Thanh Lam - Tôi là một người mẹ nghiêm khắc

,
Chia sẻ

Dù phải đối mặt với không ít những lời thị phi về tình mẫu tử, nhưng điều đó không cản trở được “người đàn bà hát” sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác.

Người phụ nữ giỏi là người phụ nữ bình thường

- Chị là người mẹ như thế nào?

+ Tôi là người mẹ nghiêm khắc với con và trẻ con thì rất nghe lời mẹ.

- Ấy vậy mà chị không tránh được những tin đồn rằng chị là người mẹ lơ đãng, chị có đau lòng không?

+ Tôi nghĩ quan trọng là khi mình đối diện với mình, còn người ta nói thế nào cũng không quan trọng, họ không sống cuộc sống của mình, cho nên tôi không quan tâm. Người phụ nữ giỏi, trước tiên phải làm một con người bình thường. Nếu một người phụ nữ đã để lại được màu sắc, ngôn ngữ của mình thì là người phụ nữ có tài, dùng từ giỏi thì hơi kiêu ngạo quá, giỏi phải là một quá trình.

- Mọi người nói rằng, Thanh Lam là bà mẹ rất giỏi trong việc bảo vệ con cái khỏi ống kính của của phóng viên?

+ Tôi nghĩ việc có gia đình, có con cái là điều hết sức bình thường như bất cứ người phụ nữ nào. Tôi đã chia sẻ trọn vẹn nhất với công chúng là tiếng hát của mình rồi, còn những đứa con là góc nhỏ đầy thi vị của tôi - tôi không giấu vì lý do nào to tát, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng việc sinh con đẻ cái, có con trai có con gái, rồi những thăng trầm, biến cố trong cuộc sống là những việc hoàn toàn bình thường, có gì đặc biệt đâu mà phải khoe? Điều tôi chia sẻ được là tôi đang làm gì, tôi đang cống hiến gì và có những hoài bão gì, tôi đóng góp sức sáng tạo của tôi cho âm nhạc.

"Các con hãy sống vừa vặn với mình"

- Nhưng các con chị học nghệ thuật hết, trước sau gì cũng sẽ phải tập quen với khái niệm nổi tiếng?

+ Cô con gái lớn của tôi - cháu đang chuyển hướng sang học về thiết kế nội thất. Tôi có nói con phải học cái gì mà con thích, thế nên mới có sự thay đổi đó.
 

- Chị thường nói với các con điều gì chị tâm huyết nhất?

+ Tôi nói rằng các con hãy sống vừa vặn cuộc sống của mình, đừng thèm và khao khát cuộc sống của người khác. Hãy cố gắng hết khả năng của mình và kết quả dù không được như ý muốn thì hãy sống vừa vặn với những gì con đã làm được.

- Các con chị có đồng tình với quan điểm này của chị không?

+ Cô con gái lớn thì có những cái cháu công nhận, có những cái lại không, tôi nói rằng con đã đi tắt được rất nhiều, vì con có sự trải nghiệm của mẹ - mẹ nói những lời chân thực nhất và sẽ chẳng có ai nói với con những lời từ đáy lòng như vậy cả. Lũ trẻ rất tự hào về tôi, nhưng đấy chính là áp lực lớn của tôi. Tôi cố gắng bằng cuộc sống của chính mình, tôi truyền lại cho con kinh nghiệm sống.

- Các con chị đã phê bình chị điều gì bao giờ chưa?

+ Có, mấy đứa hay nói kiểu con rất yêu mẹ, nhưng sao mẹ... không mặc áo này mà mặc áo kia, mẹ phải mặc bộ váy này mới đẹp, mẹ phải hát bài này... Tôi rất hạnh phúc khi nghe những lời nói thật thà đó của các con mình.

- Tôi cũng đã từng được nghe nhiều người mẹ nói với con khi con họ có mộng làm ca sĩ "Khi nào con hát hay như... Thanh Lam, rồi con hãy nghĩ đến chuyện theo nghề"?

+ Tôi có làm giám khảo khá nhiều cuộc thi âm nhạc, rất đáng thương cho nhiều em coi ca hát như một sân chơi và coi ca hát là phương tiện đi đến sự nổi tiếng, tiền bạc. Không phải sân chơi đâu, mà âm nhạc là cuộc chiến với chính mình, khi mình càng có kinh nghiệm thì cuộc chiến đó càng khốc liệt.

Cho nên, người cha người mẹ nào có khuyên con như vậy là rất đúng, họ đã nói chính từ con tim, bằng chính sự từng trải và chiêm nghiệm, bằng những gì sâu sắc nhất họ dành cho con mình. Các bậc phụ huynh có quyền định hướng, giúp con chọn đúng ngành nghề phù hợp, cái sai lệch chỉ một ly thôi, là đi cả một dặm. Nghề nghiệp là đường đi rất quan trọng đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ, chọn sai nghề là điều khủng khiếp nhất.

- Chị có tự hào khi nghe những lời giáo huấn mà cái tên Thanh Lam được đưa ra làm... gương?

+ Tôi nghĩ không ai là không hạnh phúc khi những gì mình làm mà được công nhận (chứ không phải mình được ca ngợi nhé). Tôi cũng sẽ như nhiều người khác thôi: bình thản trước những khen chê quá lố, và hạnh phúc trước những thành quả mà mình được ghi nhận đúng mức.

Hy vọng sẽ có bộ phim về mình
 

- Chị vừa xuất hiện trong một bộ phim, có phải chị đang “dọn đường” cho mình thêm một nghề nữa?

+ Không, tôi đến với phim ảnh như một người ngoại đạo và người hâm mộ.

- Chị có ngại nếu chị đi đóng phim, mà diễn xuất chưa được thành công, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh diva?

+ Không đến nỗi như thế, tất nhiên không phải xuất sắc nhưng cũng không chán hay quá tồi, chắc trung bình khá (cười).

- Chị có mong muốn sẽ có một vai diễn trên màn ảnh rộng?

+ Tôi thích phim ca nhạc và tôi sẽ vào vai người nghệ sĩ trong đó.

- Chị nghĩ sao nếu có một bộ phim về diva Thanh Lam - tất nhiên đã có những hư cấu, sáng tạo và điển hình hóa?

+ Tôi hy vọng vậy, tôi sẽ cố gắng sống làm sao để có một bộ phim về cuộc sống của mình, có sự hư cấu cộng với những giá trị thực.

- Chị có dự định viết hồi ký không?

+ Tôi thích viết hồi ký về những trăn trở trong nghề nghiệp, tôi muốn chia sẻ với những em trẻ, mới, khi bước vào nghệ thuật thì phải biết đường hướng mình đi.

- Xin cảm ơn chị!

Theo Đời sống và Pháp luật
Chia sẻ