Phì cười với những tên trộm ngố nhất hành tinh

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Những tên trộm sau đây sẽ chứng minh cho bạn thấy không phải những kẻ chuyên đi ăn cắp nào cũng thông minh như nhiều người nghĩ.

1. Khoe chiến lợi phẩm ngay giữa phiên tòa

Charles Taylor, tên trộm ở tiểu bang Wichita, Kansas (Mỹ), đã trộm một đôi giày ở cửa hàng trong thị trấn có trị giá 69 USD. Sau đó, cửa hàng thông báo mất một đôi giày size 10 vào ngày 18/12/1996.

Tại phiên tòa xét xử ba tháng sau đó, anh Taylor đã đi đúng một đôi giày size 10 đến. Thẩm phán James Fleetwood bắt đầu hoài nghi khi thấy chúng. Ông nói: “Chắc chắn sẽ không có ai ngu ngốc đến độ dùng đồ ăn trộm để đến phiên tòa xét xử như thế. Nhưng hóa ra anh ta ngu ngốc thật”. Chiếc giày được xác minh và kết quả là tên trộm ngớ ngẩn này bị kết tội nặng hơn và đưa trở lại nhà tù với đôi chân trần.
 
Không phải tên trộm nào cũng khéo léo và thông minh.

2. Khai tên với nạn nhân

Vào đêm 22 rạng sáng 23/11/1978, tên Charles A.Meriweather, 18 tuổi, đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Baltimore, hãm hiếp người phụ nữ sống ở đó rồi lục soát nhà của cô. Tuy nhiên, nữ chủ nhà chỉ có 11,5 USD tiền mặt, hắn hỏi cô: “Có từng này tiền thì bà trả các hóa đơn hàng tháng kiểu gì?”. Nạn nhân trả lời: “Bằng séc”. Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho cô viết cho hắn một chi phiếu trị giá 30 USD. Nhưng sau đó lại đổi ý và đòi tăng mức tiền lên 50 USD. 

Nhưng không may cho hắn ta, nạn nhân là một nữ nhân viên chính phủ 34 tuổi, khi cô hỏi hắn: "Tôi sẽ viết phiếu chi cho ai đây?”, hắn không ngần ngại nói tên thật của mình sau đó còn đe dọa: “Tốt nhất là tờ phiếu có hiệu lực, nếu không tôi sẽ trở lại”. Và tất nhiên, cảnh sát đã bắt tên này chỉ vài giờ sau đó do hắn tự nguyện khai tên với nạn nhân.

3. Bị tóm gọn vì để quên mũ len tại hiện trường

Không chỉ một người, đây là câu chuyện của một băng đảng nguy hiểm đã gây ra những cuộc thanh toán và tàn sát suốt ba tháng ở những địa điểm khác nhau ở Anh. Băng đảng này sau đó bị bắt chỉ vì một tên trong nhóm để quên chiếc mũ len tại hiện trường vụ án và trở thành manh mối quan trọng cho cảnh sát.
 
Cả băng đảng bị bắt chỉ vì thành viên quên mũ len tại hiện trường.

4. Kẻ bịt mặt

Một tên cướp Clive Bunyan bước vào một cửa hàng ở Clayton và buộc nhân viên bán hàng đưa cho hắn 157 bảng Anh và tẩu thoát bằng chiếc mô tô của mình. Để che giấu danh tính, tên cướp đã đội mũ bảo hiểm kín mít. 

Đó sẽ là một vụ cướp thành công mĩ mãn, ngoại trừ một chi tiết: Tên cướp đội ngay một chiếc mũ bảo hiểm có dòng chữ “Clive Bunyan – tài xế” để tránh bị cầm nhầm. Kết quả là tên cướp bị bắt và buộc phải làm 200 giờ phục vụ cộng đồng.

5. Cướp khách sạn bằng một cành cây

Paul lawman, tên trộm đã cố gắng thực hiện vụ cướp tại một khách sạn chỉ bằng một cành cây nhỏ. Tên trộm dại dột này đã giấu cành cây trong chiếc túi và giả vờ như nó là một khẩu súng. Nhưng thật không may, người quản lý khách sạn Premier Inn đã dũng cảm vật lộn với tên cướp và "vũ khí" của Paul bị "hiện nguyên hình". 
 
Tên trộm Paul lawman đã dùng một cành cây để giả vờ làm súng.

6. Làm tiền giả bằng... máy photo

Rửa tiền là cả một quá trình tinh vi và cực kỳ phức tạp. Nhưng một tên tội phạm đã "ngây thơ" làm tiền giả bằng chỉ bằng cách phô tô hai mặt tờ 20 bảng và kẹp chúng lại với nhau để hy vọng qua mặt nhân viên quầy bar, thanh toán tiền đồ uống của hắn. Một sĩ quan cảnh sát nhận xét: “Đây có lẽ là phi vụ rửa tiền ngớ ngẩn nhất mà chúng tôi từng thấy”.

7. Chơi trò giả chết với cảnh sát

Khi tên trộm này phá khóa để vào một nhà tang lễ tại thị trấn Burjassot, Tây Ban Nha, những người dân sống xung quanh đã báo cảnh sát vì họ thấy những tiếng động ở nhà tang lễ vào nửa đêm. Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Tên trộm này "ngố" đến mức hắn chui vào một chiếc quan tài và chơi trò “giả chết” với cảnh sát. Và kết quả tên trộm “siêu ngốc nghếch” bị lộ tẩy bởi 2 điều hiển nhiên. Thứ nhất, hắn thở và thứ hai, hắn mặc quần áo thông thường chứ không phải trang phục dành cho người đã khuất.

(Nguồn: The Mirror, Oddee, Listverse)
Chia sẻ