Phát hiện bất ngờ về những bình gốm 2800 tuổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Những chiếc bình gốm khổng lồ này có thể sẽ là chìa khóa mở ra những nghiên cứu về một vương quốc cổ đại.

Các nhà sử học tin rằng, họ đã khai quật được khu mộ có niên đại hơn 2800 năm ở Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Những ngôi mộ có thiết kế như những chiếc bình gốm khổng lồ, nắp rất to nổi trên mặt đất, thân chôn ở dưới. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là khu mộ của người dân Vương quốc Uratu từng cai trị vùng đất hiện là Thổ Nhĩ Kỳ từ giữa thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên cho đến khi bị người Medes xâm lược.

Vans cũng là thủ đô của Vương quốc Uratian cho đến bị phá hủy đầu thế kỷ 6 trước Công Nguyên.
 
Những chiếc bình gốm khổng lồ được cho là ngôi mộ của người Uratu từ 2800 năm trước.

Mỗi mùa hè, một nhóm khoảng 50 nhà khảo cổ học lại tham gia khai quật tại Pháo đài Van với hy vọng tìm được kho báu đã được chôn giấu hàng nghìn năm.

Nhiều chuyên gia tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng liên kết cùng đoàn khoa học để khám phá những bí ẩn về Vương quốc Uratu cổ địa. Hiện cả nhóm đang làm việc tại Cung điện trong Pháo đài Van.

“Công việc chính của chúng tôi là nhằm tu bổ và sửa chữa di dích Thành cổ Van.” – Tiến sĩ Erkan Konyar, thuộc Đại học Istanbul cho biết.

“Chúng tôi đang tiến hành công tác bảo vệ khu vực cổ đã được khám phá từ những năm trước đó.”


Bình gốm 2800 được phát hiện tại thành phố Van, Thổ Nhĩ Kỳ, từng là thủ đô Vương quốc Urartian.


Những ngôi mộ này giống như những bình gốm lớn. Phần miệng tròn nổi trên mặt đất, thân gốm chìm bên dưới.
 
Vương quốc Uratu cai trị Van từ trước Công Nguyên.

Theo Dailymail
Chia sẻ