Phim mới của Lee Jong Suk - Suzy khiến khán giả "ngã ngửa" vì điều này

HNguyen,
Chia sẻ

2 tập đầu của "Khi nàng say giấc" khác xa những gì mà người xem hình dung ban đầu.

2 tập đầu của bộ phim Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) đã lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. 2 tập đầu đã nhanh chóng khiến khán giả "ngã ngửa" vì nó khác với những gì mà người xem tưởng tượng trước đó. Theo như những gì nhà sản xuất tiết lộ, phim là câu chuyện về một cô gái có khả năng nhìn thấy trước tương lai thông qua những giấc mơ và một chàng công tố viên giúp cô ngăn cản những điềm gở trong giấc mơ xảy ra. Tuy nhiên theo những gì 2 tập đầu diễn ra thì cả 2 nhân vật chính đều có khả năng... mơ mộng!

Hong Joo (Suzy) là cô gái có khả năng nhìn thấy tương lai qua những giấc mơ. Cô mơ thấy mình sà vào lòng một chàng đẹp trai lạ mặt, rồi ngay lập tức chàng trai lạ mặt ấy xuất hiện và trở thành hàng xóm của cô. Anh chàng chính là Jung Jae Chan (Lee Jong Suk), một công tố viên trẻ tuổi mới nhậm chức.

Phim mới của Lee Jong Suk - Suzy khiến khán giả ngã ngửa vì điều này - Ảnh 1.

Phim mới của Lee Jong Suk - Suzy khiến khán giả ngã ngửa vì điều này - Ảnh 2.

Một ngày kia Hong Joo mơ thấy một ông chú chết cháy ở trạm xăng, điều ấy lập tức thành sự thật. Thế nên vào buổi sáng khi cô mơ thấy mẹ mình chết do một tai nạn mà mình gây ra, cô đã rất bàng hoàng. Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình thức dậy trên giường bệnh với một mái tóc dài, và dì cô thông báo với cô rằng mẹ cô đã chết.

Đau khổ, bất lực, Hong Joo đã cắt phăng mái tóc dài của mình, với một ước mong nhỏ nhoi rằng liệu điều ấy có thay đổi được phần nào tương lai đen tối mà cô đã nhìn thấy hay chăng...

Nhưng Hong Joo không thay đổi được tương lai ấy. Vào ngày 14/2, cô đi hẹn hò với anh chàng luật sư điển trai Yoo Beom (Lee Sang Yeob). Nhưng suốt cuộc hẹn cô nhấp nhổm không yên vì mẹ mình không chịu nghe điện thoại. Lo lắng mẹ gặp chuyện, Hong Joo quyết lái xe về nhà giữa điều kiện tuyết rơi nặng hạt. Yoo Beom đã đề nghị lái xe thay Hong Joo và giữa đường, chiếc xe đã gây tai nạn khiến một người qua đường tử vong.

Phim mới của Lee Jong Suk - Suzy khiến khán giả ngã ngửa vì điều này - Ảnh 3.

Hong Joo bất tỉnh và khi cô tỉnh lại đã là 10 tháng sau, lúc này tóc cô đã dài ra y như trong giấc mơ cô nhìn thấy. Và bên giường bệnh của cô là người dì. Dì kể với cô rằng mẹ cô đã qua đời. Sau khi Hong Joo ngất đi, gã luật sư Yoo Beom đã thay đổi hiện trường, biến cô trở thành kẻ lái xe gây tai nạn. Hong Joo được đưa vào bệnh viện còn mẹ cô thì phải chịu sự sỉ vả của người nhà nạn nhân. Bà phải trả tiền bồi thường cho họ, tiền viện phí cho con gái... Bà gặp tai nạn trong lúc làm việc đến kiệt quệ và qua đời.

Tương lai không thể thay đổi, Hong Joo vô cùng đau đớn. Cô đem chuyện mình bị Yoo Beom lừa kể cho công tố viên Jung Jae Chan nhưng chẳng ai tin cô. Cuối cùng, Hong Joo chọn cách gieo mình tự tử vì không chịu nổi mọi chuyện.

Nhưng đến lúc này, cú đảo chiều của bộ phim khiến khán giả ngã ngửa vì quá ngạc nhiên. Thì ra, câu chuyện từ ngày 14/2 đến lúc Hong Joo nhảy cầu tự tử thuộc về... giấc mơ của công tố viên Jae Chan. Jae Chan tỉnh dậy khỏi giường ngủ và choáng váng vì giấc mơ quá thực. Anh chàng còn choáng hơn khi mọi chuyện sau đó lần lượt diễn ra đúng y như giấc mơ của mình. Anh thấy Hong Joo hẹn hò với Yoo Beom, thấy cả chuyện Yoo Beom lái xe đưa Hong Joo về nhà...

Phim mới của Lee Jong Suk - Suzy khiến khán giả ngã ngửa vì điều này - Ảnh 4.

Yoo Beom lộ rõ là một gã luật sư đáng ghét trong tập 1 "Khi nàng say giấc".

Thế nên Jae Chan đã quyết tâm ngăn giấc mơ thành sự thật. Anh lái xe đuổi theo xe của Hong Joo và Yoo Beom, sau đó tông thẳng vào chiếc xe và cứu sống người thanh niên qua đường trong gang tấc. Yoo Beom đã rất tức giận với Jae Chan và không tin chuyện Jae Chan chỉ ngẫu nhiên lao vào xe mình, dù Jae Chan có giải thích thế nào. Chỉ có Hong Joo là hiểu được, vì cô cũng là người từng gặp điều tương tự.

Thế nên, giữa khung cảnh tuyết rơi lãng mạn của ngày lễ Tình nhân, giữa sự bàng hoàng của những người đi đường sau vụ tông xe nguy hiểm, giữa cơn giận dữ của gã luật sư Yoo Beom, Hong Joo bất ngờ tiến thẳng về phía Jae Chan và ôm lấy anh, chàng trai xa lạ lúc trước còn khiến cô khó chịu vì tưởng rằng anh ta là một kẻ bám đuôi đáng ghét. "Tôi tin anh, vì là tôi, nên tôi tin anh!" - câu nói của Hong Joo đã khép lại 2 tập đầu Khi nàng say giấc trong sự phấn khích tột độ của khán giả.

Phim mới của Lee Jong Suk - Suzy khiến khán giả ngã ngửa vì điều này - Ảnh 5.

2 tập tiếp theo của Khi nàng say giấc sẽ tiếp tục lên sóng SBS vào tối nay.


Chia sẻ