Phát hiện 100 triệu trong cuốn sách cũ của chồng, tôi tức giận nhiều hơn là mừng

Xương Rồng,
Chia sẻ

Sống với nhau bao lâu, tin tưởng nhau là thế, vậy mà hôm nay, tôi lại phát hiện ra một số quỹ đen khổng lồ của chồng trong một cuốn sách cũ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Gửi anh Xương Rồng

Tôi hỏi thật anh Xương Xồng này, anh cũng là đàn ông, vậy có bao giờ anh để "quỹ đen" chưa? Tôi mới phát hiện ra lão chồng tôi đã cất quỹ đen một số tiền khổng lồ.

Hồi mới cưới, chúng tôi đã thống nhất rất rõ. Tiền bạc đều phải minh bạch, sòng phẳng với nhau. Lương, thưởng sẽ quy về một mối là do tôi giữ. Tôi sẽ ghi chi tiêu hàng tháng cụ thể rõ ràng từng khoản chi để chồng muốn kiểm tra khi nào cũng được. Tiền cho nội ngoại hai bên tôi cũng quy định là một khoản tiền cứng, bất di bất dịch mỗi tháng.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tin tưởng đã quản lý được tiền của chồng. Anh Xương Rồng cũng biết rồi đó, giờ đàn ông cầm tiền nhiều trong ví khác nào đi mời gọi mấy cô nàng không đứng đắn: "Anh có tiền nè, mấy em nhào vào đi". Nên mỗi tuần, tôi đưa cho chồng 200 nghìn ăn sáng, cà phê, xăng xe. Tiền cưới hỏi, giỗ chạp, thôi nôi, tân gia… chỉ cần lão đưa giấy mời đầy đủ, tôi sẽ xuất tiền ngay tức thì.

Phát hiện 100 triệu trong cuốn sách cũ của chồng, tôi tức giận nhiều hơn là mừng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế mà hôm nay, tôi lại phát hiện ra một số quỹ đen khổng lồ của lão trong một cuốn sách cũ. Chẳng là tôi dọn dẹp tủ sách, thấy vài cuốn sách cũ lắm rồi nên định vứt đi. Không ngờ, thói quen cẩn thận giũ sách trước khi vứt lại giúp tôi tìm được một cuốn sổ tiết kiệm có tên chồng với số tiền 100 triệu đồng. 

Cầm cuốn sổ, tôi có cảm giác máu đang sôi lên sùng sục vì giận dữ. Không biết lão đã giấu tôi bao lâu rồi. Cũng không biết tiền đâu mà lão giấu nhiều thế. Tôi cũng băn khoăn, không lẽ lão không tin tưởng tôi.

Theo anh Xương Rồng, tôi nên làm gì với số tiền này đây? Anh là đàn ông, anh có cách nào giúp tôi độc chiếm luôn số tiền này không?

Phát hiện 100 triệu trong cuốn sách cũ của chồng, tôi tức giận nhiều hơn là mừng - Ảnh 3.

Chào bạn. 

Đọc những dòng tâm sự "ruột gan" của bạn, Xương Rồng vừa buồn cười, vừa thấy "tồi tội" cho chồng bạn. Thú thật, Xương Rồng cũng từng giấu vợ lập quỹ đen nhưng chỉ được vài triệu rồi giải tán. Một phần vì Xương Rồng sợ bị vợ phát hiện ra, gia đình sẽ lộn xộn. Một phần vì vợ cũng thoáng lắm nên Xương Rồng không cần quỹ đen quỹ đỏ làm gì. Mà công nhận, tài giấu tiền của chồng bạn thật "siêu đỉnh" mới có thể lọt lưới tới cả trăm triệu đồng như thế.

Xương Rồng nói này, đàn ông đi làm, có nhiều mối quan hệ xã hội lắm. Không chỉ là bạn bè, đồng nghiệp, còn sếp, còn người thân. Mỗi khi gặp nhau ở quán cà phê, không lẽ mình không rút tiền mời họ được một lần. Mà thiết nghĩ, mỗi tuần 200 nghìn như chồng bạn, chắc anh ấy phải "ức chế" lắm. Số tiền ấy chẳng đủ một chầu cà phê 4 người nữa kìa bạn ơi!

Xương Rồng nghĩ bạn nên chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn. Chồng bạn hẳn rất thương bạn mới có thể "cam chịu" một tuần 200 nghìn, đi đâu cũng phải có thiệp chứng minh như vậy. Trong bữa tiệc, khi anh ấy ngà ngà say, bạn hãy ngọt ngào đem cuốn sổ ra rồi dịu dàng hỏi han nhé. Đừng "manh động" kẻo hỏng việc. Đàn ông thích ngọt ngào. Bạn nhớ ngọt như đường vậy đó rồi chồng bạn sẽ nói hết cho bạn nghe tiền ở đâu anh ấy làm cuốn sổ này và vì sao phải làm nó.

Còn việc độc chiếm số tiền kia, Xương Rồng nghĩ người quyết định phải là chồng bạn. Dù gì thì anh ấy mới là chủ số tiền ấy. Mình nghĩ bạn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc anh ấy không giao tiền cho bạn. Biết đâu anh ấy có nỗi khổ tâm riêng thì sao? Đừng mắng mỏ, hành động hồ đồ mà ảnh hưởng đến hòa khí gia đình nhé.

Còn nữa, Xương Rồng khuyên bạn chân thành, nếu chồng đã đưa hết lương cho mình thì bạn hãy tăng thêm tiền cho chồng tiêu dùng đi. Đàn ông nếu đã có máu Sở Khanh thì giữ cũng không giữ được, không tiền vẫn ngoại tình được. Thêm tiền để chồng bạn có thêm niềm tin, sĩ diện đi làm, tiếp xúc mọi người. 

Chúc gia đình bạn hạnh phúc!

Chia sẻ