Phẫn nộ: Người phụ nữ đầu độc nồi canh trong quán ăn khiến nam thực khách nguy kịch, chủ tiệm hoang mang: 'Tôi không thù không oán với cô ta!'

Trung Hạ,
Chia sẻ

Mới đây, vụ việc người phụ nữ đã lén lút đổ một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc vào nồi canh làm một nam thực khách phải nhập viện cấp cứu khiến dư luận Trung Quốc sục sôi.

Vụ việc một người phụ nữ lén lút đổ một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc vào nồi canh trong quán ăn ở quận Hoa Đô (Quảng Châu, Trung Quốc) vào ngày 7/7 đã có diễn biến mới.

Dựa vào camera trong cửa tiệm và manh mối do thực khách có mặt vào thời điểm đó cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tóm được người phụ nữ họ Từ, năm nay 35 tuổi, vào lúc 4 giờ sáng ngày 9/7.

Diễn biến vụ việc diễn ra trước đó như sau:

Phẫn nộ: Người phụ nữ đầu độc nồi canh trong quán ăn khiến nam thực khách nguy kịch, chủ tiệm hoang mang: 'Tôi không thù không oán với cô ta!' - Ảnh 1.

Khoảng 14h chiều ngày 7/7, chớp lấy thời cơ nhân viên trong tiệm rời khỏi quầy thức ăn, Từ đã đổ một chất không rõ nguồn gốc vào nồi canh (miễn phí, khách tự phục vụ và không giới hạn số lượng) có dung tích khá lớn. Hậu quả của hành động này khiến một nam thực khách phát sinh vấn đề (như ngộ độc) phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo chẩn đoán sơ bộ, người khách này bị nghi do ăn phải thực phẩm có chứa chất tẩy rửa, nhờ tiếp nhận chữa trị kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục.

Chủ quán ăn không thường xuyên kiểm tra camera, đồng thời cũng không kiểm soát chặt chẽ việc khách hàng sử dụng nồi canh miễn phí và lọ gia vị trên bàn, dẫn đến việc người phụ nữ thừa lúc không có ai nên đã thực hiện hành vi sai trái. Được biết, Từ không chỉ thực hiện hành vi này 1 lần, mà đến 3 lần.

Phẫn nộ: Người phụ nữ đầu độc nồi canh trong quán ăn khiến nam thực khách nguy kịch, chủ tiệm hoang mang: 'Tôi không thù không oán với cô ta!' - Ảnh 2.

Qua đoạn trích xuất camera cho thấy, Từ có dáng người cao gầy, ăn mặc chỉnh tề, cư xử bình thường, không giống với người mất năng lực kiểm soát hành vi hay bị bệnh tâm lý. Đặc biệt, khi đổ chất lỏng vào nồi canh, cô ta thực hiện rất nhanh nhẹn và khéo léo. Qua đó cho thấy, người phụ nữ đã có sự tính toán trước hoặc rất nhiều lần thực hiện việc làm này ở nơi khác nên đã quen tay.

Cư dân mạng tinh mắt phát hiện, sau khi đổ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào nồi canh, Từ đã dùng vá khuấy đều và tự múc cho mình một bát. Còn về việc cô có uống bát canh này hay không thì tạm thời chưa thể xác nhận vì góc quay camera không thể bắt trọn. Nếu Từ uống bát canh sau khi đã bỏ chất lỏng vào thì có thể suy xét đến trường hợp cô có vấn đề về tâm thần.

Nơi xảy ra vụ việc là quán ăn chuyên nấu các món giò lợn, kinh doanh bình dân ở quận Hoa Đô thuộc thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ông Chiêm, chủ quán, rất hoang mang khi sự tình lại phát sinh vì cửa tiệm bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Phẫn nộ: Người phụ nữ đầu độc nồi canh trong quán ăn khiến nam thực khách nguy kịch, chủ tiệm hoang mang: 'Tôi không thù không oán với cô ta!' - Ảnh 4.

Phẫn nộ: Người phụ nữ đầu độc nồi canh trong quán ăn khiến nam thực khách nguy kịch, chủ tiệm hoang mang: 'Tôi không thù không oán với cô ta!' - Ảnh 5.

Đồng thời, ông Chiêm cảm thấy khá khó hiểu khi người phụ nữ đến ăn vào lúc 14 giờ chiều. Theo ông, đó không phải là thời gian thích hợp để ăn trưa. Vì thời điểm đó trong quán vắng khách nên ông và nhân viên cũng không để ý quá nhiều, bê thức ăn cho người phụ nữ xong, ông đã ngồi nghỉ trước cửa. Người phụ nữ ăn một bát cơm nhưng ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ.

Ngay sau đó, một nam thực khách đã xuất hiện tình trạng nôn mửa. Anh nhớ lại, lúc đang ăn, nước canh có mùi vị lạ, đến khi ăn xong thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Phẫn nộ: Người phụ nữ đầu độc nồi canh trong quán ăn khiến nam thực khách nguy kịch, chủ tiệm hoang mang: 'Tôi không thù không oán với cô ta!' - Ảnh 6.

Ông Chiêm chia sẻ, ông không hề quen biết người phụ nữ này, cho nên cũng không có thù oán hay hiềm khích gì trước đó. Nhưng cô ta đã 2 lần đổ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào 2 nồi canh bên quầy thức ăn lần lượt lúc 14h30 và 15h, còn có một lần đi vào khu vực bếp của quán. Sau đó ông Chiêm kiểm tra thì mới tá hỏa, nồi canh trong bếp cũng bị hòa lẫn với chất tẩy rửa. Qua đó cho thấy, Từ đã “đầu độc” 3 nồi canh trong quán của ông Chiêm.

Hiện động cơ gây án của Từ vẫn chưa rõ ràng, cảnh sát đang điều tra thêm.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ