Người phụ nữ quê Phú Thọ năm lên 6 tuổi trong một lần ngồi bên bếp củi không may bị lửa bén vào người gây bỏng nặng. Trời thương, nên may mắn cô không chết, nhưng cuộc đời cực khổ từ đó. Sau 50 năm mang khuôn mặt biến dạng, không thể ngậm được miệng, cuối cùng cô đã có thể làm lại cuộc đời.
Đang ngủ thì nghe mùi khói và lửa bốc lên, hai vợ chồng chị kịp hô hoán cứu 3 đứa con nhỏ trước khi hóa thành "ngọn đuốc sống".
Khối u cứ lớn dần theo thời gian gây biến dạng vùng má, cằm, kéo trễ mi mắt, làm mắt phải chàng trai mù còn mắt trái giảm thị lực nặng nề.
Thông tin từ Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình-Thẩm mỹ và tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị Sáu, 54 tuổi, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Vượt quãng đường dài đằng đẵng, chị Thoa một mình đưa cha chồng từ Campuchia sang Việt Nam với hy vọng sẽ giữ lại được tính mạng cho ông cụ sau tai nạn kinh hoàng.
"Con trai em mới 7 tuổi. Ngày nào nó cũng gọi lên hỏi thăm mà em không dám nói ba nó có nguy cơ bị cắt tay, phải nói dối là vài bữa mẹ sẽ về, con ở nhà ngoan với ngoại đừng lo gì hết..." - chị Đặng Thị Thu Hạnh (31 tuổi) nghẹn ngào chia sẻ.
Bác sĩ cho biết, có rất nhiều người bị thương bởi thợ cắt tóc nhưng trường hợp như Tiểu Trương là hy hữu và cách xử lý của cô khiến nhiều người phải thán phục vì quá bình tĩnh.
Các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi có bộ phận sinh dục nam ở Đắk Lắk.
Trong lúc nấu nướng chuẩn bị cho bữa ăn, bình gas bất ngờ bị rò rỉ và phát nổ khiến 4 người nhập viện nguy kịch.
Tai nạn do điện giật khiến chân trái người đàn ông bị hoại tử rất nặng. Các bác sĩ buộc lòng phải đoạn chi để giữ tính mạng người chồng trước nỗi đau đớn tột cùng của người vợ.