"Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.
Sau thành công của ''Mai'', những phim điện ảnh Việt Nam còn lại ra mắt nửa đầu năm nay đều để lại nỗi thất vọng tại phòng vé. Hai bộ phim Việt mới nhất vừa ra rạp tuy đều gắn mác "18+" nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn để kéo khán giả đến rạp.
Phim Việt "B4S – Trước giờ yêu" khai thác đề tài táo bạo nhưng có kịch bản hời hợt, thiếu chiều sâu. Diễn xuất của các diễn viên trẻ cũng nhạt nhòa, không để lại nhiều ấn tượng.
Nhà sản xuất Mai Thu Huyền cho rằng "Đóa hoa mong manh" có quá ít suất chiếu khi ra rạp. Phim có nguy cơ rời rạp với doanh thu bết bát vì chỉ thu 247 triệu đồng sau ba ngày công chiếu.