Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mặc dù khai trương hôm qua (21/12 âm lịch) nhưng phố ông đồ vẫn đìu hiu vắng khách. Rất nhiều lều để các ông đồ "tác nghiệp" vẫn trống trơn.

Năm nay, phố ông đồ được dịch chuyển toàn bộ vào Hồ Văn, các ông đồ được phép ngồi vào các lều chõng đều đã trải qua 2 kỳ sát hạch. Ngày hôm qua (8/2, tức 21 âm lịch), phố ông đồ đã khai mạc thế nhưng ghi nhận vào sáng hôm nay (9/2, tức 22 tháng Chạp) hàng trăm lều chõng ở khu vực Hồ Văn vẫn vắng bóng các ông đồ cũng như khách đến xin chữ.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 1
Theo quy định của BTC thì năm nay tất cả các ông đồ được phép cho chữ người dân phải ngồi toàn bộ phía trong Hồ Văn. Theo quan sát của chúng tôi, quanh Hồ Văn có gần 100 căn lều để các ông đồ "tác nghiệp" trong dịp trước và sau Tết cổ truyền.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 2
Hôm qua (8/2) phố ông đồ đã khai mạc, thế nhưng lượng ông đồ đến để "tác nghiệp" không nhiều. Ghi nhận sáng nay chỉ có khoảng 20 lều cho chữ có ông đồ đến bài trí.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 3
Những lều có ông đồ đến cho chữ bắt đầu trang trí lều của mình.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 4
Chưa có khách đến xin chữ, các ông đồ chuẩn bị công tác trang trí.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 5
Các lều được BTC dựng khá chu đáo, chỉn chu, tạo điều kiện tốt nhất cho các ông đồ cho chữ.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 6
Toàn bộ lều cho chữ đều được BTC bố trí 2 bóng điện chiếu sáng để phục vụ ban đêm.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 7
Giấy gió, bút nghiên, mực tàu vẫn chỏng chơ dưới sàn.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 8
Một ông đồ chuẩn bị giấy gió cỡ lớn trước khi cho chữ khách.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 9
Hoặc lồng cán treo vào giấy gió...

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 10
Sáng nay, lượng khách đến xin chữ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 11
Bác Trung (Đội Cấn - Ba Đình - HN) cho biết: "Ít ngày sát Tết hoặc sau Tết chắc chắn có nhiều người đến xin chữ gây nên cảnh tắc nghẽn nên tôi tranh thủ ra xin chữ trước hy vọng ông đồ sẽ viết chữ có hồn hơn".

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 12
Hai ông đồ cùng đàm đạo về thế chữ, nét chữ và ý nghĩa từng chữ hợp với mệnh với hoàn cảnh từng người.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 13
Lều của BTC có lượng khách đến xin chữ đông hiếm hoi.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 14
Bên cạnh đó cũng có một số lều vắng hoe khách, các ông đồ đành ngồi uống trà, hút thuốc đợi khách.

Phố ông đồ ở Hồ Văn vẫn còn đìu hiu vắng khách 15
Trao đổi với chúng tôi, bác Hùng - một ông đồ tại Hồ Văn chia sẻ: "Năm nay lượng khách đến muộn hơn mọi năm, hy vọng ít ngày nữa lượng khách đến xin chữ sẽ đông hơn".

Để tránh tình trạng “nhìn mặt đọc giá” năm nay, BTC sẽ niêm yết mức “giá sàn”, người xin chữ tự mua loại giấy mà mình cần và chọn người viết theo nội dung yêu cầu: 200.000 đồng/biểu trục nhỏ, mành nhỏ là 200.000 đồng/cái; giấy in hoa văn hình rồng 130.000 đồng/tờ; giấy bìa các loại từ 100.000 đồng trở xuống. Sẽ có khoảng 100 chiếc lều được xây dựng trong khu vực hồ Văn, dự kiến khoảng 150 ông đồ tham gia viết chữ Xuân. Nhiều ý kiến cho rằng, đưa vào khu hồ Văn là cách làm hay, nhưng còn nhiều điều bất cập như: Đi lại, chưa thể đáp ứng được khoảng không gian thoải mái, diện tích các lều hẹp và nhỏ gây khó cho người viết khi mỗi ông đồ chỉ được “hưởng” 1,5m2. Tính ra, việc kê bàn ngồi, đặt giấy, cộng với tứ bảo (bút, giấy, mực, nghiên), thư đồng (người mài mực, phụ giúp) thì chỗ ngồi không được tươm tất, thoải mái.

Chia sẻ