Phillip Noyce sang Việt Nam và khán giả lại bị "cứa cổ"

Mèo Điên,
Chia sẻ

Khán giả yêu điện ảnh lại một lần nữa bị "cứa cổ" một cách hết sức vô lý.

Ngày 29/5 tới, vào lúc 18h30 - 21h, khán giả yêu thích tác phẩm điện ảnh Người Mỹ Trầm Lặng sẽ có dịp được gặp gỡ và giao lưu cùng đạo diễn Phillip Noyce của phim. Và "cái giá" để có thể gặp vị đạo diễn lừng danh này được cụm rạp Megastar đưa ra là 200 nghìn/1 người. Khi đến với  buổi giao lưu này, ngoài việc được sở hữu 1 vé xem phim, khán giả sẽ được tặng 1 cuốn sách mang tên “Backroads To Hollywood được viết bởi chính người đạo diễn tài ba này. 

Mức giá vô lý cho một phim cũ chiếu lại?

Tuy nhiên, với mức giá đưa ra như thế, rõ ràng có một sự bất hợp lý mà các khán giả yêu mến bộ phim này phải chịu. Đầu tiên, phải kể đến là Người Mỹ Trầm Lặng khi công chiếu lần này so với lần công chiếu đầu tiên tại Hà Nội đã là gần 10 năm (2011 so với 2002), tức là "một phim cũ được chiếu lại" chứ không phải một phim mới lần đầu được công chiếu. Với mức giá 200 nghìn, khán giả dư sức mua được một vé xem phim 3D đang "hot" vào "giờ vàng" của cụm rạp này. Kế đến, đây là chỉ là giá vé của 1 suất chiếu ngày 29/5 (ngày giao lưu cùng đạo diễn bộ phim) vì vào các ngày khác, vé xem bộ phim này được bán với  giá ưu đãi là 40 nghìn/vé.


Như vậy, chỉ với việc giao lưu cùng đạo diễn của phim mà giá vé đã được đẩy lên đến gấp 5 lần. Khán giả xem phim phải hiểu như thế nào về việc này? Là khán giả phải trả thêm "phí" giao lưu với vị đạo diễn này? Hay là phải "bị" mua thêm một cuốn sách (chưa kể đến nội dung) mà chưa biết là mình có sẽ thích hay không?

Giải pháp "ép buộc" giao lưu có thật sự khôn ngoan?

Nếu như, đây là một buổi ra mắt sách và giao lưu của đạo diễn Phillip Noyce thì mức giá trên hoàn toàn phù hợp. Lúc đó, mua sách được tặng vé, và vé xem phim được tặng này sẽ là một món quà mà bất cứ khán giả nào cũng sẵn sàng, háo hức. Nhưng đây lại là một suất xem phim và khán giả bị "ép" phải nhận sách và giao lưu dù muốn hay không. Bỗng dưng, việc giao lưu đầy ý nghĩa với vị đạo diễn tài hoa lại bị nhuốm màu sắc kinh doanh và mất đi cả ý nghĩa tinh thần vốn có của nó.

Được biết, lần sang Việt Nam này là lần thứ 4 của đạo diễn Phillip Noyce. Và mục đích chính của chuyến đi lần này là một phần của việc tuyên truyền cho sự kiện tác phẩm “Backroads To Hollywood” (viết về cuộc đời của Phillip Noyce) được phát hành tại Việt Nam với tên gọi "Từ Đường Làng Tới Đại Lộ Hollywood". Đây cũng là phiên bản chuyển ngữ từ tiếng Anh đầu tiên được xuất bản ở Đông Nam Á. 


Sáng ngày 28/5, ông sẽ có buổi gặp gỡ với các sinh viên chuyên ngành truyền thông nghe nhìn và các nhà làm phim trẻ tại Đại học Hoa Sen, TP HCM. Vậy thì hà cớ gì các khán giả đêm 29/5 phải bỏ ra đến 200 nghìn chỉ để gặp được ông và xem phim của ông? Còn nhớ, cách đây không lâu, khi ngôi sao Lục Tiểu Linh Đồng (nổi tiếng với vai Tề Thiên trong Tây Du Ký mà không người Việt Nam nào không biết) sang Việt Nam giới thiệu sách do ông viết, khán giả Việt Nam có phải tốn xu nào để được giao lưu cùng ông? Hoàn toàn không. Trong khi xét về mức độ nổi tiếng và phổ biến tại Việt Nam thì Phillip Noyce - Người Mỹ Trầm Lặng còn kém Lục Tiểu Linh Đồng - Tây Du Ký nhiều lắm.

Chắc chắn Phillip Noyce cũng sẽ không vui khi biết được thông tin này. Lẽ nào, tác phẩm nói về ông không đủ sức hấp dẫn đến nỗi cụm rạp Megastar phải "ép" khán giả thưởng thức bằng hình thức mua vé kèm sách như thế này? Buổi giao lưu này, thiết nghĩ chỉ nên giữ mức vé là giá 40 nghìn/vé như những suất chiếu khác của bộ phim này, và sách của Phillip Noyce sẽ được bày bán tại chỗ dành cho những ai yêu thích ông. Như vậy mới giữ đúng ý nghĩa của 2 từ "giao lưu" và quyển sách “Backroads To Hollywood” vẫn giữ được giá trị của nó.

Phillip Noyce sinh năm 1950 tại New South Wales, Australia. Ông tham gia làm phim ngắn từ năm 18 tuổi. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều bộ phim như Dead Calm, Patriot Games, The Bone Collector hay gần đây là bom tấn Salt với sự tham gia của "nữ hoàng phim hành động" Angelina Jolie.

Người Mỹ Trầm Lặng là bộ phim được
Phillip Noyce dựng thành phim dựa theo tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn người Anh Graham Greene, viết năm 1950. Trong phim có sự tham gia của một số diễn viên Việt Nam như Mai Hoa, Quang Hải… Vai nữ chính thuộc về Đỗ Hải Yến, một gương mặt mới đã vượt qua hàng nghìn ứng cử viên sáng giá từ Âu sang Á để vào vai Phượng. Michael Caine, người vào vai nhà báo người Anh. Trong phim còn có ngôi sao trẻ Brendan Fraser, người rất được hâm mộ trong bộ phim The Mummy 1,2 (Xác ướp Ai Cập), vào vai "người Mỹ trầm lặng" Alden Pyle.

Chia sẻ