Nhiều ngày nay, la liệt mặt bằng trên các phố cổ Hà Nội đóng cửa hoặc chỉ mở hé, buôn bán lén lút, khách phải luồn cúi mua đồ, còn tiểu thương thấp thỏm canh chừng.
Dù sống trong những căn hộ chật chội chưa đến 20m² nhưng nhiều người dân phố cổ Hồ Gươm vẫn trăn trở, lo lắng về cuộc sống mưu sinh khi di dời đến nơi ở mới.
Ở độ tuổi xế chiều, cặp vợ chồng sống hơn 40 năm trên nóc nhà vệ sinh ở phố cổ Hà Nội chẳng mong muốn điều gì xa xỉ, họ chỉ mong các con có cuộc sống tốt đẹp, Tết đến lại về quây quần ăn chung mâm cơm cùng bố mẹ.
Một bài viết đã đưa ra những hàng quán ở phố cổ Hà Nội và cho rằng đó là lựa chọn sai lầm của du khách, đồng thời so sánh với những hàng quán được cho là lựa chọn đúng.
Nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng khi thấy 30 chiếc đèn trung thu truyền thống cỡ lớn được treo lơ lửng trên dọc tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Những ngày cuối tuần này, thời tiết không mưa, lại sát rằm Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) cùng các tuyến phố cổ lân cận đông nghẹt khách tới tham quan, mua sắm.