"Phong lưu" gặp họa

Trang My,
Chia sẻ

Cưa cẩm chán chê, đến khi có kết quả thì... được trận đòn tơi tả đã khiến Chính phải vào bệnh viện khâu năm mũi ở mặt và trồng lại ba chiếc răng cửa...

Với vẻ ngoài hào hoa phong nhã, công việc ổn định, thu nhập lại khá trong xã hội nên Chính được vô khối các cô nàng xinh đẹp vây quanh, ngưỡng mộ. Không thể hiện thì thôi chứ chỉ cần Chính nháy mắt, phẩy tay một cái là hàng loạt các em “xin chết” để được ngồi sau xe, ôm eo, đầu tựa vào lưng Chính. Bởi vậy mới nói Chính là gã đàn ông sát gái, chưa bao giờ phải lăn tăn về nỗi lo lúc nào đó mình sẽ cô đơn.

Cũng vì các cô gái vây quanh quá nhiều nên bản thân Chính thừa “phóng khoáng” để chinh phục các cô mà không mảy may suy nghĩ xem cô gái đó là người thế nào. Với Chính, tử tế cũng được mà oái oăm cũng không sao cho nên những chuyện tình một đêm đối với Chính diễn ra như cơm bữa. Gặp cô nào ưng mắt là Chính không muốn tha, phải tán đổ bằng được để khẳng định khả năng chinh phục các cô nàng với bạn bè.
 

Mặc dù đa phần các cô gái đến với Chính đều hoàn toàn hoặc cũng phân nửa chắc chắn khả năng an toàn để ở bên Chính mãi mãi là không có nhưng oái oăm một nỗi là biết mười mươi thế nhưng không cô nào không hết lòng với Chính. Kể cả những cô gái yêu đương tử tế nhưng đến khi “đòi hỏi” không được, hoặc quá chán vì “em gái quá ngoan” Chính nói lời từ biệt không thương tiếc. Quan niệm của Chính đơn giản chỉ cần các em đều tỏ ra là con gái nhà lành, mỹ miều một chút là Chính buông lời tán tỉnh, chấp nhận để các cô ngồi sau và lượn vòng vòng phố phường trước khi làm các cô sững sờ bằng một nụ hôn lịch sự vào má. Chính toan tính để sao cho người đến với Chính vừa lòng khi đến và chỉ hơi ngậm ngùi khi đi.

Cứ mải hả hê với lối sống vui vẻ, yêu đời, phong lưu, đa tình như vậy đến khi Chính “dính đòn”. Trong một lần mải mê tán tỉnh một cô nàng, khi nàng đã liêu siêu, đang chuẩn bị tay trong tay cùng nàng vào nhà nghỉ thì Chính nhận được những cú đấm trời giáng từ một gã cao to, phong độ chả kém gì mình. Hóa ra cô nàng mà bấy lâu Chính theo đuổi đã có chồng. Vì giận dỗi chồng, cô ả tháo nhẫn cưới, vào quán bar tìm chỗ giải khuây. Cưa cẩm chán chê, cô nàng lần này đã khiến Chính siêu lòng thực sự, đến khi có kết quả thì trận đòn tơi tả của anh chồng đã khiến Chính phải vào bệnh viện khâu 5 mũi ở mặt và trồng lại ba chiếc răng cửa.

Cùng cảnh như Chính nhưng Huy lại sống phấp phỏng, lo âu và khốn khổ trong một thời gian dài vì chính cái thói đa tình của mình. Đã có vợ nhưng với bản tính ham vui của Huy, anh vẫn một tháng đôi ba lần trốn vợ “lẹo tẹo” với vài ba cô gái bên ngoài. Vợ vẫn là nhất nhưng mỗi khi gặp một bóng hồng xinh xắn lướt qua mình là anh không nhịn được thói quen buông lời tán tỉnh, gạ gẫm.
 

Mối quan hệ ngoài luồng của Huy cứ thế trót lọt hết lần này đến lần khác mà vợ Huy không mảy may hay biết. Gặp cô nào khó tính thì Huy chỉ khoác tay đi chơi, ăn uống, hôn tạm biệt rồi chào ra về, nhưng gặp cô nào dễ dãi thì phất tay gọi taxi và tiến về khu nhà nghỉ quen thuộc.

Nhưng sau cái lần vào nhà nghỉ vài tháng trước vì men rượu, Huy đã quyên sử dụng biện pháp an toàn. Tỉnh dậy trên giường ngủ, ngờ ngợ lo lắng nhưng rồi công việc và những bận bịu lo toan khác cuốn Huy quên đi sự cố lần đó. Cho tới khi thấy sức khỏe giảm sút Huy bỗng giật mình nghĩ đến khả năng mình nhiễm phải căn bệnh thế kỉ. Mình làm bậy, mình chết thì không sao nhưng khốn khổ cho người vợ yêu và thương chồng hết mực. Huy bủn rủn tay chân, mất ăn mất ngủ, Huy vội lao đến bệnh viện làm xét nghiệm.

Lấy máu xong, Huy thẫn thờ, cứ nghĩ đến cảnh mình nhận kết quả dương tính thì nước mắt Huy lại trào ra. Huy không muốn phải chết, Huy còn phải nuôi cậu con trai lớn lên, giỏi giang rồi cưới vợ cho nó… Kết quả ban đầu không có dấu hiệu gì nhưng khi nghe bác sĩ tuyên bố, thời gian ủ bệnh có thể lên đến vài tháng trước khi có được kết quả chính xác. Huy đôn đáo chạy khắp nơi, hết trung tâm này, đến trung tâm khác. Cuối cùng sau gần một năm, khi cầm kết quả chắc chắn trong tay, Huy mới thở phào vì hóa ra mình bị bệnh dạ dày nhưng vì “có tật, giật mình” nên Huy đã được một phen lao đao, khốn đốn. Tối đó về nhà, Huy mới dám ôm vợ, hôn chùn chụt, tỏ vẻ hối lỗi! vì suốt thời gian qua đã hờ hững với vợ và vì một nguyên nhân chỉ mình Huy biết mà có đến già không bao giờ dám lặp lại!
Chia sẻ