáng, phụ huynh xuất hiện đông hơn nhưng vẫn không gây ồn ào


Im lặng chờ đợi và e dè hơn với báo chí vì lo sợ tuột mất cơ hội mua hồ sơ một lần nữa

Đúng 6h30, nhà trường mở cổng đón phụ huynh vào mua hồ sơ. Để đảm bảo trật tự và được sự hỗ trợ của công an, nhà trường chỉ cho phép mỗi lần 5 người vào mua hồ sơ. Bằng mọi giá để được có bộ hồ sơ nhập học, nhiều phụ huynh liền gọi thêm người nhà đến tăng cường, nhiều trường hợp chỉ để mua hồ sơ cho 1 em học sinh, mà có tới 3-4 vị phụ huynh cố xếp hàng. Một người lãnh nhiệm vụ phải vào cổng bằng được, người nhà ở ngoài sẽ chuyển giấy khai sinh vào để lấy tích kê, có tích kê mới được mua hồ sơ. Có người còn nảy ra sáng kiến thuê thêm cả... xe ôm để hỗ trợ. Thế mới thấy, tinh thần "vì tương lai con em chúng ta" của các bậc làm cha mẹ bây giờ thật đáng nể!




6h sáng, không khí bắt đầu sôi động hơn vì sắp tới giờ nhà trường mở cổng bán hồ sơ








Nhưng vẻ mệt mỏi vì thức trắng 2 đêm thì vẫn còn nguyên đó




Nhà trường chỉ cho phép mỗi lần 5 người vào mua hồ sơ


Để đảm bảo bằng mọi giá có được bộ hồ sơ "vàng", nhiều phụ huynh đã gọi điện cho người thân tới để chầu chực


Có người còn thuê cả xe ôm vào "viện trợ" luôn


Đúng 6h30, nhà trường mở cổng đón phụ huynh vào mua hồ sơ

Sau khi "gọi điện thoại cho người thân", đã có thêm sự trợ giúp, anh Đắc Minh, ở Nguyễn Khánh Toàn hỷ hả nói: "Kiểu này thế nào nhà mình cũng có một người lọt vào mua được hồ sơ. Bõ 2 đêm chờ đợi thức trắng". Vẻ phờ phạc vẫn còn nguyên trên gương mặt anh Minh và nhiều phụ huynh khác, đôi mắt họ thâm quầng vì phải thức trắng 2 đêm. Khoảng 6h30, lượng người kéo đến cổng trường Thực Nghiệm ngày càng đông. Trong khi một số người đã vào được bên trong và lấy được tích kê, thì nhiều phụ huynh phải đứng ngoài, ngao ngán nhìn cảnh đông đúc. Nhiều người lo sợ sẽ không mua được hồ sơ vì không biết chen vào đám đông kiểu gì. Đứng bên kia đường, rất nhiều gương mặt tỏ rõ sự thất vọng và lo lắng.


Bên ngoài, hàng trăm phụ huynh đã kéo đến, nhưng với sự can thiệp của lực lượng công an, không ai được tùy tiện vào trường


Chỉ lần lượt 5 người một được vào mua hồ sơ


Hôm nay mới có sự xuất hiện của các đài truyền hình


Vị phụ huynh này đã được mua tích kê




Bên cạnh đó là la liệt người ngồi chờ đợi, mệt mỏi khi chưa đến lượt nhận hồ sơ




Các phụ huynh đã được lấy tích kê




Ở ngoài, cảnh truyền tay nhau giấy khai sinh để người ở trong lấy tích kê diễn ra liên tục


 Cảnh chầu chực chen lấn vẫn tiếp diễn


Phụ huynh đã vào được bên trong đang chờ sự trợ giúp của người thân


Vẫn tái diễn cảnh chen lấn, nhưng không có sự lộn xộn nào đáng kể




Nhiều người lo lắng vì không biết bao giờ mới lượt


Lực lượng công an phải hoạt động vất vả để ngăn dòng người có thể ào vào bất cứ lúc nào


Sự thất vọng của nhiều phụ huynh vì không có cách nào chen lấn để vào được trường


Đây là vị phụ huynh may mắn có được bộ hồ sơ đầu tiên
Chia sẻ