Phụ huynh đưa con đi thi tốt nghiệp ngày đầu tiên

Xì Trùm - Ảnh: Kiên Trần,
Chia sẻ

Ngay từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh và thí sinh đã tập trung tại các điểm thi ở Hà Nội để chuẩn bị làm thủ tục bước vào kì thi cuối cấp quan trọng.

Hôm nay gần 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Năm nay, học sinh hệ THPT sẽ thi tốt nghiệp 6 môn đó là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Hóa học, Lịch sử và Địa lý. Kì thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 2 đến 4/6. Bắt đầu từ 7h30 phút sáng nay các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, thời gian làm bài 150 phút. Tại điểm thi trường THPT Việt Đức năm nay có 3 trường dự thi bao gồm: THPT Việt Đức, TT GDTX Nguyễn Văn Tố và THPT Marie Curie. Đây là kỳ thi rất quan trọng đối với học sinh cấp 3, vì thế các phụ huynh đều lo lắng và muốn "hộ tống" con đi thi thật tốt.

Trò chuyện với chúng tôi, phụ huynh N.T.Anh (Khu đô thị Ciputra) không giấu khỏi lo lắng: “Nhà cháu hơi xa, mình không đành lòng để một ngày quan trọng như thế này mà lại bắt con phải tự đi. Đưa con đi thì mình mới yên tâm. Cả đêm cả bố mẹ và con đều bồn chồn, thấp thỏm không ngủ được. Mới 4h sáng đã lục đục dậy. Hai mẹ con đi từ lúc 5h30 phút, rồi cho con vào ăn phở trên đường Cầu Giấy xong mới đến đây.” 

Còn chị Oanh (Hàng Bạc) thì chia sẻ: “Nhỡ may cháu có trục trặc, quên thứ gì thì còn có mẹ đứng sẵn ở đây. Từ tối qua tôi đã dặn dò con làm bài tập trung và mang đủ dụng cụ bút, thước, ngủ sớm không ôn bài nữa. Tôi đứng đây xem cháu có cần gì không, đợi các con làm xong thủ tục rồi về đưa cô con gái út lớp 5 đi học hè. Đến 9h kém lại ra đây đón cháu về.”

Trái ngược với tâm trạng lo lắng, bồn chồn của một số phụ huynh, nhiều ông bố bà mẹ và thí sinh vẫn cảm thấy khá thoải mái vì đã giải tỏa được tâm lý trước một kỳ thi không mấy căng thẳng như thi đại học. Chị Dung (Kim Ngưu) tâm sự: “Lúc sáng nhìn thấy con cất sẵn giấy tờ vào ba lô nên tôi cũng không nhắc nữa. Càng nhắc nhiều cháu càng thấy áp lực. Với lại thi tốt nghiệp thì không đáng ngại lắm, chủ yếu là thi đại học thôi.”

6h15 phút, tại các điểm thi thí sinh bắt đầu vào nhận thẻ và làm thủ tục. Lúc bấy giờ gương mặt lo lắng của các ông bố bà mẹ mới giãn ra tí chút. Nhiều phụ huynh bây giờ mới đi ăn sáng hoặc tìm một góc nào đó để tán gẫu “giết thời gian” trong suốt hơn 2h đồng hồ. Mặc dù vậy, hơn 6h30 phút vẫn còn lác đác một số phụ huynh đưa con đến muộn. Những em này nhanh chóng chạy vào trường để xếp hàng nghe phổ biến quy chế cùng các bạn. Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng nay tại điểm thi THPT Việt Đức trường hợp quên thẻ, bút, chứng minh thư,… không nhiều. Còn lại hầu hết các thí sinh đều có sự chuẩn bị kĩ càng và tâm lý khá thoải mái cho kì thi tốt nghiệp cấp 3 năm 2012.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại được tại điểm thi THPT Việt Đức và THPT Trần Phú đầu giờ sáng hôm nay:


Không yên tâm để con tự đi thi ngày này, phụ huynh muốn trực tiếp "hộ tống" thí sinh


Đưa con đến tận trường


Dặn dò xem con có quên thứ gì không


Các ông bố bà mẹ không giấu được vẻ lo lắng


Túc trực ở cổng trường để chờ con


Tại điểm thi THPT Việt Đức từ sáng sớm đã có khá đông phụ huynh đưa con đến 


Các thí sinh tỏ ra khá thoải mái vì đây là một kỳ thi không căng thẳng lắm, nhưng phụ huynh thì lo lắng hơn


Trò chuyện cùng các con giúp thoải mái tinh thần trước khi bước vào phòng thi


6h15: Thí sinh bắt đầu vào trường để nghe phổ biến quy chế thi


Các ông bố bà mẹ vẫn ngóng theo con


Mặc dù đã đến giờ vào trường nhưng ông bố này vẫn động viên con cố gắng ăn nốt bát phở để có sức làm bài





Nét lo âu, thấp thỏm hiện rõ trên khuôn mặt của các vị phụ huynh




Một số em được phụ huynh đưa đến muộn vội vã chạy vào trường


Chỉ khi thấy con vào làm thủ tục, 2 bà mẹ này mới yên tâm ăn sáng







Dáng vẻ chờ đợi của một người bố đưa con đi thi trước cổng trường THPT Việt Đức


Cồng trường THPT Trần Phú



Phụ huynh chờ đợi đến khi con thi xong tại điểm thi trường THPT Trần Phú

Tan buổi thi môn Văn sáng nay, nhiều thí sinh tỏ ra hớn hở vì cùng chung nhận định: đề Văn năm nay khá "dễ thở", vừa sức học sinh. Còn phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm vì con em mình đã tự tin hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay.
Chia sẻ